$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh: Con có yêu mến Ta?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 340 | Cật nhập lần cuối: 5/17/2018 7:45:22 PM | RSS

Ga 21, 15-19

Ở những đoạn cuối của sách Tin Mừng, Gioan thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ Phêrô và cật vấn về tình yêu của Phêrô dành cho Ngài “ Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Chúa Giêsu không chỉ hỏi Phêrô một lần, nhưng đến ba lần với cùng một câu hỏi, mặc cho lần trả lời thứ nhất và thứ hai của Phêrô xem ra như đã đủ “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Cho đến lần thứ ba, Phêrô đã có một câu trả lời xem như hơi khác “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi Phêrô đến ba lần?

Chúa Giêsu hỏi và điều Ngài cần là để Phêrô bày tỏ tình yêu của ông đối với Ngài, chiều sâu của tình yêu trong mỗi lần trả lời được tăng dần. 3 lần hỏi, 3 câu trả lời để xác nhận tình yêu, để thấy rõ tình yêu dành cho Chúa nơi Phêrô. Đó là sự bày tỏ tình yêu có lợi cho Phêrô chứ không phải cho chính Chúa, cũng chẳng phải để đối xứng 3 lần chối Chúa của Phêrô và để ông phải xin lỗi Ngài.

Khi chúng ta thưa với Chúa rằng: Con yêu mến Chúa, thì tình yêu đó của chúng ta sâu rộng bao nhiêu? Tình yêu mà chúng ta trả lời lại với Chúa là thứ tình yêu của ngôn ngữ hay tình yêu của hành động, của một sự tiêu hao vì tình yêu mà chúng ta bày tỏ với Chúa? Tình yêu đó của chúng ta với Chúa là tình yêu gì, tình yêu kiểu “bánh ít đi, bánh quy lại”, một tình yêu điều kiện hay tình yêu tự hiến?

Ngay cả khi chúng ta trao dâng cả cuộc đời để minh chứng rằng chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì tình yêu đó nơi chúng ta cũng chẳng thể nào đáp lại cách cân xứng tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

Nếu Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta ba lần với cùng một câu hỏi “Con có yêu mến Ta”, điều này có nghĩa là Ngài muốn cho chúng ta nhìn vào trong tình yêu của chúng ta và chất vấn lại chính mình, để xem tình yêu của chúng ta dành cho Chúa la tình yêu nào, trước khi Ngài trao cho chúng ta một sứ vụ.

Và chỉ khi nào tình yêu của chúng ta dành cho Chúa đủ, những gì thuộc thế gian không thể len vào trái tim và làm giảm tình yêu của chúng ta dành cho Chúa.

Lạy Chúa, Ngài biết rõ mọi sự. Chúa biết con giới hạn và yếu đuối. Chúa biết trái tim con dành cho Chúa chẳng bao nhiêu. Con trao dâng rồi con lại lấy lại. Con nói yêu nhưng tim con chưa đủ lớn để có được một tình yêu thật thẳm sâu với Ngài. Xin giúp con, lạy Chúa, để con yêu mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn, để mỗi khi nghe Chúa hỏi “Con có yêu mến Ta?”, con sẽ có thể thưa với Ngài “Lạy Chúa, Ngài biết rõ mọi sự, Ngài biết con yêu mến Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P