$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Mùa Chay (10/3/2018)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 281 | Cật nhập lần cuối: 3/10/2018 9:01:58 AM | RSS

THIÊN CHÚA YÊU THÍCH THÁI ĐỘ KHIÊM TỐN CỦA NGƯỜI CẦU NGUYỆN

Lc 18,9-14

Người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực, vừa nguyện rằng "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi" (c.13)

Hai con người, hai thái độ trong cầu nguyện.

Một người thì tự hào vì công lênh, về những gì đã sống đúng luật, lại còn hơn luật chỉ định...Ông ta cảm thấy hãnh diện, nghĩ chắc mẩm rằng, đời mình chẳng có gì để Chúa phàn nàn cả, vì ông đã sống quá tốt, quá nghiêm túc rồi còn gì. Và nghiễm nhiên, ông sẽ được coi là người công chính, cũng là phải đạo thôi mà.

Còn người kia, người mà vẫn bị người Do Thái, và cả người vừa xem mình là hoàn hảo, công chính, cho là kẻ tội lỗi, đúng là chẳng dám ngẩng cao đầu. Biết thân phận mình, ông chỉ dám đứng đằng xa, thậm chí không dám ngước mắt lên nhìn mọi người, thì nói chi dám nhìn Chúa, đấm ngực và chỉ dám nói Chúa, chỉ xin Chúa một điều " Con là kẻ tội lỗi, Chúa ơi, xin thương xót con."

Trong hai thái độ trong cầu nguyện:

Một tự hào, ngẩng đầu hãnh diện vì sự "công chính" qua giữ luật, thì cái kết lại quả là một thất bại và đau buồn vì sự tự cao, tự hào đã làm cho con người không thể có được ân ban từ Thiên Chúa, được trở nên công chính. Dù là "con tạ ơn Chúa"...nhưng cách nói "tạ ơn Chúa" này chứa đựng sự cao ngạo ẩn mình, bày cho Chúa thấy " con công chính là vì con sống giữ luật rất ngon, còn hơn cả luật đòi hỏi nữa đấy!" Chưa hết, dù là "tạ ơn Chúa" nhưng lại đẩy tới chỗ khinh chê lối sống của người khác, những người có "lý lịch đen" Vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính...". Nghiễm nhiên họ trở thành quan tòa, luận tội người khác vì cho rằng mình công chính.

Còn người kia, khi khiêm nhu cúi đầu nhận thân phận mỏng dòn, yếu đuối tội lỗi...Thiên Chúa chỉ ưa thích và đoái thương đến tâm hồn khiêm tốn, nhận ra mình bất toàn, và phần thưởng dành cho họ chính là "người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được công chính rồi".

Sự tự hào, tự cao về bản thân trước Chúa, trở nên một rào cản, làm cho con người không thể lãnh nhận được lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa. Bởi sự công chính nơi con người là một ân ban của Thiên Chúa dành cho con người vì tình yêu của Ngài, chứ không phải là vì những gì con người làm được, hay cố gắng đạt được.

Tình yêu, sự tha thứ và làm cho nên công chính là ân ban của Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài chỉ ban tặng cho những tâm hồn khiêm nhường, nhận ra thân phận yếu hèn, mỏng manh và đầy tội lỗi của chính họ.

Xin Chúa giúp cho chúng con luôn có thái độ cầu nguyện trong khiêm tốn trước Chúa, một sự khiêm tốn thật sự vì nhận ra tội lỗi và yếu hèn của chúng con trước Chúa. Chỉ khi chúng con biết khiêm tốn, chúng con mới có thể chạm được lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Chỉ khi chúng con cúi đầu, nhận ra mình bất toàn, chúng con mới thấy mình cần Chúa biết bao để được Ngài hoán cải, biến đổi và làm cho chúng con mỗi ngày được trở nên công chính hơn. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP