$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh: Ai thấy Thầy là thấy Cha

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 337 | Cật nhập lần cuối: 4/28/2018 3:58:01 PM | RSS

Ga 14, 7-14

Bài Tin Mừng hôm nay, tiếp tục với đoạn Tin Mừng hôm qua, trả lời tiếp tục cho chúng ta thấy rõ huyền nhiệm nơi Chúa Giêsu, nơi bản thân Ngài và tương quan giữa Ngài và Chúa Cha.

Trước lời xin của Philiphê “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” (c.8). Chúa Giêsu đã trách móc “Thầy ở với anh em bấy lâu…thế mà anh chưa biết Thầy là ai ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (c.9)

Thực sự, đối với các môn đệ, các ông rất khó để hiểu những gì Thầy mình nói hay giảng giải. Họ chỉ nhìn thấy một Giêsu bằng xương thịt ở với họ, cũng nhận ra Ngài có uy quyền trong lời nói và việc làm, nhưng họ khó để hiểu một điều gì đó mang tính thần linh nơi Thầy mình, chứ đừng nói đến mầu nhiệm cao cả khác.

Đi từ những giáo huấn xa gần, Chúa Giêsu mặc khải dần cho các môn đệ nhận ra Ngài là ai. Ngài không chỉ là Con Thiên Chúa như các môn đệ hiểu danh xưng vẫn được dùng trong các sách trong Cựu Ước, nhưng Ngài còn là Thiên Chúa, đồng hiển trị với Cha. Vì thế, “ai thấy Thầy là thấy Cha” vì Cha và Ngài là một trong Mầu Nhiệm Ba Ngôi như Chúa Giêsu đã nhiều lần mặc khải.

Nếu được hiểu theo nghĩa nào đó, khi chúng ta thấy Chúa Giêsu, nghĩa là chúng ta thấy Cha. Nhưng theo một nghĩa khác, chúng ta không thấy Chúa Cha, ít nhất là không hoàn toàn. Khi Chúa Giêsu phán dạy, là Cha dạy dỗ; khi Chúa Giêsu tha thứ, đồng nghĩa là Cha cũng tha thứ; khi Chúa Giêsu chữa lành, Cha cũng chữa lành cho chúng ta; khi Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta sự sống, cũng là Cha tặng ban cho chúng ta sự sống.

Xin Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, để chúng con không chỉ sống niềm tin của mình, tin vào Ngài, nhận ra Cha nơi Ngài, nhưng còn là chia sẻ niềm tin đó cho những người chúng con gặp gỡ. Để nhờ đó, họ cũng được tham dự vào sự sống thần linh trong tương quan giữa Cha- Con- Thánh Thần, mà chúng con được ân hưởng tình yêu hiệp nhất và quyền năng nơi Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP