$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 683 | Cật nhập lần cuối: 12/14/2019 10:23:34 PM | RSS

Chiều Thứ Ba, 10/12/2019, lúc 14g05, trong vòng tay yêu thương và sự hiện diện của Bề Trên Tổng quyền, quý chị em trong Hội Dòng, Chị Anna Nguyễn Thị Mỹ đã trút hơi thở cuối cùng, hoàn tất hiến lễ cuộc đời Chị trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Cũng trong chiều tối ngày này, Cha Giuse Nguyễn Văn Luật, O.P – Bào Huynh của Chị Anna- đã chủ sự nghi thức tẩm liệt cho Chị Anna, với sự tham dự của tất cả mọi chị em trong Hội Dòng, cùng quý thân nhân của Chị. Sau đó, linh cữu của Chị được di quan đến Nhà Nguyện Nhà An Dưỡng, và tại Nhà Nguyện này, Thánh lễ đưa chân cầu nguyện cho Chị Anna đã được cử hành ngay sau đó.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Như những ngày Chị lâm bệnh nặng, và khi Chị đã ra đi, những giờ kinh cầu nguyện cho chị Anna được quý bề trên và chị em trong hội dòng cất lên liên tục, với lời nguyện xin Chúa sẽ làm những điều tốt nhất cho Chị.

Sáng Thứ Năm 12/12/2019, sau Thánh Lễ sáng, một lần nữa, Bề Trên Tổng Quyền, quý Bề trên và chị em rước linh cữu Chị Anna vào Nguyện đường của Hội Dòng để chuẩn bị nghi thức Tiễn biệt và Thánh lễ An Táng cho Chị vào lúc 8g00.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.Trước Thánh Lễ, Bề Trên Tổng quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy đã chủ sự Nghi thức Tiễn biệt Chị Anna với sự hiện diện đông đủ quý chị em trong hội dòng, cùng thân nhân huyết tộc và tinh thần của Chị. Trong niềm thương tiếc, mỗi chị em, từng người hiện diện cảm nhận đó là những giờ phút quý giá cuối cùng để nhớ, để thấy Chị Anna lần cuối. Những giòng tiểu sử đọc lên, dù chẳng đủ để kể hết về Chị, nhưng cũng đủ để mọi người có cơ hội thoáng nhìn lại những thước phim đời Chị Anna,với sự phục vụ âm thầm, tính cách nhẹ nhàng mà Chị đã dành cho Hội Dòng và chị em. Đó cũng là tâm tình thương tiếc và nhớ đến Chị Anna mà Bề Trên Tổng quyền đã thay mặt chị em để nói lời tiễn biệt Chị lần sau cùng, trước khi vĩnh viễn sẽ chẳng còn ai nhìn thấy Chị bằng thân xác hữu hình như trước nữa. Những nén nhang, những cử chỉ cúi đầu trước linh cữu của Chị Anna, đã thay lời muốn nói của mỗi người đến với Chị: vừa tiếc thương, nhưng cũng là lời cám ơn Chị, như hạt lúa mì chấp nhận mục nát để Hội Dòng có thêm những mầm mới trổ sinh.

Sau Nghi thức Tiễn Biệt, Thánh Lễ An Táng Nữ tu Anna Nguyễn Thị Mỹ do Cha Giuse, Bào Huynh của Chị Anna- chủ tế cùng với quý cha, và sự hiện diện của mọi chị em trong Hội Dòng, quý thân nhân, và quý khách. Thánh Lễ thật sốt sắng và trang nghiêm bởi ai cũng muốn dành những tâm tình dâng lên Chúa để cầu nguyện cho Chị Anna, khi thân xác Chị còn hiện diện trong Nguyện Đường của Hội Dòng lần cuối cùng.

Dẫn đi từ tâm niệm sống của Chị Anna đã chọn “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa” (Tv 142,8) Cha Giuse đã chia sẻ suy niệm những ý tưởng liên hệ từ cuộc đời của Chị Anna dựa trên chính câu Thánh vịnh này. “Buổi sớm mai” cho thấy “cái mới, cái khởi đầu” có trong vũ trụ như ngày mới, trong đời người- khi ai đó sinh ra. “Buổi sớm mai” ấy đong đầy những niềm vui, và niềm hy vọng, nhưng ở nơi đó, con người cũng sẽ nghiệm ra những lo âu, muộn phiền vốn có trong cuộc đời. Thế nên, lời nguyện xin “cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa”, để như đứa trẻ, chị Anna hay bất cứ ai đó, là mỗi người đều mong muốn, cầu xin được nắm chặt tay Chúa, để cảm nghiệm được tình thương của Chúa, nhờ đó, được tín trung bên Chúa trong tình yêu. Và cũng từ kinh nghiệm được Chúa yêu thương, từng người sẽ thốt lên rằng “ con người có là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,5). Chỉ vì yêu, Thiên Chúa luôn mãi bận tâm đến con người. Và trong một cách nói về những người nữ sống đời dâng hiến, hình ảnh chị Anna được hiện rõ dần với một quà tặng của sự cảm nghiệm được yêu thương mà chính Chị đã sống “ngay từ độ thanh xuân cho đến khi già nua, da mồi tóc bạc” (Tv 71, 6.9), Chị vẫn luôn nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương, dẫn dắt.

Sau Thánh Lễ, quý cha, mọi chị em trong Hội Dòng, thân nhân chị Anna và quý khách đã tiễn đưa Chị đến Đất Thánh của Hội Dòng, cũng như cùng hiệp thông lần cuối trong nghi thức hạ huyệt, gửi trao thân xác Chị Anna trong lòng đất, chờ ngày phục sinh.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thánh Lễ và các Nghi Thức An Táng Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Mỹ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.