$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»

Đức Thánh Cha Phanxicô: Đời sống tu trì có nghĩa là nhận ra những gì thực đáng giá hơn hết.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1047 | Cật nhập lần cuối: 2/2/2020 4:04:16 PM | RSS

Trong Thánh Lễ Vọng dâng Chúa vào Đền Thờ mà Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự để cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến, Đức Thánh Cha đã suy niệm những lời của ông Simêon khi ông gặp Đức Kitô trong Đền Thờ “ Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ” (Lc 2, 30)

Chia sẻ với các tu sĩ nam nữ hiện diện trong Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến, Đức Thánh Cha nói rằng người tu sĩ cũng giống như Simêon “họ là những người nam, nữ đơn sơ, đã tìm bắt gặp được kho tàng quí giá hơn bất kỳ điều tốt lành, lợi ích thuộc trần gian.” Khả năng để nhận ra Chúa Giêsu, để nhìn thấy” những điều nào là thực trong đời sống”, chính là trọng tâm của đời sống tu trì.

Đức Thánh Cha giải thích rằng, cái nhìn này bắt đầu bằng việc “biết làm thế nào để nhận ra ân sủng”, đặc biệt là bằng việc nhận ra Thiên Chúa hành động trong đời sống của chúng ta thế nào,” không chỉ là trong những khoảng khắc, thời điểm quan trọng của cuộc đời, nhưng còn là trong những sự mỏng manh và yếu đuối của chúng ta”. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng “nhìn nhiều việc, nhiều thứ với cái nhìn trần tục” là một cám dỗ lớn nhất trong đời sống tu trì, thứ cám dỗ có thể dẫn đến một sự mất mát về sự say mê, dẫn đến buồn chán, mất lòng tin. Nói cách khác, để có thể “nhận thức được ân sủng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, giống như Simeon, ý nghĩa món quà của sự nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục.

Tiếp tục suy niệm về hình ảnh của ông già Simêon, Đức Thánh Cha nói rằng ông Simêon “nhận ra Chúa Giêsu trong sự nhỏ bé, khiêm nhường, đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ, và hiến dâng mạng sống của chính mình như một người tôi tớ”. Nhìn thấy Chúa Giêsu trong cái nhìn này, và rồi, chúng ta có thể nhận ra những gì Ngài làm, sẽ dạy chúng ta làm thế nào “sống để phục vụ”. Đức Thánh Cha nói “chúng ta cần có một cái nhìn của sự tìm kiếm những người thân cận của chúng ta:, và người dâng hiến được kêu mời để đem cái nhìn đó vào trong thế giới của chúng ta.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng “mắt của ông Simêon đã nhìn thấy ơn cứu độ bởi vì đôi mắt ấy đang trông đợi ơn cứu độ.” Đó là đôi mắt của đợi chờ, tràn đầy niềm hy vọng. Giống như ông Simêon và bà Anna trong đền thờ, người tu sĩ phải có niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, huyền nhiệm này khiến họ chẳng bao giờ để mình bị Thiên Chúa xa lánh, bởi họ tràn đầy niềm hy vọng.”

Đức Thánh Cha đã kết thúc những suy niệm của ngài bằng sự cổ vũ “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa về quà tặng đời sống thánh hiến, và khẩn nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách thức mới của cái nhìn, để biết làm thế nào nhận ra ân sủng, làm thế nào để tìm kiếm những người thân cận, làm thế nào để hy vọng.” Và, “sau đó, đôi mắt của chúng ta sẽ nhìn thấy ơn cứu độ.”

Chuyển dịch: Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.newexpressnews.com/