$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Đóng kín tâm hồn, cứng lòng với Thiên Chúa, chỉ có nơi “người Công giáo vô thần”. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 251 | Cật nhập lần cuối: 3/13/2019 8:39:26 AM | RSS

Luca 11,29-32

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. “

Dù đã chứng kiến nhiều phép lạ, nhất là phép lạ gần nhất khi Chúa Giêsu trừ quỷ nơi một người câm, tỏ lộ cho thấy quyền năng của Ngài…nhưng dân chúng vẫn còn chưa chịu đón nhận những mặc khải dần hé lộ con người của Đức Giêsu. Thay vì quy phục trước quyền năng của Chúa Giêsu, thì họ lại ra chiều lập luận Ngài dựa vào quyền của tướng quỷ để trừ quỷ. Sự chai cứng trong tâm hồn, khiến họ mãi đóng cửa tâm hồn và đòi Chúa Giêsu dấu lạ khác.

Trước sự chai cứng tâm hồn, trước sự đóng kín lòng mình trước Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa đã đến giữa họ, Chúa Giêsu đã thốt lên “Thế hệ này là một thế hệ gian ác chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. “ Bởi, Chúa Giêsu chính là dấu lạ, một dấu lạ lớn lao hơn ông Giô-na. Nếu dấu lạ ông Giô-na đã làm cho dân thành Ni ni vê sám hối, thì tại sao, dấu lạ từ chính Chúa Giê su lại không làm cho họ sám hối được. Thưa rằng, bởi họ đã cứng lòng, đã đóng cửa tâm hồn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng chia sẻ rằng: chúng ta sẽ là “người Công Giáo vô thần” nếu trái tim ta chai đá, khi chúng ta cứng lòng. Quả thật, một khi đã là những kẻ vô thần, chúng ta sẽ giả điếc làm ngơ trước Lời của Chúa, chúng ta trở nên vô tín, và như vậy chúng ta là người Công Giáo nhưng là “người Công Giáo vô thần”.

Nếu không nghe Lời Chúa, chúng ta sẽ nghe những tiếng nói của các ngẫu tượng khác, và như vậy, chúng ta không tin Thiên Chúa, không nghe Thiên Chúa, và chúng ta đang chạy trốn và rời xa Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta đừng trở nên những “người Công giáo vô thần” ngay trong cuộc sống mình, khi cứ cố đóng cửa lòng mình, cố giả điếc làm ngơ trước những dấu lạ niềm tin vào Thiên Chúa đang hiển hiện trong cuộc đời mình, khi mà chúng ta nghe Lời Chúa cũng như không nghe, và tất nhiên, chẳng bao giờ thực hành những gì Chúa dạy và Chúa muốn.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P