$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Công việc của Thiên Chúa – lời chứng của chúng ta. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV MC năm A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 199 | Cật nhập lần cuối: 3/26/2020 8:50:40 AM | RSS

Gioan 5,31-47

“Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.”

Những công việc mà Chúa Giê su thực hiện cho dân thời của Ngài lời chứng về sứ vụ mà Chúa Cha trao cho Người. Hiểu điều này sẽ giúp chúng ta gắn bó và nhiệt tâm hơn trong sứ mạng của mỗi chúng ta trong đời sống này.

Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào những công việc của Chúa Giê su, với cái nhìn nhận ra đó là chứng từ, là lời chứng mạnh mẽ nhất về sứ vụ của Người. Nói cách khác, những công việc của Chúa Giê su đã nói cho người khác một sứ điệp, cho họ biết Người là ai. Lời chứng từ những hành động của Chúa Giê su tiết lộ cho chúng ta biết Người là ai và sự kết hợp của Người với ý muốn của Chúa Cha ra sao.

Vậy thì câu hỏi lớn sẽ đặt ra cho chúng ta là “Vậy những công việc nào đã cho lời chứng này?” Ngay lập tức, chúng ta có thể kết luận rằng tất cả những công việc mà Chúa Giê su đang nói đến chính là những phép lạ Người đã thực hiện. Khi mọi người chứng kiến những phép lạ Chúa Giê su làm, thực ra họ đã bị thuyết phục rằng Ngài được Chúa Cha từ trời sai đến. Phải như thế không? Thưa là không thực sự là như vậy. Bởi vì vấn đề là có nhiều người cũng đã nhìn, chứng kiến thấy Chúa Giê su thực hiện các phép lạ, nhưng họ vẫn cứng lòng, từ chối không chấp nhập những phép lạ của Chúa Giê su như là chứng cứ thần linh nơi Người.

Thực ra, trước tất cả mọi phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, không phải chỉ cho con người, cho chúng ta nhận ra quyền năng thần linh nơi Người, nhưng sâu sa và căn bản, các phép lạ ấy cho chúng ta thấy tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa trên con người, đặc biệt trên nhân loại tội lỗi, khốn cùng và cần được Chúa thương, cứu giúp.

Tìm hiểu và suy gẫm đoạn Tin Mừng hôm nay đưa đến cho chúng ta điều cật vấn duy nhất về chính mình: tôi có biết làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trên nhân loại, cụ thể trên cuộc đời của tôi hay không?

Một điều rất hiển nhiên là chúng ta không thể làm phép lạ như Chúa đã thực hiện, nhưng chúng ta có thể cho người khác lời chứng về Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người, Đấng đã trao ban Đức Giê su Ki tô cho nhân loại để cứu nhân loại khỏi đau khổ, khỏi tội và nhất là khỏi cái chết vĩnh viễn.

Nhưng nhìn lại cuộc sống mình, chúng ta đã làm được gì để cho người khác lời chứng ấy, lời chứng mà chúng ta buộc phải thi hành nhiệm vụ?

Xem ra, chúng ta chả có lời chứng nào cả để nói với con người ngày nay về một Thiên Chúa Toàn Năng, rất giàu tình yêu và lòng nhân hậu cả.

Chúng ta không có lời chứng, phải chăng

vì chúng ta cứ nhắm mắt lại để không thấy rõ chính tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời mình,

vì sự chai cứng của chính mình,

vì chúng ta đã lãng quên Ngài từ lâu?

Ngày hôm nay, khi chúng ta đang ở giữa đại dịch virus corona, khi mà thế giới hoảng sợ vì bao người chết, vì kinh tế xuống dốc, …khi mà quá nhiều người đang bất an, lo lắng, và rơi vào tuyệt vọng, chưa kể có những người trách Chúa thờ ơ, hay ngạo nghễ bảo Chúa chẳng hề có thực…

Thì chúng ta nói được gì, làm được gì để cho nhân loại, cho con người ngày hôm nay lời chứng

về một Thiên Chúa vẫn đang ở bên chúng ta trong đại dịch,

về một Thiên Chúa luôn yêu thương, toàn năng, và Người sẽ cứu chúng ta theo cách của Người

về sự tín thác, bình an của chúng ta vào Thiên Chúa dù giữa những hiểm nguy?

Lạy Chúa, ngay lúc này, Chúa cần con một lời chứng cho nhân loại nhận ra Thiên Chúa mới là chủ tể mọi loài, Ngài chính là Đấng luôn chở che yêu thương những ai tin cậy vào Ngài, và một lời chứng của sự bình an, phó thác vào Chúa qua kinh nguyện, kết hiệp rước lễ thiêng liêng, và gần gũi, sống chan hòa yêu thương với những người xung quanh con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P