$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Sứ mạng làm chứng cho Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 268 | Cật nhập lần cuối: 5/8/2018 9:15:49 AM | RSS

Ga 15, 26-16,4a

“Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”. (15,27)

Trong trại tập trung Auschwits, cha M. Kolbe đã luôn tìm cách để làm chứng cho tình yêu của Chúa, qua những việc làm, hy sinh của mình. Ngoài những kiểu tra tấn dã man của Đức Quốc xã với các tù nhân, họ có một kiểu tra tấn cho tù nhân chết dần bằng cách bỏ đói. Vì thế, mỗi khi thức ăn được đưa tới, nhiều tù nhân thường tranh giành lấy thức ăn. Tuy nhiên, cha Kolbe đã hy sinh để cố gắng làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng cách đứng qua một bên cho đến khi những tù nhân khác được cho ăn, và thường khi đến lượt, cha Kolbe sẽ còn gì để ăn. Và giả như ngài nhận được một phần ăn, thường cha Kolbe sẽ chia sẻ phần ăn của ngài cho người khác.

Còn với các vị tử đạo, những người đã anh dung để dám chết cho đức tin, các ngài đã làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, niềm tin kiên trung của mình. Ngay từ những giai đoạn đầu của Giáo Hội, và cho đến ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu Kitô hữu trung kiên làm chứng cho đức tin của mình, niềm tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Ki tô chết và sống lại, cho dẫu phải đón nhận cái chết. Và trong môi trường thế giới, xã hội hôm nay, có bao nhiêu cái chết tử đạo không gươm giáo, nhưng vẫn đổ máu để làm chứng cho Chúa.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu Kitô đang mời gọi tôi và bạn cũng phải làm chứng cho Ngài “ Cả anh em nữa, anh em cũng phải làm chứng về Thầy”

Trong một thế giới tục hoá hôm nay, với chủ nghĩa duy vật, hưởng thụ…việc làm chứng cho một đời sống chỉ tin tưởng vào Thiên Chúa duy nhất mà thôi trở thành một thách đố lớn lao cho rất nhiều Kitô hữu.

Làm sao chúng ta có thể làm chứng cho Chúa nếu chúng ta không có một mối tương quan thân tình với Ngài?

Làm sao chúng ta có thể nói về Chúa, khi chúng ta chỉ có một cái “biết” hời hợt, lơ mơ về Ngài?

Làm sao chúng ta có thể minh chứng tình yêu của Chúa khi chúng ta thường sống ích kỷ, thiếu bao dung và tha thứ?

Làm sao chúng ta làm chứng cho niềm tin vào Chúa khi chúng ta là “tín đồ” của chủ nghĩa duy vật, bị tục hoá, với kiểu “hữu danh vô thực” trong tên gọi Kitô hữu của mình?

Nếu chúng ta muốn làm chứng cho Chúa, chúng ta cần phải tìm, đến và ở lại trong Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 1, 35-44) cùng với ơn trợ giúp của Thánh Thần. Amen.

NT. Teresa Ngọc Lễ, OP