$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Được lôi kéo đến với Chúa Giêsu. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 234 | Cật nhập lần cuối: 4/30/2020 9:17:33 AM | RSS

Gioan 6, 44-51

“Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy

Câu Tin Mừng trên nói cho chúng ta biết một điều quan trọng rằng: khi chúng ta có thể tin vào Chúa Giêsu và được lớn lên trong mối tương quan thân tình với Người, đó chính là nhờ Chúa Cha lôi kéo chúng ta.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ về câu nói của Chúa Giêsu khi nói với đám đông dân chúng “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”. Khi chúng ta được đón nhận đức tin, được lớn lên trong đức tin, biết yêu và ngày càng lớn lên trong tình yêu với Chúa Giêsu Ki tô, cũng như trong mối tương quan mật thiết, thẳm sâu với Người, thì tất cả những điều này không phải do chính chúng ta có thể làm được điều này. Những gì chúng ta có được chỉ là một sự đáp trả cho những việc Thiên Chúa làm trên chúng ta mà thôi.

Và dĩ nhiên là chúng ta đừng hiểu theo nghĩa “ngồi chờ sung rụng”, để rồi cứ để mặc Chúa Cha “lôi kéo” như Chúa Giêsu nói đến. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo chúng ta, và thay đổi nhiều cách thức để lôi kéo chúng ta. Ngài có cách để lôi kéo chúng ta về phía Chúa Giêsu, nhưng cách làm của Ngài thật nhẹ nhàng, với nhiều cách thức khác nhau như qua Lời Chúa, bài giảng, lời khuyên…mà chúng ta được nghe. Nhưng để có thể nghe được “cách” Chúa nói, đòi chúng ta phải có đôi tai thính, có sự tinh tế để nghe, và để đáp trả lại được.

Tuy nhiên, giữa một thế giới quá nhiều “tiếng động, tiếng ồn”, chúng ra rất dễ bị phân tâm và bị lôi kéo bởi những tiếng “động mạnh” khác cùng với những cám dỗ của nó. Chúng ta dễ bị “khuất phục” bởi những thuyết phục xem ra thật chí lý của thế gian, của những thứ say mê khác đến trong trần gian này. Và cuối cùng, “những tiếng động, tiếng ồn” ấy làm cho chúng ta trở nên trống rỗng, ngày càng xa Chúa.

Còn tiếng nói và cách thức lôi kéo của Chúa thật khác biệt. Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng Chúa, chỉ nhận ra cách lôi kéo của Người trong sự thinh lặng nội tâm, thinh lặng thánh. Điều này đòi buộc chúng ta phải xây cho mình một “khu vực nội vi” của tâm hồn, khiến chúng ta có thể ra khỏi tiếng ồn thế gian, nhờ vậy chúng ta mới có thể nghe tiếng Chúa, và gặp được Chúa Kitô.

Ngày hôm nay, suy tư và cật vấn lại đời sống thiêng liêng của chúng ta với Chúa, chúng ta thấy mình có gần gũi Chúa hay không? Có lớn lên trong tình yêu với Chúa? Có sống đạo, sống Tin Mừng khiến người khác nhận thấy Chúa trong chính cuộc đời chúng ta?...

Nếu như chúng ta thấy mình còn xa Chúa, thì không phải là Cha không lôi kéo, nhưng chính là đôi tai của chúng ta bị ù đặc bởi tiếng ồn thế gian, vì đôi mắt của chúng ta bị mờ do chỉ nhìn thấy những hấp dẫn của những thứ thuộc thế giới này…và trên hết, là vì chúng ta chưa đáp trả, chưa cộng tác vào “sự lôi kéo” của Chúa Cha đang thực hiện trên chúng ta.

Lạy Chúa, xin lôi kéo con đến gần Chúa Giêsu Kitô hơn và xin giúp con nhận ra được tiếng Ngài trong cuộc đời con, để đời con là của Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P