$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lễ Kính Thánh Mathêu Tông Đồ, Tác giả sách Tin Mừng: Từ con người tội lỗi đến tác giả sách Tin Mừng.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 266 | Cật nhập lần cuối: 9/21/2018 3:25:14 PM | RSS

Mt 9, 9-13

Theo truyền thống, tác giả cuốn Tin Mừng thứ Nhất chính là Matthêu Tông đồ, người thu thuế năm nào.

Các Tin Mừng Nhất Lãm đều trình thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu kêu gọi thánh Matthêu sau khi Chúa chữa người bất toại tại Capharnaum. Đó là thời gian cách sau một ngày Chúa chữa người bất toại. Trên con đường đi dọc bờ sông Giođan, đi ngang qua bàn thu thuế của Matthêu, Chúa Giêsu đã gặp gỡ người thu thuế mang tên Matthêu, và đã kêu gọi Matthêu trở thành môn đệ của Ngài.(x. Mt 9,9-13).

Chúa Giêsu kêu gọi Matthêu và ông đã chỗi dậy và đi theo Người. Đó là một lời đáp trả rất mau mắn và quảng đại, nói lên một sự khao khát gặp gỡ với một Đấng, dù chưa định hình được hay gọi tên, vẫn đang có đó nơi Matthêu.

Ơn gọi của Matthêu chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới giúp chúng ta hiêu tại sao Người lại tuyển chọn Matthêu, một con người tội lỗi.

Và chỉ duy nơi Matthêu mới cảm nhận được đâu là hồng ân của việc được tuyển chọn, đâu là tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho ông, một con người tội lỗi.

Và chỉ duy nơi Matthêu mới giải thích được cái gì nơi Chúa Giêsu cuốn hút ông đến nỗi Matthêu đã lập tức rời bàn thu thuế để đi theo Người.

Đó là một sự từ bỏ những gì dính bén mà Matheu ưa thích, là của cải, là danh vọng…để đi theo một Đấng mà có lẽ, trong nhận thức và hiểu còn chưa rõ ràng, Matheu đánh một ván bài liều để bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu.

Matthêu không chỉ đi theo Chúa Giêsu, nhưng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần Matthêu còn dùng ngòi bút, với những gì đã xem, đã nghe, đã thấy, để nói về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến trần gian để cứu độ con người. Bằng sự hiểu biết, kinh nghiệm sống với, cùng với sự linh hứng của Thánh Thần Matthêu đã mô tả dung mạo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thứ nhất: Con Thiên Chúa, Con Người, Con Người của Lời Hứa, như là Đavít mới, như là Môsê mới, Đấng kiện toàn lời hứa…

Mỗi người trong chúng ta cũng giống như Mathêu được chăng? Từ một con người nhiều bất toàn, lỗi tội, làm sao chúng ta có thể nói về Chúa cho người khác, làm chứng về Chúa trong môi trường sống của chúng ta?

Nếu chúng ta sẵn sàng mở lòng mình ra dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, và mở lòng ra trước Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ có một hành trình ơn gọi và thi hành sứ mạng loan báo về Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô giống như Thánh Mathêu.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P