$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»

Đức Giáo Hoàng viết lời tựa cho cuốn sách thần học về đời sống thánh hiến

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 520 | Cật nhập lần cuối: 5/16/2021 6:00:05 PM | RSS

Dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết lời tựa của một cuốn sách đào sâu về thần học đời sống thánh hiến, và nói rằng Giáo Hội đẹp nhất, triển nở khi Giáo Hội quý trọng từng bậc sống trong ba bậc sống trong Giáo Hội.

“Như Muối và Men”- Những ghi chú về một Thần học Đời sống Thánh Hiến của Giáo Hội đã lên kệ sách của Nhà Xuất Bản Vatican (LEV) vào hôm Thứ Sáu, với lời tựa do Đức Giáo Hoàng Phan xi cô viết.

Cuốn sách này, tựa đề gốc tiếng Ý là “Come sale e lievito - Appunti per una teologia della Vita Consacrata della Chiesa” do hai linh mục người Ý và Pháp viết, cha Valentino Natalini và cha Ferdinando Campana.

Các tác giả tìm cách ghi lại giáo huấn của Giáo Hội về một loạt các chủ đề liên quan đến đời sống thánh hiến, bao gồm thánh hiến, ngôn sứ, sứ mạng, phụng vụ, cánh chung, linh đạo, và sự thánh thiện, và cũng cung cấp những suy niệm về Chúa Ba Ngôi, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse.

Hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau

Trong lời tựa của cuốn sách mới, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng cách đặt ra lý do tại sao Giáo Hội có thể được xem là tốt đẹp.

“Giáo Hội tốt đẹp là bởi vì Giáo Hội được Chàng Rể và Chúa yêu mến”, Đức Thánh Cha viết. “Và tình yêu của Vị Hôn Phu đã sinh hoa trái, vẻ đẹp và hạnh phúc cho Giáo Hội.”

Khơi dậy chủ đề về đời sống thánh hiến, Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng trong Giáo Hội luôn luôn phải có ba bậc sống: đời sống độc thân, đời sống kết hôn, và đời sống thánh hiến.

Ngài thêm rằng, những bậc sống này không phải là ba khoang riêng biệt trong tình thế luôn cạnh tranh nhau, hoặc thậm chí là ba hòn đảo trong một đại dương rộng lớn.

“Dân thánh của Thiên Chúa phân định rõ ràng khi tự bên trong có thể đếm được ba anh em, hoặc ba anh em cùng cha khác mẹ, ba kẻ thù phớt lờ hoặc đấu tranh lẫn nhau, hoặc là ba tạo vật tuyệt vời hỗ trợ nhau và hiến thân cho nhau, giúp nhau phát triển.”

Không bậc sống nào lớn hơn bậc sống khác

Đức Giáo Hoàng tiếp tục lưu ý rằng xuyên suốt lịch sử Giáo Hội một hay mộ trong ba bậc sống đã được đưa ra là tốt nhất, tặng ban một con đường đảm bảo nên thánh.

Ngài nói rằng xu hướng này thường xảy ra với “thời kỳ đen tối của giáo hội”, dẫn đến việc lạm dụng và những tuyên bố sai lầm.

Đức Giáo Hoàng thêm rằng những người ủng hộ đời sống thánh hiến, ở những thời điểm khác nhau trong lịch sử, đã tuyên bố tách rời đối với hai bậc sống khác.

Ngài nói rằng giả định này có nguy cơ khiến Giáo Hội trở nên “một mớ bòng bong của những chủ thể tự qui chiếu, tự hào và tự phụ về những đặc quyền của mình, mà quên rằng, cả ba cùng đi tới mục tiêu.”

Đào sâu huyền nhiệm

Sau đó, Đức Giáo Hoàng tuyên dương cuốn sách khi được viết bởi nhà thần học đã 90 tuổi, giàu trải nghiệm và đã nêu lên được những minh chứng sự trung thành với Huấn quyền bằng sự yêu mến nồng nàn của người môn đệ”, người được cộng đoàn trẻ đỡ nâng, là nhà phụng vụ, một người yêu mến thần học và đời sống thiêng liêng, và là người bạn yêu dấu, bạn lâu đời của tôi.”

Đức Thánh Cha nói, Cha Natalini và cha Campana tìm cách làm cho Cô Dâu được đẹp hơn và cuốn hút hơn” nhờ cuốn sách của các ngài về đời sống thánh hiến.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng, các tác giả được hướng dẫn bởi bậc thầy nhà thần học người Thụy Điển, Hans Urs von Balthasar, và được soi dẫn từ hai Tông huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan PhaoloII: Pastores dabo vobis về thiên chức linh mục, và Christifideles laici về giáo dân.

Đức Giáo Hoàng kết thúc lời tựa bằng việc bày tỏ ước muốn của ngài rằng bản văn có thể “giúp chúng ta hiểu sâu hơn về mầu nhiệm Mẹ Giáo Hội.”

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-05/pope-francis-preface-theology-consecrated-life-natalini-campana.html