$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Hãy xin, mọi điều tốt lành Chúa sẽ ban cho. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm sau CN I Mùa Chay.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 203 | Cật nhập lần cuối: 3/4/2020 10:19:43 PM | RSS

Mt 7, 7-11

“ Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (c.7)

“Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ? (c. 11)

Sự giới hạn của thân phận người cho chúng ta trải nghiệm sâu sắc trong đời sống mình, khi mà những điều chúng ta muốn nhưng không làm được, bất lực mà chúng ta chẳng biết làm sao để giải quyết. Vì thế, chúng ta cần đến Chúa, chạy đến van xin Đấng có quyền năng ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin.

Nhưng kinh nghiệm của chúng ta đôi khi xem ra cũng khó hiểu về những lời Chúa Giêsu nói như trong bài Tin Mừng hôm nay, khi mà nhiều lúc chúng ta xin hoài, xin mãi mà xem ra chẳng được. Bao phen chúng ta gõ cửa mãi, mà xem ra cánh cửa của Chúa chẳng mở cho? Biết bao người xem ra thất vọng, gay gắt “Tôi xin hoài mà Chúa có cho đâu! Mà tôi nào có xin điều gì quá đáng hay xằng bậy đâu, vậy mà Chúa chẳng cho!”. Thế nên, ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta khi nói “ Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (c. 7)

Chìa khóa giải đáp cho thắc mắc của chúng ta sẽ là “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?”

Nghĩa là, Thiên Chúa của chúng ta là một người Cha rất tốt lành, luôn yêu thương con cái mình. Một người Cha biết con mình cần gì trước khi chúng kêu xin (x. Mt 6,8). Một người Cha biết cái nào tốt để cho con mình, cho chúng ta lúc nào, cho cách nào để chúng ta được hạnh phúc.

Thiên Chúa của chúng ta là một người Cha toàn năng, biết rõ chúng ta cần gì, biết rõ cái nào có ích, tốt cho chúng ta. Lắm khi chúng ta cứ tưởng điều mình xin sẽ là tốt cho mình, nhưng chúng ta lại không biết rằng, Chúa biết rõ hơn chúng ta biết, Người biết điều chúng ta xin có đem lại hạnh phúc cho chúng ta hay không. Thế nên, trong sự toàn năng của Người, Thiên Chúa biết điều gì tốt để ban cho chúng ta. Do vậy, Thiên Chúa không hứa ban cho chúng ta hết tất cả mọi thứ chúng ta cầu xin, nhưng là Người sẽ ban điều tốt lành đặc biệt là sự sống đời đời cho chúng ta.

Nếu chúng ta có sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, Cha của chúng ta, chúng ta sẽ nhanh chóng đi tới chỗ tìm kiếm ý Chúa ngay cả trong lời chúng ta cầu xin, và thánh ý Chúa sẽ tuyệt hảo trên cuộc đời của chúng ta, để Người mở cửa tâm hồn chúng ta cho tình yêu và ân sủng của Người trên cuộc đời chúng ta. Và như vậy, chúng ta xin sẽ được, gõ cửa Chúa sẽ mở ra cho.

Vậy thì, chúng ta phải cầu nguyện thế nào để đi dần tới niềm tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa, một người Cha luôn ban điều tốt cho con cái mình?

Thiết nghĩ, trong mỗi ước nguyện chúng ta dâng lên Chúa, gõ cửa để Chúa mở, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa, nếu điều con xin đẹp lòng Chúa, và đem lại điều tốt, hạnh phúc cho con, xin Chúa ban cho con điều con xin là…Và nếu như con thấy điều mình xin dường như chẳng có, thì xin Chúa cũng giúp con luôn tin tưởng Chúa và nhận ra được ý nghĩa và kế hoạch của Chúa trong đời con”.

Và ngay lúc này,

khi mà cả thế giới, và chúng ta đang lo sợ về dịch bệnh virus corona, chúng ta có nản lòng, có thất vọng để rồi thôi cầu xin Chúa cho dịch bệnh, khi mà chúng ta đang trải qua hơn hai tháng với biết bao lời cầu nguyện, nhưng xem ra mọi sự như ngày càng mất kiểm soát?

Đừng nản lòng,

nhưng hãy tiếp tục cầu nguyện, bởi trong sự tín thác, chúng ta biết rằng Cha của chúng ta đang hành động với kế hoạch quyền năng và đầy yêu thương của Người trên thế giới và trên chúng ta.

Hãy tiếp tục gõ cửa Chúa, và Cha của chúng ta sẽ mở cửa, ban điều tốt nhất cho những ai cầu khẩn Người.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P