$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 853 | Cật nhập lần cuối: 6/25/2018 8:53:33 PM | RSS

Sau một tuần Tĩnh Tâm nhìn lại đời sống ơn gọi cũng như kín múc năng lượng ân sủng của Thiên Chúa cho hành trình tiếp theo của đời dâng hiến, Hội Dòng đã đón nhận Lời Tuyên Khấn Lại của 84 chị Học Viện trong Thánh Lễ lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy 16/6/2018.

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ VụThánh Lễ Tạ Ơn và Tuyên Khấn Lại được Cha Giuse Ngô Sỹ Đình, nguyên Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và cũng là Cha giảng phòng cho các chị em, đã chủ tế Thánh Lễ trong sự hiệp thông của 84 chị cũng như toàn thể Chị Em trong Hội Dòng. Để với ơn Chúa, các chị đã mạnh dạn tiến lên để tiếp tục cam kết sống đời dâng hiến qua việc tuyên lại ba lời khấn: Khiết tịnh- Khó nghèo và Vâng Phục.

Dẫn vào bài giảng, Cha Giuse đã gợi nhớ về “điểm khởi đầu ơn gọi” hay “ý muốn thưở ban đầu” để chọn đời tu. Cha nói rằng, bấy nhiêu chúng ta là bấy nhiêu ý muốn khác nhau để chọn đến với đời tu. Trong những điểm khởi đầu ấy, có cả những ý muốn ngay từ đầu đã đậm nét sống vì một sứ vụ, nhưng cũng có những ý muốn thưở đầu thật đơn giản, tầm thường. Nhưng theo giòng thời gian, trải qua nhiều chặng đường tiếp nối thăng trầm, người tu sĩ được thanh luyện dần trong ý muốn đời tu để mỗi ngày theo sát Chúa Kitô trong đời dâng hiến. Dựa trên câu chuyện cậu bé Samuel được Chúa gọi trong đền thờ trong bài đọc 1 (1 Sm 3,1-10), và câu chuyện Tin Mừng chàng thanh niên được Chúa Giêsu mời gọi “bán hết của cải mà theo Thầy” (Mt 19,16-22), Cha Giuse cho thấy mục đích của đời dâng hiến, cũng khởi đi từ lời mời gọi của mọi ơn gọi ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là theo Chúa Kitô. Nhưng với người tu sĩ, họ có một kiểu “theo Chúa Kitô” cách đặc biệt hơn, sát Chúa hơn trong những lời cam kết của ba lời khấn. Họ chấp nhận từ bỏ sự an toàn vốn có, chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận sự bấp bênh để lên đường theo Chúa. Sự lên đường đó của người tu sĩ cũng như họ dám ra khỏi căn phòng ẩm mốc, u ám của mình, bỏ lại sau lưng tất cả những gì ràng buộc họ trong sự an toàn rất đời thường đeo bám.

Cha chia sẻ, sự lên đường của người tu sĩ có thể được tìm thấy ý nghĩa trong mỗi phần của nghi thức tuyên khấn. Phần “xướng danh” trước khi bắt đầu nghi thức tuyên khấn, chính là một lời mời gọi của Thiên Chúa, của Giáo Hội, của Hội Dòng đối với từng người tu sĩ: hãy lên đường, hãy xuất hành. Lời mời gọi này cũng hàm chứa việc đòi buộc người tu sĩ bung mình, thoát khỏi những ràng buộc an toàn, sẵn sàng đón nhận những bấp bênh cần có trong hành trình dâng hiến. Tuy nhiên, đã không có ít người “bấp bênh” ngay cả trong những thắc mắc, lắng lo dù đang đi trên hành trình theo Chúa “ Liệu chừng Chúa có thực gọi tôi hay không?” Sự lo lắng xao xuyến ấy cũng gặp nơi các môn đệ của Chúa Giêsu, nên Ngài phải trấn tĩnh họ “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.”

