$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

SUỐI NGUỒN LÒNG THƯƠNG XÓT. Lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 134 | Cật nhập lần cuối: 6/11/2021 8:49:58 AM | RSS

Gioan 19,31-37

“Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.”

Bài Tin Mừng hôm nay của Thánh Gioan quả thật chứa đựng đầy những hình ảnh tâm linh thật sâu sắc, là “món ăn” thiêng liêng để chúng ta chiêm ngắm và hưởng nếm.

Với hình ảnh mà thánh sử Gioan mô tả cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay, trong bối cảnh Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, giữa hai tên trộm cướp. Vì ngày sa-bát đã cận kề, những người lính không muốn có những tử tù bị treo trên cây thập giá, nên đã xin Philitô đánh giập ống chân những tử tù. Việc đánh giập ống chân sẽ làm cái chết đến nhanh hơn với những người bị treo trên cây gỗ, và như vậy mọi sự nhanh chóng kết thúc. Thánh sử Gioan mô tả, sau khi đánh dập ống chân hai tử tù, “khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.”

Trong khi người lính nhìn thấy Đức Giêsu đã chết và làm phận vụ cuối cùng của mình, thì Gioan, trong cái nhìn chiêm niệm, đã cho chúng ta một cái nhìn khác cao siêu hơn, tràn đầy hy vọng từ hình ảnh “máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người”.

“Máu và nước chảy ra”, không phải chỉ là hiện tượng xảy ra theo cái nhìn và thực tế, nhưng là hình ảnh biểu tượng tâm linh sâu sắc, là nguồn hy vọng và hạnh phúc cho chúng ta, cho những ai tin nhận và luôn ngóng chờ tình yêu, nguồn sống và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi với Gioan, trái tim Chúa Giêsu không chỉ là là một trái tim thuộc thể xác đã bị lưỡi đòng đâm thâu qua, nhưng lúc này, Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là nguồn gốc đời sống thiêng liêng của con người, mà nếu không có nguồn mạch từ nơi Thánh Tâm Chúa, con người sẽ phải chết trong tội lỗi của mình.

Từ cái nhìn của thánh sử Gioan, Giáo hội trong cái nhìn chiêm niệm của mình, đã thấy “máu và nước chảy ra” tượng trưng cho Bí tích Rửa tội, Bí tích Thánh Thể và nguồn mạch của lòng thương xót. Nếu máu là biểu tượng của hy tế đem lại ơn cứu độ, là dấu của mọi giáo ước, thì nước là nguồn sự sống, đem lại sự phong nhiêu cho con người. Bên cạnh đó, hình ảnh “máu và nước chảy ra” từ cạnh sườn của Chúa Giêsu là biểu tượng nguồn mạch của lòng thương xót tuôn tràn trào trên con người nhân loại khốn cùng.

Ngày hôm nay, trong khi suy niệm và chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cần phải xác tín rằng: Thánh Tâm Người chính là nguồn sống duy nhất của chúng ta trong ân sủng Người ban tặng. Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là biểu tượng của ân huệ lòng thương xót, nhưng còn là nguồn mạch thiêng liêng của lòng thương xót nữa dành cho con người, cho tôi và cho bạn.

Ngày hôm nay, trong ngày Lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, khi mà chúng ta đang sống giữa cơn đại dịch, với nhiều nỗi lo âu, sợ hãi…chúng ta hãy đặt mình trước Thánh Tâm Chúa Giêsu, hãy để cho “máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người” bao phủ chúng ta, để chúng ta được che chở, được cứu thoát, và nhất là được hưởng nguồn lòng thương xót của Người trên biết bao tội lỗi của chúng ta, để chúng ta sẽ được sống như chính Thánh Tâm Chúa luôn muốn cứu độ chúng ta.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P