$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lễ Thánh Giuse Thợ (1/5)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1527 | Cật nhập lần cuối: 5/1/2018 3:49:16 PM | RSS

Mt 13,54-58

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một vài câu hỏi mà những người đương thời của Chúa Giêsu thắc mắc về Ngài “ Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là ba Maria, anh em của ông không phải là các ông Giacobe, Giuse, Simon và Giuda sao?...”

Đứng trước những sự khôn ngoan, quyền năng trong việc làm của Chúa Giêsu, những người dân thành Nazaret đã “lôi” nhân thân của Ngài ra để chất vấn. Xem ra sự khôn ngoan của Ngài có là điều “lạ lùng” bởi gia cảnh, gia thế của Ngài chỉ là giới bình dân, không trí thức. Cha của Ngài, ông Giuse đó, chỉ là bác thợ mộc thôi…ấy thế mà Ngài lại khôn ngoan và làm được nhiều phép lạ…

Xem ra những người đồng thời với Chúa Giêsu đã khinh thường Ngài, khinh thường gia thế của Ngài. Họ coi thường, dẫn đến không hiểu và không tin. Ông thợ mộc không giàu có đó, cha Chúa Giêsu, là Thánh Giuse mà Phụng vụ Giáo Hội hôm nay mừng kính Ngài với tước hiệu :Thánh Giuse Thợ.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói về Thánh Giuse “Thánh Giuse là một người có tinh thần thật vĩ đại. Ngài vĩ đại trong đức tin, không phải vì những gì Thánh Giuse đã nói, nhưng trên tất cả, Thánh Giuse đã lắng nghe lời, ý muốn của Thiên Chúa và sống theo thánh ý của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Thánh Giuse lắng nghe trong im lặng. Và tâm hồn Thánh Giuse luôn kiên nhẫn trong sự sẵn sàng đón nhận chân lý chứa đựng trong lời của Thiên Chúa hằng sống.”

Ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người cha trong gia đình cũng đang thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Họ đã làm việc thật vất vả để nuôi sống gia đình, hoàn thành vai trò làm chồng, làm cha một cách tốt đẹp cho dẫu họ phải đối diện, vượt qua biết bao những khó khan. Họ không chỉ lo tìm kiếm và bù đắp những nhu cầu vật chất thường dùng cho con cái, nhưng họ cũng hoàn thành luôn vai trò nuôi dưỡng và hướng dẫn đức tin cho con cái mình. Chắc chắn, Thiên Chúa sẽ ban thưởng những quà tặng xứng đáng cho họ. Và con cái trong gia đình cũng sẽ yêu thương và biết ơn cha mình trong suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, còn đó biết bao nhiêu người chồng, người cha đang thiếu trách nhiệm với vợ, với con, với gia đình của mình. Biết bao người chồng chỉ sống ích kỷ, bỏ mặc gánh nặng cho vợ. Biết bao người cha không làm gương cho con cái, chứ đừng nói đến việc dạy dỗ con nên người. Những người con hư hay chưa tốt từ trong gia đình, chính là lỗi của họ khi mà họ đã quay lung lại trong việc giáo dục con mình bằng chính gương sống của người cha. Thật đáng buồn thay.

Mừng lễ Thánh Giuse cũng là lúc chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho những người chồng, người cha trong gia đình biết hoàn tất vai trò và trách nhiệm của họ trong gia đình, là những người biết lắng nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời họ. Amen.

Lễ Thánh Giuse Thợ được Đức Giáo Hoàng Piô XII thiết lập năm 1955 nhằm để Kitô giáo hoá khái niệm lao động và trao cho những người lao động một mô hình và một người bảo vệ. Bằng sự lao động hằng ngày trong công việc, Thánh Giuse đã lao động dâng lên Thiên Chúa công việc của Ngài trong sự kiên nhẫn và vui tươi, đáp ứng những nhu cầu cho Đức Maria và Con trẻ Giêsu, là Con Thiên Chúa. Và do vậy, Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả những ai đang lao động. “Người lao động và tất cả những người lao động trong điều kiện nghèo đói sẽ có lý do để vui mừng hơn là đau buồn, vì họ có điểm chung với các mối bận tâm hằng ngày của Gia đình Thánh Gia.” (Đức Lêo XIII)

 

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP