$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»

MỘT LỐI NHÌN VỀ ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2743 | Cật nhập lần cuối: 4/5/2018 7:36:17 PM | RSS

Sống nội tâm phải chăng là cuộc sống chuyên chăm cầu nguyện? Chỉ suy tưởng những sự trên trời?

Hiểu như thế thiết tưởng có phần đúng nhưng có lẽ chưa đủ. Bởi đời sống nội tâm mà chúng ta nói tới đây, không phải là đời sống của các thiên thần hay các thánh trên trời, mà là của chúng ta, những con người đang bước đi trên trần gian này với cả thân xác và linh hồn. Vậy nên chăng, phải hiểu: sống nội tâm là sống sâu xa kinh nghiệm gặp được chính mình và gặp được Thiên Chúa.

Sống nội tâm là sống kinh nghiệm gặp gỡ chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa:

Giá trị cốt lõi của đời sống nội tâm không hệ tại việc giữ được điều này hoặc làm được điều MỘT LỐI NHÌN VỀ ĐỜI SỐNG NỘI TÂMkia mà là SỐNG. Vâng, đó là sống một KINH NGHIỆM GẶP GỠ:

-Gặp gỡ chính mình: nhận diện và đón nhận “cái tôi đích thực”

-Gặp gỡ Thiên Chúa: để “cái tôi đích thực” được tác thánh, trở nên “cái siêu tôi”, là cái tôi đích thật hiệp nhất với Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng nên con người.

Có một sự thật mà con người hay tìm cách né tránh đó là: nhận diện chính mình và đón nhận chính mình.

Chúng ta có khuynh hướng thích bước lên và ở mãi trên “sân khấu cuộc đời”, trong đó cái tôi chúng ta bám víu là cái tôi giả của một diễn viên. Chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động không phải như “chúng ta là” mà như “chúng ta muốn”. Một cái muốn lệ thuộc vào những thực tại biến đổi của trần gian: giác quan, tình cảm, của cải, chức quyền, danh lợi … Quả là dễ có sự lầm lẫn giữa cái tôi đích thật và cái tôi giả tạo. Nói khác đi là sự lầm lẫn giữa vỏ hạt và sự sống của hạt giống. Đức Giêsu đã từng lưu ý chúng ta về sự biện phân này, để chúng ta biết hủy bỏ, hầu biết sống và được sống thật : hạt không mục nát đi thì không thể sinh bông trái (Ga 12,24)

Muốn bước vào đời sống tâm linh, chúng ta phải sống cái tôi đích thật và lột bỏ cái tôi tự nhiên mà rất nhiều khi được cải dạng dưới một dung mạo tốt đẹp, thánh thiện …

Nhưng cái tôi đích thật là gì?

Đó chính là “cái tôi là” trong ý định của Thiên Chúa theo ơn gọi của chúng ta.

Bao lâu chúng ta còn bước đi dưới ánh mặt trời thì chúng ta còn trên tiến trình tiến đi từ “cái tôi đang là” đến “cái tôi là”

Vậy, điều quan trọng là thấy rõ và thấy đúng cái mình đang là với tất cả những thực trạng tốt xấu, đồng thời cũng thấy cái mình lý tưởng mà Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên trong ơn gọi của chúng ta.

Mọi bất an, sóng gió nội tâm đều khởi đi từ sự đánh mất hoặc lầm tưởng về chính mình.

Gặp được chính mình là cơ sở để gặp được chính Chúa.

Thánh Augustino đã không sai khi cầu nguyện cùng Chúa : “Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa”. Và cũng chính thánh nhân đã xác định : “Thiên Chúa ở sâu hơn chỗ sâu nhất của tôi”. Vậy làm sao có thể gặp được Thiên Chúa nếu không đi đến tận cùng vùng sâu thẳm của lòng mình để đón nhận và sống cái mình đích thật và từ đó đến với cái mình viết hoa ở trong Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá của tôi và làm cho tôi nên một với Ngài.

Vâng, chỉ khi kinh nghiệm một cuộc sống thật là mình, con người mới có thể vượt qua chính mình mà ngụp lặn trong bể sâu vượt tầm trí hiểu là chính Thiên Chúa.

Muốn lớn lên trong ân sủng, tăng trưởng trong đời sống tâm linh, chúng ta phải kiên trì và can đảm thực hiện cuộc nội tiến, luôn quy chiếu về Điểm Gặp tận sâu đáy lòng mình. Thật vậy, chúng ta sống giữa những thực tại trần thế, nhưng không sống chỉ vì những thực tại đó, bởi nguồn gốc và quê hương chúng ta ở trên trời. Điều cốt cách chi phối ý chí, tình cảm, hành động của chúng ta là chính Thiên Chúa và ý định của Ngài trong cuộc đời của chúng ta.

Có thể bạn sẽ nói với tôi : dường như đó chỉ là nhưng nguyên tắc lý thuyết, rất lý tưởng nhưng không thực tế.

Vâng, đời sống nội tâm sẽ mãi là những nguyên tắc lý thuyết cho chúng ta nếu chúng ta không sống. Nó cũng sẽ mãi là xa lạ bao lâu chúng ta chưa đưa nó vào cuộc sống của mình để được nếm cảm.

Bạn cứ thử đi rồi sẽ thấy, nhưng khi thử nghiệm chỉ xin được nhắc với bạn :

  1. Bạn phải thực hiện trong sự bình tĩnh, lắng nghe và cầu nguyện.
  2. Bạn phải chân thành nhận định chính mình, để thấy rõ: “Tôi đang là ai?” và an vui chấp nhận chính mình.
  3. Bạn phải thấy rõ “Con người lý tưởng” mà Chúa “muốn bạn trở nên”. Nói khác đi, bạn phải xác tín trong yêu mến: Bạn là người thuộc về Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu mến, bạn quý trọng phẩm cách “thuộc về Chúa” và hạnh phúc sống theo phẩm cách đó.
  4. Bạn sẵn sàng hiến tế chính mình.
  5. Bạn khát khao tìm kiếm Thiên Chúa.
  6. Bạn xác tín Thiên Chúa đáng yêu mến trên hết mọi sự.
  7. Bạn muốn Nên Một với Thiên Chúa trong cuộc sống.

Cầu chúc bạn gặp được chính Mình nơi Mình và gặp được chính Chúa trong Mình.

Và khi đó chúng ta sẽ thấy Sống Nội Tâm không phải là một cuộc sống siêu vời, của ai đó xa lạ và diệu vợi đối với chúng ta, nhưng đó là cuộc sống thực của mỗi người chúng ta và mỗi chúng ta sẽ không thôi khắc khoải tìm về để được sống thật và sống dồi dào.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Túy Phượng, OP