$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Được Chúa tha thứ, nên phải biết tha thứ cho anh em. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 137 | Cật nhập lần cuối: 3/17/2020 8:52:00 AM | RSS

Mt 18, 21-35

‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?” (cc 32-33)

Khi Phêrô hỏi Chúa, con phải tha đến mấy lần? 7 lần chăng? Con số 7 là ngon rồi. Một con số viên mãn. Một con số hơn lối sống thực mà chúng ta vẫn ngăm đe “Quá tam ba bận” là đã đủ, là nhiều.

Thế nhưng, Chúa Giêsu dạy cho Phêrô bài học của sự tha thứ, tha “70 lần 7”, nghĩa là tha “n” lần, tha không giới hạn, không có số lần, tha mãi.

Sự tha thứ này, như bài học trong câu chuyện của Chúa Giêsu kể, đó là vì chúng ta được Thiên Chúa tha thứ- như nhân vật tên đầy tớ được chủ tha hết nợ. Thế nhưng, tên này lại là một tay không có tâm tính, không nhận ra mình vừa được món quà tha nợ, hắn đã túm cổ, bắt giam và truyền bán vợ con của một người đã nợ mình, cho dẫu họ cũng van xin hắn, như hắn đã từng van xin ông chủ. Nếu hắn đã từng van xin ông chủ, và được tha bổng hết các nợ nần, nhưng cũng lời van xin của kẻ nợ hắn, trái tim của hắn không mảy may thương xót…chai cứng như đá để không thể tha nợ cho người khác. Và, kết quả là hắn phải nhận hình phạt từ ông chủ vì đã không tha thứ cho đồng bạn mình.

Nếu sự tha thứ của Thiên Chúa là thật, nghĩa là đã xảy ra trên cuộc đời của chúng ta, thì sự tha thứ này sẽ ảnh hưởng trên tất cả đời sống của chúng ta. Đó là điều yêu cầu chúng ta phải cho lại những ai mắc lỗi, nợ nần với mình. Vì thế, chúng ta phải tự cật vấn mình:

Nếu tôi chân thành nhìn ra lầm lỗi của mình, tôi có đó những trải nghiệm của cảm giác buồn đau, hối hận, và muốn xin lỗi người khác hay không?

và khi được tha thứ, thì điều này ảnh hưởng thế nào trên đời sống của tôi?

Liệu sự tha thứ ấy có tác dụng làm cho tôi có lòng thương xót nhiều hơn dành cho đồng bạn, tha nhân của mình hay không?

Liệu tôi có thể đưa ra cùng một cách tha thứ và cùng mức độ để tha thứ cho người khác như Chúa đã từng tha thứ cho tôi được hay không?

Nếu tôi có thể trả lời là “được” cho tất cả những cật vấn, câu hỏi trên, điều này có nghĩa là câu chuyện trong Tin Mừng ngày hôm nay được “viết riêng cho tôi”. Câu chuyện được viết riêng cho tôi và cho bạn chính là để giúp chúng ta lớn lên hơn nữa trong những món quà của lòng thương xót và sự tha thứ. Đó là những câu hỏi khá khó, hóc báu để đối diện nhưng chúng ta lại mới là những câu hỏi cơ bản để đối mặt, nếu chúng ta muốn được giải thoát khỏi những gánh nặng của sự giận dữ và oán thù. Giận dữ và oán thù đè nặng trên chúng ta và Thiên Chúa muốn chúng ta được giải thoát ra khỏi chúng.

Để có thể giải thoát ra khỏi sự giận dữ, nuôi hận thù, chúng ta chỉ có thể cậy nhờ vào ơn Chúa để xin Người giúp, khi mà phần con người giới hạn của chúng ta khó mà có thể nguôi ngoai cơn giận, khó mà tha thứ.

Cậy nhờ vào ơn Chúa, nhưng Chúa cũng đòi chúng ta phải cố gắng, phải tập cho mình những nhân đức, thói quen, để biết kiềm chế miệng lưỡi, hành xử gây nên những giận dữ cho cả chính mình, khi tương giao với người khác.

Lạy Chúa, con biết rõ tội của con. Nhưng con chỉ biết tội của con trong ánh sáng của ân sủng và lòng thương xót bao la của Ngài. Khi con đón nhận được từ nơi Chúa quà tặng của lòng thương xót, xin giúp con cũng biết ra đi, đến với người khác bằng lòng thương xót mà chính Chúa đã cho con, tặng cho con. Xin giúp con có thể trao ban sự tha thứ cho người khác một cách tự do, đầy đủ, chẳng mong đón nhận lại thứ gì. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P