$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: CHÍNH CHÚA LÀ NGUỒN THẬT CỦA ĐỜI CON

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 316 | Cật nhập lần cuối: 4/27/2018 9:29:41 AM | RSS

Ga 14,1-6

“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”

Trong 3 diễn từ có ở trong Tin Mừng thứ tư, đoạn văn Phụng vụ hôm nay thuộc về diễn từ thứ nhất nơi Tin Mừng của Gioan từ 13, 31-14, 31. Diễn từ này có hình thức là một cuộc đối thoại giữa Đức Giê su và các môn đệ.

Sở dĩ Tôma phải hỏi Chúa Giêsu “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường đi?” (c.5) là vì ông và các môn đệ khác chẳng hiểu điều Chúa Giêsu nói “Thầy đi đâu, thì anh em đã biết đường rồi” (c.3). Và để trả lời cho Tôma, Đức Giêsu đã khẳng định “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Những móc nối, tiến triển trong cách trình bày của Gioan cho chúng ta nhận ra cấu trúc của những diễn biến trong lời nói, điểm này bổ túc cho điểm kia trong cấu trúc ba thì. Và theo các nhà phân tích, mỗi lần khi Đức Giêsu bắt đầu bằng một khẳng định, thì sự khẳng định đó của Chúa Giêsu khiến các môn đệ cảm thấy khó hiểu, và vì thế họ phải thắc mắc đặt lại câu hỏi với Ngài. Do đó, từ câu hỏi của các môn đệ, Đức Giêsu có cơ hội để khẳng định lại và giúp các môn đệ đi tới việc hiểu sâu hơn, nâng các ông lên bình diện mầu nhiệm nơi Người và nơi công trình của Người thực hiện.

“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (c.5)

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng thuộc nằm lòng lời này của Chúa Giêsu. Nhưng thuộc và hiểu, sống là những mặt khác nhau trong chính cuộc sống của người Kitô hữu. Bởi lẽ, có rất nhiều người, và đôi khi cả tôi và bạn nữa, chúng ta chưa xác tín cách chắc chắn những gì chúng ta biết về Người hoặc tuyên xưng về Người. Xem ra, chúng ta chưa mấy lần để nói với người khác, hay nói với chính Chúa “ Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài chính là con đường dẫn con về Chúa Cha. Ngài là Sự Thật và là Sự Sống của đời con. Ngoài Ngài ra, con không tìm đâu được hạnh phúc đích thực cả.”

Nếu mỗi người chúng ta hiểu và nắm giữ chân lý nơi lời khẳng định của Đức Giêsu, có lẽ, chúng ta sẽ không phải vất vả để tìm kiếm điều gì khác hơn là tìm kiếm chính Chúa. Nhưng chúng ta quá bon chen, lo lắng, vất vả để tìm kiếm những điều khác, chúng ta tự tìm cho mình con đường để đạt tới hạnh phúc…để rồi, chúng ta vẫn mãi hoài mệt mỏi, vẫn không tìm thấy chân lý và sự sống đích thực đời mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con, nhất là những người trẻ, luôn nhận thức rõ ràng rằng chỉ nơi Chúa, chúng con mới có đường đi tới Chúa Cha, chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm thấy Chân lý, và Sự sống thật, những gì làm cho đời chúng con trở nên tươi vui và hạnh phúc. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP