$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: Chúng ta được Cha gìn giữ nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 557 | Cật nhập lần cuối: 5/15/2018 6:37:02 AM | RSS

Ga 17,1-11a

“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.” (c.9)

Toàn bộ chương 17 của Tin Mừng Gioan là những lời cầu nguyện trực tiếp của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Từ thế kỷ 16, chương 17 này được biết đến như là “ Lời cầu nguyện của vị thượng tế cao cả” của Chúa Giêsu. Trong giờ phút chia tay của Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu không nói với các môn đệ, nhưng là nói với Chúa Cha, trở nên người cầu thay nguyện giúp cho tất cả những người tin vào Ngài, ngay tại thời điểm đó và cả những ai tin vào Ngài sau này. Nghĩa là, ở trong bất cứ thời điểm nào, nếu bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu, sẽ được Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta với Chúa Cha. Chúa Giêsu cầu xin Cha bảo vệ các môn đệ, những ai tin vào Ngài bằng sức mạnh của Chúa Cha, và cũng xin cho những ai tin vào Ngài sẽ có được sự hiệp nhất giống như sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con.

Như thế, chỉ có những ai tìm kiếm, tin vào Chúa Giêsu và ở Ngài, họ mới được Người cầu nguyện cho, có được sức mạnh nhờ ân ban của Chúa Cha trên cuộc đời họ, giúp họ hoàn thành ơn gọi Kitô hữu của mình trong bình an, vui tươi và hạnh phúc, cho dẫu gặp nhiều thách đố, khó khăn và gian nan.

Ngược lại, những ai thuộc về thế gian, họ sẽ không có được diễm phúc hưởng nhờ từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đến với Chúa Cha vì “Con không cầu nguyện cho thế gian”

Ngày hôm nay, tôi cật vấn lại mình: Tôi đang ở đâu trong Chúa Giêsu? Tôi có thực sự tin vào Ngài và gắn bó, thuộc về Ngài hay không? Hay tôi đang thuộc về thế gian trong lối sống của mình bởi tôi niềm tin của tôi vào Chúa Giêsu mong manh và nghèo nàn quá đỗi?

Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn ý thức và nhìn lại mình mỗi ngày trong hành trình theo Chúa, và cố gắng tìm kiếm những khoảng khắc để ở lại trong Chúa, bám chặt và tin vào Ngài mỗi ngày mạnh mẽ hơn. Có như vậy, chúng ta mới được hưởng nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu như Ngài đã nói “Con cầu nguyện cho họ.”

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P