$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Theo chân các Thánh để nên thánh. Suy niệm Lời Chúa LỄ CÁC THÁNH

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 186 | Cật nhập lần cuối: 10/31/2020 9:31:54 PM | RSS

Mt 5, 1-12

Tám mối phúc không chỉ là những lời mời gọi nhưng còn là kim chỉ nam, là con đường dẫn người Kitô hữu nên thánh.

Giảng dạy với đám đông đang theo và ở đấy với Người, Chúa Giêsu nói với họ con đường để đón nhận phúc lành, hạnh phúc đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu không giảng dạy và muốn con người thực thi những gì ngoài tầm với, khả năng của họ, nhưng Người mở ra những chân trời, với những cách sống phù hợp với khả năng mà con người có thể đạt tới sự thánh thiện. Vì thế, người Kitô hữu được thúc đẩy không ngừng đi tới đích điểm của đời mình: nên thánh cụ thể qua việc sống các mối phúc.

Nên thánh không phải là lời mời dành cho những “siêu nhân”, là hành trình chỉ dành cho những người xem ra chẳng mấy “chạm chân trần” với cuộc đời ô trọc này. Nhưng lời mời gọi nên thánh dành cho tất cả chúng ta, những Kitô hữu đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Tất cả những ai đi theo Chúa Giêsu, là tôi và bạn, là tất cả mọi Kitô hữu, đều được mời gọi sống các mối phúc để nên thánh.

Trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu, những người được lãnh nhận các mối phúc, họ thực sự là những người hạnh phúc. Người hạnh phúc không phải là vì họ có cái gì đó, hay trở thành ai đó, nhưng người hạnh phúc thực là người được Chúa ở cùng và được sống cho tình yêu. Thiên Chúa muốn tất cả con cái Ngài được hạnh phúc, vì thế, con đường để hạnh phúc của một Kitô hữu, phải là con đường nên thánh.

Mỗi lần Giáo Hội phong chân phước, hay phong thánh cho một ai đó, là cơ hội để chúng ta tin vào lời mời gọi của Đức Kitô có thể trở thành hiện thực cho mỗi người trong chúng ta.

Có những ông bố bà mẹ đang hy sinh cuộc đời họ cho gia đình, cho con cái, mặc cho những nỗi vất vả đè trên vai…nhưng họ vẫn sẵn lòng bởi nơi trái tim của họ là một tình yêu vĩ đại dành cho gia đình, cho con cái mình. Họ cũng có những lúc mệt mỏi, đau khổ, và không hiếm những khi rơi vào thất vọng với bao chuyện rắc rối, khi con cái không nghe lời…nhưng những ông bố bà mẹ ấy đã không để cho những rắc rối cuộc sống khiến họ trở nên cáu gắt, mệt mỏi và mất đi sự an bình, nhưng vẫn kiên nhẫn, vẫn hy sinh, vẫn tiếp tục phó thác đời mình, gia đình mình cho Chúa, và đặt Ngài ở giữa gia đình: đó là con đường dẫn họ đến sự thánh thiện.

Trong cơn bão lũ tại miền Trung thời gian này, hay trong muôn vàn cảnh khổ tinh thần lẫn thể xác của con người, chúng ta vẫn thấy đó có biết bao người đã và đang mở rộng trái tim vì một tình yêu đồng loại, vì lòng thương xót với tha nhân…Tất cả những hành động ấy, những nghĩa cử của tình yêu, của lòng xót thương với nỗi khổ của đồng loại, nếu khởi đi từ tình yêu kín múc nơi Thiên Chúa, đó sẽ là con đường dẫn họ đến sự thánh thiện.

Thay vì nuôi dưỡng thói buôn chuyện, nói xấu người khác, Thiên Chúa muốn chúng ta tập một cách nói khác: nói tốt về người khác, nói để xây dựng hơn là chia rẽ, nói để gieo rắc hòa bình nơi môi trường mình đang sống và làm việc, nói để đem đến yêu thương: đó là con đường dẫn chúng ta đến sự thánh thiện,

Giữa một nhóm bạn bè, với những hoạt động, trò chơi, lối sống xem ra dễ làm hoen ố sự trong sạch tâm hồn, làm nhơ bẩn tình yêu thuần khiết… nếu bạn giữ được tâm trí mình được tự do khỏi tất cả mọi thứ nhơ uế ấy, ắt hẳn đó là con đường dẫn bạn đến sự thánh thiện.

Và nhiều nhiều con đường nên thánh khác nữa…đang chờ chúng ta ở lúc này và phía trước.

Ngày hôm nay, khi Giáo Hội cử hành trọng thể Mừng Lễ Các Thánh, chúng ta lại càng có nhiều niềm hy vọng về con đường nên thánh của mình. Mừng Lễ Các Thánh cùng với Giáo Hội, là chúng ta hân hoan vui mừng với các Thánh, là những người đã đi trước chúng ta, trong đó có ông bà cha mẹ, những người thân của chúng ta đang chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa ở trên trời. Các Thánh ấy, cho dù chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy tiếng nói của các ngài, nhưng chắc rằng các Thánh đang ở rất gần với chúng ta như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói “Tôi sẽ mưa hoa hồng từ trời xuống.”

Các Thánh ở Trên Trời đang hiệp thông rất trọn vẹn với Thiên Chúa, làm nên sự Hiệp thông nơi Các Thánh Trên Trời, Giáo Hội Khải Hoàn. Và trong mầu nhiệm “Các Thánh cùng thông công”, mỗi người chúng ta được hưởng nhờ ân phúc của Thiên Chúa qua lời bầu cử của các Ngài, nhất là các Thánh khi sống trên trần gian là ông bà, là cha, là mẹ …của chúng ta, bởi các Thánh ấy biết rõ chúng ta cần gì để xin Chúa giúp chúng ta, nhất là đỡ nâng để chúng ta cố gắng đi trên đường thánh thiện.

Lạy Các Thánh đang ở trên trời, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, ban cho con sự kiên vững và sức mạnh để con dám bước theo chân các Ngài trên con đường nên thánh. Xin cầu nguyện cho con để Chúa ban cho con ân sủng con cần để con có thể sống một đời sống thánh thiện trong chính cuộc sống hằng ngày của con.

Lạy Các Thánh của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P