$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đầy ân sủng. Lễ Trọng Mừng Kính Mẹ Vô Nhiễm (8/12)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 238 | Cật nhập lần cuối: 12/7/2020 10:53:22 PM | RSS

Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đầy ân sủng. Lễ Trọng Mừng Kính Mẹ Vô Nhiễm (8/12)

Giáo Hội mừng kính trọng thể Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, không chỉ mừng một tước hiệu trong nhiều tước hiệu Mẹ Maria đã có, nhưng trong niềm vui lớn lao này, Giáo Hội lập lại tín điều Mẹ Maria, Đấng Vô Nhiễm với con cái mình, và mời gọi từng người tạ ơn Thiên Chúa vì dấu lạ vĩ đại từ sự tốt lành của Người nơi Đức Maria, Mẹ của Người và cũng là Mẹ của Giáo Hội, và ngước nhìn lên Mẹ để mãi lập đi lập lại “Kính Mừng Mẹ, Đấng đầy ân sủng”.

Sách Giáo Lý Công Giáo, Hội Thánh Công Giáo xác tín rằng “Đức Trinh Nữ Maria, từ lúc bắt đầu thụ thai, nhờ bởi ơn huệ và lòng quý mến đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, và bởi công nghiệp của Chúa Giê su Kitô, Đấng Cứu Chuộc, Đức Mẹ được gìn giữ khỏi lây nhiễm mọi vết nhơ của tội Tổ Tông.” (Youcat, 83).

Khi Giáo Hội trong những giai đoạn cuối của thiên niên kỷ thứ hai đã định tín hai chân lý về Đức Maria “Vô Nhiễm Nguyên Tội” vào ngày 8/12/1854, và “Hồn Xác Lên Trời” (1/11/1950), Giáo Hội đã tuyên tín và khái quát toàn bộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mà trong đó, Đức Maria đã lãnh lấy một vai trò quan trọng, đến nỗi, Thiên Chúa phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng thật thanh khiết của một người nữ là Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đầy ân sủng.

Vì thế, khi chúng ta cất lên lời Kinh Kính Mừng, chúng ta nhớ lại lời sứ thần Gabriel chào Mẹ “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”, lời chào tuyệt vời mà muôn đời ca tụng Mẹ. Khi ngỏ lời chào Đức Trinh Nữ Maria, Sứ thần đã không chào Mẹ bằng tên của Mẹ, nhưng gọi Mẹ bằng một tước hiệu “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”, bởi Mẹ là tạo vật trinh trong, tuyệt vời của Thiên Chúa, “người phụ nữ” duy nhất trong tất cả mọi thọ tạo được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, mà chẳng ai có thể có được.

“Đầy ân sủng” có nghĩa là gì?’

Mẹ được tràn đầy ân sủng, nghĩa là Mẹ luôn được Thiên Chúa ở cùng, trong toàn bộ cuộc đời của Mẹ, ngay từ khi Mẹ được hình thành nơi cung lòng của thân mẫu. Mẹ luôn có đầy tràn sự hiện của Thiên Chúa, nên chẳng có căn phòng nào bên trong của Mẹ dành cho tội lỗi. Đó quả là điều rất đỗi lạ thường, khi mà giữa thế gian đang tràn ngập tội lỗi.

“Đầy ân sủng” mà Mẹ được ban tặng, nghĩa là Mẹ đã sống một cuộc đời thật tươi đẹp, với lời Thiên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và để cho chính Mẹ được kết hiệp thân tình với lời của Thiên Chúa – như trong những bức họa vẽ cảnh truyền tin, Mẹ có đó trong tay cuốn Kinh Thánh. Thế nên, Mẹ đã sẵn sàng thưa “Vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa, để lãnh lấy sứ mạng cao cả trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa: cưu mang Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ trần gian.

Mẹ đã làm cho cuộc đời mình trở nên một cuộc đời thật tươi đẹp khi để cho tâm hồn Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa, và tìm kiếm Người.

Chính nhờ Mẹ “đầy ân sủng”mà toàn thể nhân loại được hân hoan, được phục hồi ân huệ xưa mà tổ tông xưa đã đánh mất.

“Quả vậy, nhờ Mẹ đầy ân phúc mà mọi vật trong âm phủ vui mừng vì được giải thoát, mọi vật trên dương gian vui sướng vì được phục hồi. Nhờ chính người Con vinh hiển do lòng trinh khiết rạng ngời của Mẹ, mọi người công chính đã qua đời trước khi người Con ấy chịu chết để đem lại sức sống, đều hớn hở mừng vui vì được thoát khỏi chốn giam cầm ; các thiên thần cũng hân hoan vì thấy thành trì của mình xưa kia nghiêng ngả, nay lại được tái thiết. Ôi ! Lạy Mẹ chứa chan ơn phúc, nhờ ơn phúc sung mãn của Mẹ mà toàn thể thụ tạo được phục hồi sức sống như thế này. Mẹ là Trinh Nữ được chúc phúc hơn hết mọi người, nhờ phúc lành của Mẹ mà mọi loài mọi vật được chúc lành, không những thụ tạo được Đấng Hoá Công chúc lành nhưng ngược lại, thụ tạo cùng chúc tụng Đấng Hoá Công.” (Thánh An-xen-mô, giám mục)

Chúng ta không chỉ mừng kính trọng thể ân huệ đặc biệt cao vời mà Thiên Chúa dành tặng cho Mẹ, nhưng trong khi ca tụng Thiên Chúa vì công trình tuyệt vời mà Ngài đã thực hiện trên Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cũng được mời gọi để luôn tìm kiếm Chúa, làm cho Chúa hiện diện trong cuộc đời mình, và sống một cuộc đời tươi đẹp khi luôn kết hiệp với Chúa trong cuộc đời mình.

Có như thế, lời kinh chúng ta vẫn ca vang, Kính Mừng Mẹ, Đấng đầy ân sủng, sẽ là hy vọng để chúng ta có thể được Mẹ dẫn theo vào hành trình tươi đẹp cùng với Con Mẹ trên Nước Trời.

“Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.” ( Lời Nguyện Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm)

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P