$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Đừng từ chối biến đổi. Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu Tuần II Mùa Chay.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 175 | Cật nhập lần cuối: 3/13/2020 9:21:34 AM | RSS

Mt 21, 33-43.45-46

“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (c.43)

Để được cứu độ, trước hết, con người phải tin nhận Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Khi đã tin, con người sẽ đi tới bước tiếp theo của hành trình được cứu độ, đó là sự biến đổi bản thân để đi trên con đường của Chúa muốn.

Vì thế, tin vào Chúa Giêsu Kitô và biến đổi bản thân phải là những yếu tố căn bản mà bất cứ ai muốn được cứu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục dụ ngôn những tá điền sát hại những người chủ sai đến gặp để nhắc nhở tá điền trả phí hoa lợi. Nhưng lần lượt, họ đã sát hại các đầy tớ của tá điền, và đỉnh điểm, là những tá điền này dám đoạt mạng luôn cả đứa con trai thừa tự duy nhất của chủ. Thật tàn bạo.

Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn nhằm nhắc nhở các thượng tế và kỳ mục về thái độ cứng lòng tin và từ chối sự biến đổi bản thân, cho dẫu- như trong dụ ngôn- ông chủ bao phen cho người đến thu hoa lợi, nhưng các tá điền chẳng thèm đếm xỉa, chẳng nghe, chẳng thi hành. Khi Con Thiên Chúa đến nhập thể, là Đức Giêsu Kitô, Người cũng đã, đang rao giảng mời gọi con người tin vào Thiên Chúa, và kêu gọi sự biến đổi, nhưng xem ra còn rất nhiều người không muốn tin vào Người và cứng lòng, từ chối sự biến đổi.

Trước sự từ chối này của những người cao ngạo hay không chịu mở lòng ra với những tiếng nhắc bảo của Thiên Chúa, Chúa Giêsu khẳng định “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Và đó là sự đau khổ cho con người, khi không còn cơ hội để đón nhận Nước Thiên Chúa do bởi sự từ chối tin và từ chối thay đổi, sám hối chính mình.

Thật là khó để chúng ta có kinh nghiệm về sự từ chối này cho đến khi chúng ta nhận ra rằng, mình đang “bị loại” ra bên ngoài. Chính lúc đó, cảm giác của sự đau khổ do việc "bị loại" này sẽ đè nặng trên tâm hồn của chúng . Chính lúc ấy, chúng ta mới nhớ rằng, bao phen chúng ta đã không thèm nghe những lời nhắc bảo, thay đổi cuộc sống, hoặc nếu có thái độ nghe, nhưng lại lười biếng thi hành... Có những người Công Giáo, sau khi đã cố tình làm những gì Giáo Hội không cho phép, như ly dị hay kết hôn không bí tích- mặc cho đã có nhiều người can ngăn, nhắc nhở - họ đã phải sống trong dằn vặt, bất an vì thấy như mình đang phải sống bên ngoài căn nhà mà trước đó họ đã từng ở, bởi họ thấy Nước Thiên Chúa dường như không còn chỗ cho mình. Đó là một kinh nghiệm, là sự trả giá cho những gì mà trước đó, họ đã cố tình không nghe để thay đổi những sai trái, từ chối sự biến đổi bản thân mình.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng phải tự cật vấn mình:

Ở xung quanh, bên cạnh tôi, lúc nào cũng có những lời nhắc nhở, khuyên dạy tôi sống ngay lành, sống tin vào Thiên Chúa và biến đổi đời mình từ Giáo Hội, từ những người có trách nhiệm, từ cha mẹ, từ anh chị em, từ bạn bè…, nhưng

Tôi có sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên dạy này?

Tôi có phải là người đang bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở để thay đổi bản thân, để sống đạo đức hơn, để thi hành những giáo huấn của Chúa và của Giáo Hội dạy bảo hay không?

Xin Chúa cho chúng ta đừng có thái độ cứng lòng, nhưng là biết khiêm tốn để đón lấy những lời chỉ dạy hầu biến đổi bản thân như Chúa muốn, đó là một cách thế để minh chứng chúng ta tin vào Người. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P