$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

GIÁO HỘI SẼ LUÔN TIÊN PHONG, TỒN TẠI MÃI. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai (22/2), Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 171 | Cật nhập lần cuối: 2/22/2021 9:30:02 AM | RSS

Mt 16, 13-19

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”

Có nhiều chân lý nền tảng dạy cho chúng ta biết từ đoạn Tin Mừng trên. Một trong những chân lý, sự thật cơ bản đó nói về Giáo Hội, chính là “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” Giáo Hội, cho dẫu chúng có mạnh mẽ đến đâu. Vì thế, đó là niềm vui mừng của chúng ta về Giáo Hội, một Giáo Hội của Đức Kitô, do Đức Kitô thiết lập, và Người cũng là đầu của Giáo Hội.

Chỉ cần dừng lại để so sánh thể chế Giáo Hội và những thể chế của con người trong hàng nghìn năm đi qua. Trong khi quyền lực cho dẫu mạnh mẽ nhất của bất kỳ một thể chế của con người đều ra đi, chẳng tồn tại mãi. Nhiều phong trào khởi xướng rồi lụi tàn, đến và đi. Nhưng Giáo Hội vẫn tồn tại hàng nghìn năm, cho đến nay, và mai sau, đúng như lời Chúa Giê su nói với Phê rô về Giáo Hội mà do chính Chúa thiết lập: sẽ chẳng có quyền lực tử thần nào thắng nổi, làm tiêu tan Giáo Hội của Chúa.

Điều này được kiểm chứng khi nhìn lại lịch sử Giáo Hội, mà trong đó, đã nhiều lần Giáo Hội bị vương mang những vết nhơ của những người lãnh đạo của sự tranh giành địa vị, lối sống như hoàng đế, có cả tham nhũng, với những xung đột nội bộ nghiêm trọng…Ngay cả trong dòng tu, có đó những tranh chấp, bè phái…luôn là những hành động của Sa-tan, chống phá Giáo Hội, nhưng chính Giáo Hội, Hiền Thê của Chúa Ki tô, thể chế không thể sai lầm này vẫn còn và tiếp tục tồn tại, vì Chúa Giê su đã đảm bảo điều đó.

Ngày hôm nay, đâu đó cũng đang có những người ca thán, phiền hà, lên án vị này, cha kia, sơ này, thầy nọ…đã có những cách làm việc kiêu căng, cư xử trịch thượng, bảo thủ, độc tài,…trong cách quản trị hay làm việc. Quả thật, những phiền toái hay những hạt sạn này trong Giáo Hội là có thật, đôi khi gây nên gương mù và phản lại lời giảng dạy của các vị. Nhưng thay vì chỉ trách cứ, trước hết, hãy cầu nguyện cho các ngài, những người đang lãnh đạo, đang nắm vai trò quản trị trong Giáo Hội, bởi các ngài cũng chỉ là con người “trong chiếc bình sành mong manh, dễ vỡ” cùng với bao cám dỗ bủa vây, nhưng lại thi hành phận vụ mà Giáo Hội giao phó. Cầu nguyện để các ngài có được cơ hội nhìn lại và sửa sai bản thân, để sống đúng vai trò và sứ vụ của mình trong Giáo Hội, dẫn dắt đoàn chiên Chúa.

Chúng ta cũng cầu nguyện để vững tin rằng, Giáo Hội sẽ luôn đứng vững, sẽ mãi tồn tại, vì thế, đừng tìm cách rời bỏ Giáo Hội, quay lưng lại với Giáo Hội vì người này, cha kia… Giáo Hội mà chúng ta đang sống với, ở trong, là Giáo Hội của Chúa, có Chúa là Đầu, và vì thế, “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” Giáo Hội của Chúa Kitô, Giáo Hội của chúng ta.

Nhưng bên cạnh đó, tình yêu vào Giáo Hội và niềm tin vào Giáo Hội mãi đứng vững, mà “quyền lực tử thần sẽ không thể vượt thắng được” bởi cũng chính trong Giáo Hội đó, còn có biết bao nhiêu vị lãnh đạo đã, đang là những mẫu gương của hy sinh, phục vụ, những con người dám cho đi chính mình vì tình yêu dành cho Giáo Hội và cho mọi người. Và vì thế, Giáo Hội được sáng lên, tinh tuyền thêm lên nhờ bởi biết bao gương sáng của các ngài. Đó cũng chính là một Giáo Hội mà chúng ta đang có, một Giáo Hội của Chúa Kitô sẽ tồn tại mãi. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P