$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

ĐÁP TRẢ LỜI GỌI MỜI BẰNG SỰ HỐI CẢI. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 296 | Cật nhập lần cuối: 3/3/2020 9:15:14 PM | RSS

Luca 11, 29-32

"Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (c.32)

Khi đến trần gian rao giảng Nước Trời, Chúa Giê su mời gọi con người hối cải. Đó là một điều kiện cần có để đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Không hối cải, con người không thể nào đi trên con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn, được vào Vương Quốc của Thiên Chúa.

Khi nghe Giô-na rao giảng sự trừng phạt của Thiên Chúa xuống trên Ni-ni-vê, dân thành Ni-ni-vê, từ người lớn đến trẻ nhỏ, cả nhà vua cũng đã hối cải, họ không ăn thứ gì, mặc áo vải thô, kêu cầu Thiên Chúa, và từ bỏ những việc làm gian ác.

Tuy nhiên, dân chúng thời Chúa Giêsu, mặc dù họ đã nghe lời Chúa giảng có uy quyền về Nước Thiên Chúa, chứng kiến bao việc lạ lùng Người làm, nhưng họ lại chẳng ăn năn hối cải, lại còn đòi xem dấu lạ. Chúa Giêsu còn hơn Giô-na, thế nhưng họ lại như nhắm mắt để không nhận ra dấu lạ cao cả đang ở giữa họ, gọi mời họ hoán cải. Chinh sự ương bướng trong con tim của họ đã làm cho đôi mắt của niềm tin không nhận ra Chúa Giê su chính là dấu lạ ở giữa họ.

Chính sự không tin, cứng lòng và không chịu hối cải này, Chúa Giê su cảnh báo họ rằng, đến ngày phán xét, họ sẽ bị dân thành Ni-ni-vê sẽ kết án họ. Và đây là điều có thật và nghiêm trọng để chúng ta tin rằng sự kết án cho chúng ta sẽ xảy ra nếu như chúng ta từ chối ăn năn hối cải. Bởi vì Chúa Giê su đến để rao giảng con đường đi vào sự sống đời đời, tuy nhiên, đối với những ai- ngay cả chúng ta nữa- khi từ chối không nghe Người, không thay đổi cuộc đời, không hối cải, họ và chúng ta sẽ bị kết án.

Chúng ta đừng vin vào rằng, chúng ta không có cơ hội hoán cải vì nào có được nghe Chúa Giêsu rao giảng, nào có đươc thấy việc Người làm như những người dân Do Thái xưa đâu, nên chúng ta sẽ không bị kết án.

Nhưng không phải vậy. Chúng ta có Lời Chúa mà chúng ta vẫn nghe mỗi ngày, chúng ta có giáo huấn, lời dạy của Giáo Hội hướng dẫn chúng ta, mời gọi chúng ta xem xét lại đời mình và hối cải. Nghĩa là chúng ta có đủ cơ hội để duyệt lại đời mình, nhận ra những sai trái của mình để thay đổi, để làm hòa với Thiên Chúa và anh em mình. Và ngay lúc này đây, trong thời gian của Mùa Chay, Giáo Hội luôn mời gọi và nhắc nhở chúng ta thực hành việc ăn chay, cầu nguyện, sám hối, làm các việc lành phúc đức. Đó là cơ hội cho chúng ta trở về với Chúa, và về với anh chị em mình.

Suy gẫm Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, nhìn sâu vào trái tim mình để nhận ra chúng ta có mong ước trả lời lại những lời mời gọi hoán cải, sám hối của Chúa Giêsu hay không. Người nói với chúng ta bằng nhiều cách thức, và rất mạnh mẽ, nhưng xem ra chúng ta thường không lắng nghe. Sự thất bại của chúng ta trong việc lắng nghe tiếng Chúa đã dẫn chúng ta đến chỗ thất bại hoàn toàn trong việc sám hối tội lỗi của chúng ta.

Đừng để mai sau chúng ta phải bị kết án vì đã không sám hối ăn năn những lỗi phạm của chúng ta, bởi chính vì sự cứng lòng, bởi vì chúng ta cố tình bịt tai để không nghe lời mời hoán cải của Chúa trên cuộc đời của mỗi người.

Lạy Chúa, con biết Chúa nói với con qua nhiều cách thức. Ngài nói với con qua Kinh Thánh, qua Giáo Hội, qua những giờ cầu nguyện của con. Xin Chúa hãy giúp con biết tập cho mình sự nhạy bén nghe tiếng Chúa nói với con, và hoàn toàn vâng phục, cũng như cố gắng sửa đổi bản thân, sám hối lỗi tội và làm theo những gì Ngài muốn nơi con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P