$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

DẦU TÌNH YÊU. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 127 | Cật nhập lần cuối: 3/28/2021 10:01:19 PM | RSS

Gioan 12, 1-11

Phí thiệt, chứ không phải chơi. Bởi Maria đã phí của, xem ra chẳng đáng, như Giuđa nhận định. Số dầu mà cô Maria dùng để xức chân Chúa, có giá trị lắm, nhiều tiền lắm.

Trong bản văn Tin Mừng, dầu thơm mà cô Maria xức chân Đức Giêsu, được Gioan mô tả, là một loại “dầu thơm cam tùng, nguyên chất, hảo hạng”.

Đây là loại dầu được chiết từ cây cam tùng, một loại dầu có mùi hương nồng, mùi hương khá đặc biệt, và thơm lâu, nên là tinh chất để pha chế để làm nước hoa. Tinh dầu này chắt thu từ một loại cây được tìm thấy trên những dãy núi ở Himalaya. Người ta đem rễ cây nghiền nát rồi đem chưng cất thành một khối đặc sệt có màu hổ phách. Dầu này được coi là một thứ hàng xa xỉ vào thời cổ đại.

Đã là loại dầu quý giá, mà Maria còn sử dụng dầu thơm nguyên chất, nghĩa là không pha chế. Còn số lượng mà Maria dùng để xức chân Chúa là bao nhiêu: thưa là một cân, nghĩa là một lít.

Thế nên, về giá trị của số dầu mà xem ra Maria đã dùng quả là rất tốn bạc, bằng cả một năm tiền ngày công làm việc của một người.

Maria làm vậy để làm gì?

Có lẽ khoan vội đi tiếp tới bản văn khi Đức Giêsu trách Giuđa và cho biết việc Maria làm như là dấu chỉ an táng Ngài trong thời gian sắp tới “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy”, nhưng dừng lại để nhận ra rằng: đó là hành vi của tình yêu mà Maria đã dành cho Đức Giêsu như Gioan kể lại“Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.”

Chính tình yêu là động lực để Maria có thể dành cho Đức Giêsu những gì quý giá nhất, để có thể bày tỏ tình yêu dành cho Ngài.

Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta có dầu thơm gì dành cho Chúa, để dâng cho Chúa những gì quý giá của chúng ta cho Ngài?

Dầu tình yêu, một loại dầu Chúa mong chúng ta sở hữu và tặng cho Ngài, loại dầu chỉ tinh cất được bằng tình yêu đích thực, bằng lòng mến và sự tôn thờ của chúng ta dành cho Ngài.

Chỉ cần mỗi ngày chúng ta chưng cất một giọt dầu ấy, có lẽ rồi đây, cuộc đời của chúng ta sẽ được tỏa hương thơm nhờ bởi chính dầu tình yêu mà chúng ta đã trao tặng và xức cho Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P