$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 491 | Cật nhập lần cuối: 3/21/2018 12:27:02 PM | RSS

Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”

Mốc sinh nhật lần thứ 20 (1998- 19/3- 2018) đủ để “nồi cháo tình thương” của Tu viện Catarina- Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm “tự hào” trong Chúa vì những gì đã thực hiện được trong sự trợ giúp của Chúa, của Hội Dòng, Ân Nhân và mọi chị em trong Tu Viện.

20 năm, là hơn 6000 ngày mà quý sơ Tu viện Catarina đã dành tình yêu để phục vụ cho biết bao nhiêu bệnh nhân đã- đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (Bệnh viện Thánh Tâm cũ)- Đồng Nai. Chỉ tính nhẩm con số bình quân từ ngày “ra đời” nồi cháo cho đến nay. Chỉ nhẩm tính 5 năm đầu đời “bé nhỏ”, “nồi cháo tình thương” đã chia sẻ yêu thương đến khoảng 240.000 bệnh nhân. 10 năm tiếp theo tang lên gấp đôi, gấp ba với khoảng 800.000 phần quà nhỏ nhoi chia bớt nỗi đau khổ mà các bệnh nhân phải chịu. Và rồi con số những tô cháo mỗi sang dành cho bệnh nhân được tăng lên rất nhiều mà chỉ nhẩm tính con số bình quân, có lẽ, đến nay, nồi cháo tình thương thật “hạnh phúc” vì đã chia trao ân huệ của Thiên Chúa đến gần 2.000.000 anh chị em đau bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất và Cơ sở Khám Chữa Bệnh Đông Y của Dòng Gioan Thiên Chúa, Đồng Nai. Con số bình quân bệnh nhân mà mỗi ngày mà quý sơ phục vụ tăng lên mãi, từ 50 phần/ngày trong những tháng đầu tiên đến nay đã lên đến khoảng 500 phần/ ngày, quả là một niềm vui cho các anh chị em bệnh nhân và quý sơ thuộc Tu viện Catarina nói riêng và Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm nói chung.

Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”Kể lại kỷ niệm ngày nồi cháo tình thương sinh ra, Soeur M. Trần Thị Sâm, Bề Trên Tu viện Catarina, cũng là Nguyên Bề trên Tổng Quyền vào những năm tháng nồi cháo tình thương có cơ hội phục vụ, Sr cho biết: ý tưởng để “sinh ra” nồi cháo tình thương khởi đi từ việc chị em trong Tu viện Catarina thao thức mong muốn được chia sẻ chút gì đó, giảm bớt phần nào những gánh nặng không chỉ là vật chất nhưng còn là hỗ trợ tinh thần với những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Ý tưởng ấy đã được Nguyên BTTQ Maria Trần Thị Sâm chắp cánh để bay lên, hình thành và ra đời vào ngày 19/3/1998, được xem như một kế hoạch “liều lĩnh” và phó thác, vượt qua bao nỗi sợ, lo lắng của chị em về tài chính cho việc “nuôi” nồi cháo được tồn tại. Những năm tháng đầu tiên ấy, như đấu bột nhỏ nhoi của bà goá nghèo trong Cựu Ước, nay nồi cháo tình thương của Tu viện Catarina đã được nhân lên mãi, đong đầy hạnh phúc để kỷ niệm dấu ấn 20 năm hiện diện, một sự hiện diện không để tự hào hay khoe khoang, nhưng là một sự hiện diện để chuyển trao tình thương của Thiên Chúa đến với anh chị em bệnh nhân đang phải chịu đau khổ vì bệnh tật thể xác và đôi khi cũng dẫn đến những tổn thương về tinh thần.

Trong từng hạt gạo, hạt đậu, miếng thịt, rau củ…nơi từng bát cháo, là cả một “kho yêu thương” không chỉ là của các sơ, nhưng còn là của biết bao nhiêu vị ân nhân vẫn đều đặn đóng góp để bệnh nhân có được những tô cháo nóng hổi mỗi sáng. Sự đóng góp thầm lặng này của các vị ân nhân đã làm cho những chén cháo được them ngon, đậm đà hương vị của tình yêu.

Và để dâng lời tạ ơn cách đặc biệt trong cột mốc hành trình 20 năm Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”, sáng 18/3/2018, một số Ân nhân đã đến Nguyện Đường Tu viện Catarina để cùng với quý sơ tham dự Thánh lễ Tạ ơn Chúa và cùng cầu nguyện với Thánh Giuse, xin Ngài tiếp tục bầu cử cho “nồi cháo tình thương” được “thơm ngon” mãi khi chuyển trao đến các bệnh nhân.

Xin tạ ơn Chúa về tất cả những gì mà quý sơ nhận được từ các ân nhân, để rồi, các sơ mới có thể chuyển trao đến anh chị em mình những món quà tình thương mà Thiên Chúa muốn.

Xin tạ ơn Chúa vì ý định và sự quan phòng của Ngài trên quý sơ, để có được nồi cháo tình thương hôm nay, để cột mốc 20 năm này vẫn luôn là lời ca tụng Thiên Chúa.

Và cũng là lời tạ ơn Thánh Giuse, Đấng luôn hành động trong thinh lặng với những kế hoạch của Thiên Chúa, đã đồng hành và cầu bầu cho những nghĩa cử yêu thương của quý Chị Em Tu viện Catarina nói riêng và của Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm nói chung.

Nt. Teresa Ngọc Lễ- Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm

Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”

Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”

Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”

Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”

Tu viện Catarina MỪNG SINH NHẬT THỨ 20 của “NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG”