$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Người Cha tuyệt vời, đầy lòng nhân hậu và thương xót. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II MC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 172 | Cật nhập lần cuối: 3/14/2020 8:43:11 AM | RSS

Luca 15,1-3.11-32

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” (c.20)

Câu chuyện dụ ngôn mà Tin Mừng Thánh Luca thuật lại hôm nay, quả là một câu chuyện về người cha thật tuyệt vời. Một người cha yêu con hết mực, vẫn yêu, vẫn thương dù những đứa con có lỗi phạm tày đình với mình. Người cha ấy không chỉ yêu, nhưng tràn đầy lòng thương xót, nhân hậu dành cho con cái mình.

Đứa con hư, không chỉ lấy tài sản của ông, nhưng còn bỏ ông lại, nghĩa là chẳng thèm đếm xỉa đến tình yêu ông dành cho nó. Nỗi đau lớn nhất trong tim của người cha không phải là phần tài sản nó đòi, nhưng là nó xem như ông đã chết, để đòi lấy phần tài sản nó có thể được thừa hưởng từ gia tài của cha nó. Chưa hết, nó lấy tiền lấy bạc, và rồi, cũng như băm nát trái tim ông khi nó tháo chạy ra khỏi vòng tay ông để đi tìm cuộc sống của riêng nó, bất chấp tất cả.

Nhưng cho dẫu nó là vậy, nó hư đến thế, nhưng người cha vẫn không bỏ đứa con mình, và mong con quay trở lại trong vòng tay yêu thương của ông.

Vì thế, khi “Anh ta- đứa con- còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” (c.20).

Từ chỗ chủ động “ Tôi sẽ quay trở về…”, đứa con rơi vào thế bị động trước cha mình. “Trông thấy, chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ, hôn”, là những hành động của người cha dành cho con mình, đứa con hư đốn bao năm giờ cà lê thất thểu trở về. Những hành động ấy cho thấy hằng ngày ông vẫn ngồi ở đó, chờ con trong yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho con khi nhìn thấy nó…và trả lại cho nó những gì trước kia nó đã đánh mất.

Vì thế, khi đứa con mới từ đằng xa, ông đã trông thấy;

Vì trông thấy dáng điệu bơ phờ thất thểu của con, tình cảnh đáng thương của con…ông đã chạnh lòng thương đến nó;

Vì trông thấy, nên ông không thể nào đứng tại chỗ, nên ông phải chạy đến với nó, mặc cho tuổi già, chân không vững;

Ông chạy ra để ôm lấy nó, một cái ôm của tình yêu mà bao năm đôi tay ông vẫn giang ra để chờ đợi; một cái ôm của tình yêu để con ông cảm nhận được nó vẫn ở đó trong vòng tay và trái tim ông, cho dù nó có thế nào đi chăng nữa;

Và, ông không chỉ ôm, nhưng còn hôn, và phục hồi tất cả những gì của nó vốn có,- địa vị làm con ông- nhưng vì ương ngạnh, nó tự đánh mất. “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.” (cc22-24)

Đây là một dụ ngôn hay nhất, tuyệt nhất nói về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta, với từng người trong chúng ta, đặc biệt với những người tội lỗi khốn cùng nhất.

Thiên Chúa là người Cha như thế đó. Một người Cha tuyệt vời trong tình yêu, lòng nhân từ, thương xót mà chúng ta không thể nào hình dung cho hết, hiểu cho được.

Chúng ta, với biết bao tội lớn nhỏ, đôi khi khủng khiếp tày đình…ngỡ tưởng sẽ chẳng khi nào tìm được sự tha thứ. Vì thế, bao phen chúng ta cũng bị dằn vặt trước tội lỗi của mình, cảm thấy sự kinh hãi khi đối diện với bản án lương tâm. Thế nhưng, chúng ta đã quên rằng, chỉ cần chúng ta quay trở lại, nhận ra tội và sám hối, Thiên Chúa sẽ luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta.

Ngài như người Cha trong dụ ngôn, ngày ngày vẫn chờ đợi chúng ta trở về. Chỉ cần chúng ta có ý muốn, quay đầu trở lại, muốn biến đổi, Thiên Chúa sẽ chạy đến, ôm lấy chúng ta, trao cho chúng ta tình yêu và sự bình an, đồng thời sẽ tha thứ hết mọi lỗi phạm ta đã mắc.

Hãy tin vào lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của chúng ta.

Nếu tin, đừng e ngại đến với Người.

Hãy quay trở lại để cảm nếm lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Đó là quà tặng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại và cho từng người trong chúng ta. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P