$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Ánh sáng cho trần gian, ánh sáng cho Giáo Hội. Suy niệm Lời Chúa- Lễ Thánh Đa Minh, Đấng Sáng Lập Dòng Thuyết Giáo.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 211 | Cật nhập lần cuối: 8/8/2020 9:04:43 AM | RSS

Mt 5, 13-19

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.

Trong một loạt các bài giảng trên núi, Chúa Giê su đã dạy đám đông, và những ai là môn đệ của Người “Anh em phải là muối…là ánh sáng cho trần gian.”

Làm ánh sáng cho trần gian, đây chính là sứ mạng của người môn đệ Chúa Giê su, của những ai xưng mình là Kitô hữu.

Họ cần phải là ánh sáng của trần gian, để soi chiếu vào những nơi tăm tối do bởi cái xấu, sự dữ đang vây bủa và làm cho trần gian trở nên tăm tối. Chính họ, những môn đệ cua Chúa, chứ không phải là ai khác, phải đảm nhận sứ mạng này. Họ không thể khước từ hay quên lãng vai trò là “ánh sáng cho trần gian” mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho họ.

Nhưng người môn đệ của Chúa chỉ trở nên ánh sáng cho trần gian, nếu họ kín múc lấy nguồn sáng thật từ nơi Đức Kitô, Đấng đến trong trần gian để soi chiếu vào mọi ngõ ngách đêm tối của tâm hồn con người và thế giới này.

Thánh Đa Minh, Đấng được gọi là “ánh sáng của Giáo Hội” mà Giáo Hội tặng ban cho chúng ta hôm nay trong số vô vàn những mẫu gương của sự thánh thiện. Là một trong số hàng ngàn các vị thánh, bởi cuộc sống của Thánh Đa Minh thực sự đã tỏa sáng nơi trần gian, chiếu soi vào mọi ngõ ngách của đêm tối, của những con người đang lạc giáo để đưa về cho Chúa những con chiên lạc.

Mừng kính trọng thể Lễ Thánh Đa Minh, chúng ta, những con cái của Thánh Đa Minh, được mời gọi để đón lấy và làm phong phú di sản của Thánh Đa Minh trong đoàn sủng của Dòng mà Đấng Sáng lập đã để lại. Với hơn 800 năm, Dòng Giảng Thuyết do Thánh Đa Minh sáng lập đã là một minh chứng cho sự thánh thiện của Thánh Đa Minh, người đã phục vụ không biết mỏi mệt để rao giảng Tin Mừng, đem Lời Nhập Thể đến cho mọi người đang đói khát Tin Mừng, cũng như đã sống, phục vụ bằng đời sống của ân sủng và các mối phúc.

Là những tu sĩ Đa Minh, hay là những người Đa Minh giáo dân, ngày hôm nay, trong thời đại này, chúng ta đang tiếp tục thừa hưởng gia tài của sự thánh thiện nơi Thánh Tổ Phụ. Chúng ta thừa hưởng di sản và đoàn sủng để tiếp tục kêu gọi con người tin vào quyền năng của ân sủng mà Thiên Chúa đang thực hiện trong thế giới, giúp họ sống hiện tại, lúc này, ngay nơi đây một cách tròn đầy với tâm trí hướng về đời sống vĩnh cửu và ngưỡng vọng lên Thiên Quốc. Chính nhờ di sản này mà chúng ta có thể hiểu biết và chọn cách sống, phương thức hoạt động sứ vụ phù hợp với những gì sẽ đưa chúng ta đến viên mãn trong ơn gọi Đa Minh.

Lạy Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con, xin giúp chúng con trở nên những ánh sáng của trần gian ngay trong môi trường chúng con làm việc, chúng con sống, ngay cả khi trên giường bệnh, không thể tự phục vụ bản thân. Xin giúp chúng con hiểu rằng, chính khi chúng con cố gắng trở nên ánh sáng cho trần gian, chúng con cũng đang trở nên những nhà giảng thuyết có sức lôi cuốn người khác, không chỉ bằng lời giảng, kiến thức uyên thâm, nhưng trên hết là những người Đa Minh giảng thuyết bằng chính cuộc đời mình. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P.