Trở lại câu chuyện của Samuel, cha Giuse chia sẻ, người được giao nhiệm vụ chăm sóc Samuel là Thầy Cả Eli, một người tuổi đã cao, mắt mờ, tuy nhiên, Samuel vẫn tín thác và bước theo. Trước huyền nhiệm ơn gọi của mình, mỗi người chúng ta đôi khi cũng cảm thấy “mù loà” hay cảm thấy bất an, nhưng với vị thế là thụ huấn sinh, người tu sĩ cần phải cộng tác trong việc huấn luyện ơn gọi của mình, để tìm thấy ý nghĩa trong huyền nhiệm ơn gọi đó, cho dẫu đôi khi cảm thấy mờ mịt hay bấp bênh. Dẫn dắt đến câu chuyện tiếng chuông điện thoại reo khi được kết nối, câu chuyện mà cha Timothy Radcliffe đã từng nói đến để chuyển tải ý nghĩa khá thú vị về sự đáp trả của Thiên Chúa đối với tiếng khẩn nài của chúng ta, người tu sĩ. Nếu với ai đó, khi thực hiện một cuộc điện thoại, mà họ không tiếng chuông reo phía đầu dây bên kia, điều này có nghĩa là người mà họ cần gặp đã gác máy hoặc cúp máy, không có mặt. Tuy nhiên, trong đời tu, đôi khi người tu sĩ cũng chẳng nghe thấy “tiếng chuông reo” từ Chúa, xem ra chẳng có tín hiệu nào từ nơi Ngài, nhưng hãy tin rằng: luôn có Đấng vẫn đang chờ đợi họ và trao cho họ một thong điệp. Và việc khám phá thông điệp ấy cũng như nhận ra tiếng Ngài là từ Lời Chúa, trong mọi “khuôn mặt” nơi Tin Mừng : người nghèo, người bị bỏ rơi, bị phong cùi…bởi khi nhìn vào ơn gọi của họ, chúng ta sẽ nhận ra ơn gọi của mình.

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ VụSau bài giảng là Nghi Thức Tuyên Lại Lời Khấn của 84 chị em Học viện, gồm cả các chị đang thi hành sứ vụ và các chị em đang học chương trình Thánh Khoa. Nghi thức diễn ra long trọng và ý nghĩa trong Nhà Nguyện của Hội Dòng, cũng như cảm nhận được sức sống mới cho Hội Dòng, đóng góp thêm vào lịch sử Hội Dòng dịp 60 Năm Thành lập với những dấu ấn mới của những tâm hồn sẵn sang bước theo Chúa Kitô trong ơn gọi Đa Minh Thánh Tâm này.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Bề Trên Tổng quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy thay mặt Hội Dòng tri ân đến Cha Giuse vì tình nghĩa trong Gia đình Đa Minh đã giúp cho các chị Học Viện có chất liệu suy tư và cầu nguyện trong tuần Tĩnh Tâm. Nhờ đó, các chị dễ dàng nhìn lại ơn gọi và cách sống của mình trong thời gian qua, dám dấn thân hơn nữa trong việc tuyên khấn lại. Và sự ưu ái còn được thấy rõ khi Cha dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và tuyên khấn lại của chị em.

Phần các chị em Học viện, một chị đại diện cũng đã thay mặt các chị tham dự tuần Tĩnh Tâm để cám ơn cha Giảng phòng, cám ơn Bề Trên Tổng quyền, Chị Tổng Phụ Tá, chị Bề trên Tu Viện Catarina, quý chị Tổng Cố Vấn, cùng tất cả quý chị, các em Tu viện Catarina. Lời cám ơn bởi các chị em đã nhận được sự đỡ nâng và trợ giúp từ các Bề trên và chị em để các chị có được tuần Tĩnh Tâm hồng phúc, cũng như đã thương cầu nguyện, hiệp thông với các chị trong Thánh lễ Tuyên Khấn Lại hôm nay.

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ VụVà cũng trong hôm nay, 24 chị đã lãnh nhận Bài Sai Sứ vụ mới. Cầu chúc các chị sẽ luôn sẵn sàng ra đi để hiện diện giữa con người và xã hội hôm nay trong chính sứ vụ các chị nhận lãnh bằng trái tim và nhiệt tâm tông đồ của người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm. Nhờ đó, sự hiện diện của chị em sẽ tràn đầy ý nghĩa vì đã đem Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến với từng môi trường mà chị em được sai đi, một sự hiện diện thật quan trọng vì chính Chúa và Giáo Hội, cũng như Hội Dòng đã sai các chị ra đi như khẩu hiệu mừng Hội Dòng 60 Năm “Hiện diện để được Sai đi”.

Sau Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi Thức Lãnh nhận Bài Sai, các chị em trong Hội Dòng cùng chúc mừng niềm vui với các chị Học Viện qua món quà Bề Trên Tổng quyền trao tặng các chị vì đã quảng đại và tiếp tục dấn bước cùng với Hội Dòng trong tin yêu và phó thác.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ VụThánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ VụThánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ VụThánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ VụThánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại và Nghi thức Lãnh Nhận Bài Sai Sứ Vụ