$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Hiệp nhất, dấu chỉ để tôn vinh Thiên Chúa.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 295 | Cật nhập lần cuối: 5/17/2018 9:42:57 AM | RSS

Ga 17,20-26

“…Để họ được hoàn toàn nên một, như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con, và đã yêu thương họ như chính Cha đã yêu thương con.” (c. 2)

Hiệp nhất, một cụm danh từ xem ra thật quen đối với mọi Kitô hữu bởi họ luôn được nghe, được kêu mời để xây dựng, để hiện thực hoá sự hiệp nhất nơi môi trường họ đang sống.

Hiệp nhất trở thành một yếu tố rất quan trọng trong Giáo Hội là bởi vì chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất, một sự hiệp nhất xuất phát từ Thiên Chúa, giữa Ba Ngôi, Cha-Con và Thánh Thần và chảy tràn xuống trên Giáo Hội và các môn đệ của Chúa Giêsu.

Chính nhờ sự hiệp nhất này trong Giáo Hội, mỗi cộng đoàn mà “thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con, và đã yêu thương họ như chính Cha đã yêu thương con.” Sự hiệp nhất trở nên dấu chỉ để thế gian tin vào Thiên Chúa, tin vào sứ mạng của Giáo Hội, của cộng đoàn phát xuất từ Thiên Chúa. Hiệp nhất trở thành con đường dẫn con người đi đến Thiên Chúa nhờ những con người, những môn đệ sống tình hiệp nhất với nhau. Và như vậy, hiệp nhất trở thành lời tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã sai phái các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, hiệp nhất với nhau để xây dựng Nước Thiên Chúa.

Tuy nhiên, xem ra chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu vẫn bị vấp ngã trong việc xây dựng sự hiệp nhất nơi dòng tu, cộng đoàn, hội đoàn, giáo xứ…bởi những chia rẽ, bất hoà, phe nhóm do chúng ta vô tình hoặc cố ý tạo ra trong cộng đoàn của mình. Thay vì cộng đoàn là lời chứng cho sự hiệp nhất, dấu chỉ để mọi người tin vào Thiên Chúa, và trở thành lời tôn vinh Thiên Chúa, thì chúng ta đã vì những ích kỷ cá nhân hay nhóm nhỏ để làm cho cộng đoàn không có sự hiệp nhất, thiếu vắng bình an và hoà thuận.

Đã bao lần tôi và các bạn là những nhân tố góp phần phá vỡ sự hiệp nhất trong cộng đoàn, nhóm, hội đoàn, giáo xứ của mình? Tại sao chúng ta lại góp công với ma quỷ, kẻ thù của hiệp nhất, để chia rẽ, tạo phe nhóm, để làm xấu đi bộ mặt của cộng đoàn mình? Phải chăng vì chúng ta cao ngạo với cái tôi, quá ích kỷ và khó lắng nghe, không khiêm tốn để đón nhận người khác, quá khó để nhìn đến mục tiêu lớn hơn của cộng đoàn?

Xin Chúa Giêsu Kitô cho chúng con biết đặt Ngài ở giữa, lấy Ngài làm trung tâm, lúc đó chúng con mới có thể xây dựng sự hiệp nhất nơi cộng đoàn, nhóm, hội đoàn, giáo xứ …của chúng con và làm cho thế gian tin rằng chính Cha đã sai Ngài, và yêu thương chúng con như Ngài đã yêu thương chúng con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P