$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

14/9: Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Đừng vác cây thập giá mà không có Đức Giêsu Kitô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 472 | Cật nhập lần cuối: 9/13/2018 8:20:26 PM | RSS

Nếu thập giá bị người Do Thái khi xưa coi là sự ô nhục, còn người Roma cho là một thứ điên rồ, thì tại sao, hôm nay chúng ta lại “tung hê” cây thập giá?

Nếu thập giá là công cụ tố cáo tội ác của con người khi xét xử bất công và giết chết lẫn nhau chỉ vì sự quá khích tôn giáo và sự ganh ghét của người Do Thái xưa, thì tại sao hôm nay, chúng ta lại tôn vinh thập giá?

Chắc chắn, Thiên Chúa không muốn chúng ta cổ súy cho cái ác, hay tung hê công cụ gây ác, nhưng Ngài dùng chính cây thập giá, biểu tượng của sự điên rồ, nhục mạ, hay tội lỗi để trở thành nguồn cứu độ cho con người khi Con Thiên Chúa bị treo trên cây thập giá.

Vì thế, cây thập giá không còn là biểu tượng của sự ác, nhưng đã trở nên thập giá cứu độ, đã nở hoa vì Con Chúa đã nằm chết trên Thập giá.

Do đó, phụng vụ của Giáo Hội khi nói đến thập Giá, đã chỉ ra thập giá chính là một cây cao quý, mà không dễ gì chúng ta hiểu được Mầu nhiệm của Thập Giá nếu chúng ta không có thời gian để “chiêm ngắm” thập giá của Đức Kitô trong cầu nguyện.

Trong Mầu nhiệm Thập giá này, chính Con Thiên Chúa đã xuống trần gian qua mầu nhiệm Nhập Thể, chấp nhận sự tự hủy, vâng lời, và chấp nhận chết trên thập giá (Pl 2,8). Để rồi khi bị treo lên Thập Giá, Ngài đã nâng loài người sa ngã vì tội lên cùng Ngài, được vinh thăng cùng Ngài, và được hưởng phúc trên Thiên Đàng với Ngài, nhờ cái chết mà sự dữ của con người giáng trên Ngài.

Đây là mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu được nếu loại trừ “tình yêu” mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Chúng ta cũng sẽ chẳng hiểu được mầu nhiệm của Thập giá của Đức Giêsu Kitô, nếu chúng ta không đi vào trong tương quan thập giá với Đức Giêsu Kitô, sẵn sàng đón lấy những đau khổ, nhục mạ…thậm chí có thể bị “tiêu diệt” vì sự công chính, vì tình yêu, vì Tin Mừng, vì chính Đức Giêsu Kitô.

Trong cuộc đời tôi và bạn, chúng ta không thể tránh khỏi thập giá của đời mình. Thiên Chúa không muốn đặt từng người trong chúng ta vào trong đau khổ, nhưng do hậu quả của tội, đau khổ đã đè nặng trên cuộc sống con người và nảy sinh thập giá.

Cây thập giá cuộc đời của tôi và của bạn, ai trong chúng ta cũng đều có. Đừng để mình bị cám dỗ trốn chạy thập giá hay lựa chọn thập giá theo ý mình.

Chúng ta đừng để mình bị cám dỗ khi đi theo một vị Thầy không thập giá, chỉ có những lời an ủi, những lời khuyên tốt lành.

Chúng ta đừng để mình vác một cây thập giá không có Đức Giêsu Kitô, bởi chính Ngài mới làm cho cây thập giá cuộc đời chúng ta nở hoa và sinh nhiều hoa trái. Bị kịch sẽ đến với chúng ta nếu thập giá chúng ta mang vác lại không có Đức Giêsu Kitô.

Sức nặng cây thập giá của tôi và của bạn sẽ trở nên nguồn ân sủng cho chúng ta vào được Nước Trời, là con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc, nếu chúng ta cùng vác thập giá đời mình cùng với Đức Kitô, bằng sự tín thác, hy vọng và tình yêu dành cho Ngài.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P