$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lễ Chúa Ba Ngôi- Suy niệm Tin Mừng Mt 28, 16-20

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 150 | Cật nhập lần cuối: 5/30/2021 5:00:58 PM | RSS

Mt 28,16-20

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em.”

Hôm nay ngày lễ Chúa Ba Ngôi, các bài đọc, nhất là bài Tin Mừng đưa ta đến việc chiếm ngưỡng sự hiện diện va hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa trong dòng lịch sử nhân thế và lịch sử đời mỗi chúng ta. Quả thực, đức tin mách bảo cho ta biết chỉ có Thiên Chúa duy nhất. Ngài tuy là một nhưng là Ba Ngôi. Qua Ngài mà thế giới, vũ trụ được tạo dựng, cứu độ và không ngừng thánh hóa để trở nên tốt lành, thánh thiện hơn.

“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta ( St 1, 26). “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17, 19). “Trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8,39). “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13-14)…v.v. Cả Ba Ngôi không ngừng làm việc để đưa con người đi vào huyền nhiệm yêu thương của Thiên Chúa mà cho họ được hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài mãi mãi.

Chúng ta nhớ ơn Chúa Giê-su vì tình yêu, lòng xót thương mà Ngài cho ta biết về vinh quang giành cho Ngôi Cha, Đấng quyền năng cai quản vạn vật, yêu thương, chăm sóc thế giới trong trật tự, công bình. Và Chúa Giêsu còn nói cho ta biết về Ngôi Ba chí thánh là Chúa Thánh Thần như một Đấng sẽ đến sau khi Ngài Phục Sinh nhằm canh tân và đưa thế giới tới gần Đức Giêsu. Chỉ nơi Đức Giê-su, ta tìm được sự chữa lành, giải thoát, thứ tha và được trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa, Đấng mà vì không hiểu biết ta đã xúc phạm tới tình thương lớn của Ngài.

Việc chiêm ngưỡng và nhận ra vai trò của Ba Ngôi trong bức tranh lịch sự tạo dưng, cứu độ và thánh hoa giúp chúng ta tang thêm lòng mến yêu và tri ân các Ngài nhiều hơn. Tình yêu Thiên Chúa luôn trọn vẹn và mãi mãi. Cuộc Thương Khó của Đức Kitô, Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Hòa Giải và nhất là Bí Tích Thánh Thể tỏ bày cho chúng ta tình yêu cho đi của các Ngài. Ba Ngôi hy sinh tất cả cho chúng ta. Đời sống của Ba Ngôi giành cho nhau và giành cho cõi tạo thành nêu gương cho ta về một đời sống mang tính cộng đoàn. Khi ba Ngôi sống hết tình, hết mình vì nhau, cho nhau và cùng với nhau để diễn ta tình yêu tạo dựng,cứu chuộc thánh hóa con người. Nhờ thế chúng ta, hoàn toàn tin tưởng đặt trọn niềm tin yêu mến và phó thác vào bàn tay quan phòng của Ba Ngôi để được các Ngài dẫn dắt ta đi qua cuộc đời đầy sóng gió nhiễu nhương trong sự bình an, vững vàng và hạnh phúc.

Bài Tin Mừng Mt 28, 16-20 thật tuyệt vời vì đã đem ta đi từ mùa Phục Sinh với thật hạnh phúc, vui mừng tôn vinh Đức Giê-su phục sinh vinh thắng khải hoàn, mời gọi ta tin nhận Đức Giêsu, Con Thiên Chúa vào cuộc đời, đưa Ngài vào đời ta ngang qua mọi biến cố may rủi, những thuận lợi cũng như khó khăn, vui buồn, những thành công và thất bại. Niềm tin vào Chúa Giê-su giúp ta nhìn thấy tình yêu Thiên Chúa ngang qua những điều trái ý, đau khổ bằng ánh nhìn yêu thương của Chúa mà không hề thất vọng; Tin vào Con Thiên Chúa là đón nhận ánh sáng của Ngài vào đời sống ơn gọi riêng của mỗi chúng ta, ơn gọi hôn nhân hay tu trì, vào hướng đi của mình, vào cách sống của mình; tin vào Con Thiên Chúa là để cho Lời của Ngài hướng dẫn những lựa chọn lớn trong cuộc đời của chúng ta, cũng như những lựa chọn nho nhỏ hằng ngày. Tin vào Con Thiên Chúa như thế, chúng ta sẽ sống sung mãn, sống bình an, sống hạnh phúc thực sự, không phải ở đời sau, nhưng ngay hôm nay. Khi ấy, ta trở nên những môn đệ thực thụ của Chúa Giêsu và chứng nhân cho đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu và là lời tuyên xưng Ngài là vị cưu tinh duy nhất của nhân loại mong chờ, kiếm tìm.

Sứ mạng của Chúa Giêsu và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ mạng của Hội Thánh và của mỗi chúng ta “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Như các môn đệ, chúng ta cũng đón nhận sứ mạng Chúa Giêsu trao cho trước khi về trời “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em.” Việc rao giảng của chúng ta phải là chính cuộc sống được phát xuất từ niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Thương và về giáo huấn của Chúa Giê-su. Chính sức mạnh và quyền năng của Đấng “ được trao toàn quyền trên trời dưới đất” lan tỏa trong đời sống người môn đệ sẽ mang đến những điều lớn lao kì điều, tốt lành nhất cho từng cá nhân và cho toàn thế giới. Từ đó, mọi người và cả thế giới tin nhận và yêu Chúa Giêsu nhiều hơn và ngày một hưởng dồi dào ơn cứu độ của Chúa.

Câu hỏi suy niệm:

  1. Kinh nghiệm nào trong đời sống giúp tôi hiểu rõ hơn tình thương của Ba Ngôi nói chung và từng Ngôi nói riêng với tôi?
  2. Nét đẹp nào tôi yêu thích nơi Ba Ngôi ?
  3. Đức tin, lòng yêu mến, biết ơn và kính tôn của tôi giành cho Ba Ngôi được thể hiện như thế nào trong đời sống tôi?

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con được tin kính yêu mến và tôn thờ Ngài mãi mãi như tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Xin cho chúng con và cả thế giới này mỗi ngày nhận biết và yêu mến Ngài hơn để đời sống nhân thế của chúng con được an vui, hạnh phúc và mọi người sống trong yêu thương bền chặt. Xin giúp chúng con, những người môn đệ yêu của Chúa biết sống quên mình vì lợi ích chung của gia đình nhân loại, biết sống cho nhau, vì nhau và nhất là cho danh Chúa Ba Ngôi được rạng rỡ vinh quang trong đời sống chúng con. Amen.

Nt. Maria Xuân Hương