$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lễ Minh Máu Thánh Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 270 | Cật nhập lần cuối: 6/3/2018 12:26:44 PM | RSS

Trước khi bước vào Cuộc Khổ Nạn, Chúa Giesu đã thiết lập bữa ăn với các môn đệ. Nhưng, bữa ăn chung với các môn đệ lần này quá đặc biệt, bởi đó là Bữa tiệc tuyệt vời duy nhất của Ngài với các môn đệ, nơi đó, Chúa Giesu đã trao ban Thân Mình Ngài cho những người mà Người yêu dấu, trở thành thần lương nuôi dưỡng họ.

Chỉ với đôi mắt của đức tin, con người mới có thể nhận ra chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện thật trong Bí tích Thánh Thể. Vì thế, trong phần Phụng vụ Thánh Thể, trước khi đọc Kinh lạy Cha, linh mục chủ tế đã xướng “Đây là mầu nhiệm đức tin” và cộng đoàn đáp “Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa đã chịu chết và sống lại…” Trong Thánh Lễ, chúng ta không chỉ là nhớ lại một sự kiện trong quá khứ, nhưng là cử hành và sống sự kiện, mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Kitô bằng tất cả con tim, và con người của mỗi người chúng ta. Và như vậy, mỗi

Phần chúng ta, những Ki tô hữu, nếu đã tin nhận Chúa Giêsu Kitô hiện diện thật sự nơi Bí tích Thánh Thể, cũng nên chia sẻ sự hiện diện của Chúa đến với tha nhân bằng việc sống chứng nhân, làm cho Chúa Giêsu Kitô được hiện diện trong chính cuộc đời của chúng ta. Và đó chính là sứ mạng của chúng ta vì đã lãnh nhận Ngài trong Thánh Thể mỗi ngày.

Lạy Chúa,

xin tạ ơn Chúa vì đã cho con ơn đức tin

để con nhận ra Ngài đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể,

cho con được chiêm ngắm, tạ ơn và chúc tụng Chúa.

Lạy Chúa,

chính sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể đã làm cho con hạnh phúc, làm cho đưc tin của con mỗi ngày được lớn lên, và dưỡng nuôi đời sống tâm linh của con.

Nhờ chính Mình Thánh Chúa mà mỗi ngày con lãnh nhân, con thấy mình được mạnh mẽ hơn trong sứ vụ, nhất là tình yêu của con với Ngài.

Lạy Chúa, nhờ lãnh nhận Thánh Thể mỗi ngày,
nên những khi con gặp rắc rối, Ngài đã ở đó với con bằng chính lời của Ngài và bằng chính Thân Thể Ngài trong con.

Nhờ lãnh nhận Thánh Thể mỗi ngày, nên những khi con sợ hãi, Ngài đã ở đó với con bằng sức mạnh của Ngài.

Những khi con bị bỏ rơi, Ngài đã ở đó với con bằng tình yêu và sự ôm ấp của Ngài từ chính nơi Thánh Thể.

Hay khi con bị cám dỗ, sống trong bóng tối và thất vọng, Ngài đã ở đó với con như ánh sáng chiếu dọi vào đời con và sự thất vọng của con để đỡ nâng con.

Và bao phen khi con bối rối, Ngài đã ở đó với con bằng sự bình an Ngài đã ban cho các môn đệ và cho con.

Những khi chẳng có thứ gì làm nên ý nghĩa đối với con, thì lạy Chúa. Ngài chính là Đấng Ta Là, Đấng Hằng Hữu và là Ý nghĩa tuyệt vời nhất của đời con vì chỉ mình Ngài mới có thể làm cho đời con trở nên có ý nghĩa. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP