$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Đức Giêsu: Ngài là ai trong cuộc đời tôi? Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXI Thường Niên- Năm A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 232 | Cật nhập lần cuối: 8/22/2020 9:28:37 PM | RSS

Mt 16, 13-20

“Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Với bản văn Tin Mừng hôm nay, các nhà chú giải đã gọi đây là bản văn “bản lề”, một bản văn quan trọng đưa chúng ta đi tới điểm trọng tâm trong Tin Mừng Mát-thêu.

Chúng ta thấy rằng, sau chuỗi các bài giảng trên Núi, các hoạt động chữa lành, và gần nhất là phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Chúa Giêsu đã thực hiện, Chúa Giêsu đã cật vấn các môn đệ về chân tính của Ngài. Người đã không hỏi các môn đệ về bài giảng, về phép lạ, nhưng Chúa Giêsu đã hỏi các ông về chân tính của Ngài “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Đây là điểm quan trọng trong sứ mạng Ngài muốn dẫn dắt các môn đệ đi dần đến chỗ nhận ra rõ ràng Người là ai, và tuyên xưng niềm tin vào Người.

Trước câu hỏi của Chúa Giêsu “Người ta nói Con Người là ai?”, các môn đệ đã đáp lại “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” (c.15). Nhưng Đức Giê-su không dừng lại ở đó, Ngài muốn các môn đệ, những người theo Ngài nói gì về Ngài, nhận ra chân tính của Ngài: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Và Phêrô đã thay nhóm môn đệ, minh nhiên để tuyên xưng mạnh mẽ thưa rằng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Quả thật, lời tuyên xưng của Phêrô lúc này, khi thay nhóm trả lời, được xem như là hoa trái những hoạt động của Đức Giêsu, và là điểm tới của các môn đệ trong hành trình theo Chúa của các ông.

Lời tuyên xưng của Phêrô thật đặc biệt, khác xa vượt hẳn với dân chúng, khi mà họ cũng đã từng chứng kiến phép lạ, nghe Người giảng dạy có uy quyền, nhưng họ lại chỉ nhìn thấy Ngài như là những vị ngôn sứ. Còn Phêrô thì hoàn toàn khác hẳn! Ông nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống. Điều này cho thấy một tương quan đặc biệt giữa Phêrô và Chúa Giêsu, để đi tới niềm tin và lời tuyên xưng này. Ngài chính là Đấng Kitô, mà Thiên Chúa hứa ban cho dân Israel, và để giải thoát và nuôi dân trong sự sống dồi dào, viên mãn. Chắc chắn rằng, trong đôi mắt của niềm tin, Phêrô đã nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu trong lời nói và việc làm, quyền năng của một vị Thiên Chúa, một Thiên Chúa Hằng sống.

Ngày hôm nay, trong mỗi ngày, trong chính cuộc đời mình, từng người trong chúng ta cũng được Chúa Giêsu hỏi “Còn con, con bảo Thầy là ai?”

Giống như Phêrô, dù tuyên tín mạnh mẽ, nhưng ông vẫn vấp phạm vào tội, xem ra lại quay phắt 360 độ những gì ông đã từng xác tín niềm tin của mình vào Thầy mình. Và cũng thế, trong cuộc đời của mỗi Chúa vẫn thường nhắc hỏi tôi và bạn “Con bảo Thầy là ai?” để cho chúng ta cơ hội xác tín đi xác tín lại niềm tin của mình vào Chúa, cho dẫu chúng ta vẫn vấp ngã vì tội, vẫn có thể chối Chúa và bỏ Ngài.

Và cho dẫu Phêrô có chối Chúa, nhưng Ngài vẫn tỏ lòng thương xót, cho ông cơ hội để sửa chữa sai lầm, và trao ban nhiệm vụ đứng đầu Hội Thánh của Chúa. Thế nên, cho dẫu nếu chúng ta có chối, có phản bội Chúa với nhiều cách khác nhau, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời của Phêrô vẫn là nguồn cảm hứng để chúng ta vẫn tiếp tục tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, và cố gắng làm lại cuộc đời, tuyên tín Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ duy nhất của cuộc đời chúng ta. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P