$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 539 | Cật nhập lần cuối: 7/23/2020 12:20:00 PM | RSS

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụSáng Chúa Nhật 19/7/2020, sau Thánh Lễ và Giờ Phụng vụ Sáng, Sr. M. Madalena Phạm Thị Huy, Bề trên Tổng quyền của Hội Dòng đã trao Văn thư Sứ vụ cho một số Chị trong Hội Dòng, cũng như tuyên bố quý Chị Đại diện các Tu sở mới được nâng lên và các Thí điểm vừa khai sinh.

Như những ý suy niệm trong bài giảng về việc trao và lãnh nhận sứ vụ mới, Cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình, O.P - khi cử hành Thánh Lễ ngày Chúa Nhật hôm ấy- đã chia sẻ về những ý hướng sống tinh thần được sai đi của người Đa Minh. Cha nói rằng, nếu Bề trên đã vất vả để sắp xếp chị em cho những sứ vụ, hoạt động của hội Dòng, phần người được sai đi, hãy thi hành phận vụ như Chúa muốn. Chính khi thi hành phận vụ riêng theo như điều Thiên Chúa muốn, từng chị em sẽ được lớn lên trong ơn gọi và được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa. Như vậy, chị em trở thành những cộng tác viên tích cực trong chương trình của Thiên Chúa, làm cho Hội Dòng được phát triển theo đúng kế hoạch mà Thiên Chúa đã muốn nơi Hội Dòng.

Cùng nghi thức trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ như bao lần vẫn cử hành, nhưng trong mốc thời gian mới, trong tâm tình mới với ơn Chúa và nhiệt huyết của người Đa Minh, cùng với tinh thần vâng phục sẵn sàng để được sai đi, quý Chị lãnh nhận Văn thư Sứ vụ hôm nay ắt hẳn đang có những tâm tình mới, khởi đi từ tình yêu và luôn khiêm tốn trước lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Và dù ở nơi đâu, phục vụ cho công việc nào, chắc rằng các Chị sẽ luôn là hình ảnh người Nữ tu Đa Minh Thánh Tâm có chất thánh trong từng bước chân ra đi của mình, trong sứ vụ được sai đi. Điều này được Bề Trên Tổng quyền, Chị Tổng Phụ Tá Maria, cùng tất cả quý bề trên, và chị em thể hiện sự tin tưởng và trao ban chúc lành trong lời Kinh chúc lành của Thánh Đa Minh.

Cũng trong ngày này, Bề Trên Tổng Quyền đã tuyên bố nâng ba Thí điểm – của Hội Dòng - lên thành Tu sở bao gồm Khiết Tâm (Lang Minh), Gabriel (Ngọc Thanh) và Giacinto (Tân An). Bên cạnh đó, Bề trên Tổng quyền cũng tuyên bố chuyển Tu sở Thánh Maria Madalena (Hội Phú) thành Thí điểm Madalena (Trà Đa – Kontum). Cũng trong hồng ân của Thiên Chúa, ở tuổi 62, Mẹ Hội Dòng lại được Chúa thương ban để sinh thêm những “người con” mới tại Thuận Tâm (Daklak), Kẻ Đọng (Hà Tĩnh), Phú Hà (Bà Rịa), Minh Rồng (Đà Lạt). Như vậy, tính đến thời điểm này, Hội Dòng đã có 36 cộng đoàn hiện diện và phục vụ trong và ngoài nước.

Nghi thức trao và nhận lãnh Văn thư Sứ vụ, cũng như bổ nhiệm quý Chị Đại diện các Thí điểm mới qua Văn thư kết thúc trong lời kinh Salve Regina, để nhờ Mẹ Maria, quý Chị trong sứ vụ mới sẽ luôn được Mẹ cầu thay nguyện giúp và đồng hành, cũng như được Cha Thánh Đa Minh bầu cử để hoàn trọn sứ vụ giảng thuyết của người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụTrao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

Trao và lãnh nhận Văn thư Sứ vụ

Tin, hình ảnh: Nt. Teresa Ngọc Lễ& Rosa Hải Tú.