$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 686 | Cật nhập lần cuối: 8/3/2018 10:30:34 PM | RSS

Trong Giờ Kinh Chiều Thứ Sáu ngày 3/8/2018, Nữ tu Maria Madalena Phạm Thị Huy, Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng đã chủ sự Nghi Thức Nhập Tập Viện cho 18 Tiền tập sinh của Hội Dòng.

Sau 3 Thánh Vịnh Giờ Kinh Chiều, Nghi Thức Nhập Tập Viện được bắt đầu bằng việc xướng danh từng Tiền Tập Sinh. Chị Giám Đốc Thỉnh Viện đã giới thiệu 18 em Tiền Tập NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.đến Bề Trên Tổng quyền và cộng đoàn sẽ được Gia nhập Tập viện. Đáp lại việc xướng danh của Chị Giám Đốc Thỉnh Viện, từng Tiền Tập sinh đã đáp trả rõ ràng lời thưa trước Chúa và Hội Dòng như một dấu hiệu lòng khao khát muốn dấn thân theo Chúa trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

“Các em xin Chúa và Hội Thánh điều gì? “Chúng con xin lòng thương xót của Chúa và của Hội Dòng!

Lời thẩm vấn của Bề Trên Tổng quyền trong phần đầu của Nghi thức giúp các em xác quyết rõ hơn điều các em mong muốn: Xin lòng thương xót của Chúa và của Hội Dòng qua việc đón nhận các em vào Tập viện, qua việc trao áo dòng và tạo nhiều điều kiện để các em có cơ hội để tập sống đời tu với ba lời khấn theo linh đạo và luật Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Sau khi công bố Tin Mừng, Bề Trên Tổng Quyền đã chia sẻ những ý tưởng rất sâu sắc về ơn gọi đời tu dựa trên bài đọc trích từ Sách Sáng Thế về Tổ phụ Abraham và bài Tin Mừng. Huấn từ không chỉ dành cho các em sắp bước vào Năm Tập, nhưng còn cho tất cả mọi chị em trong Hội Dòng khi Bề Trên nhắc đến ơn gọi và việc sẵn sàng vâng theo Chúa của Abraham, cho dẫu Tổ phụ không biết rõ những gì sẽ xảy đến trước mắt, trong tương lai xem ra mịt mờ của mình.

“Đọc câu chuyện Abraham, chúng ta thấy mình ở trong đó. Vì có Ai trong chúng ta đã không chỉ một lần, mà nhiều lần, phải chọn lựa sự từ bỏ, sự ra đi khỏi ngôi nhà mà hình bóng chính là sự an toàn thể lý hay tâm lý của mỗi người, để đón nhận một thay đổi, có thể là nơi ở, có thể là công việc, có thể là sự thành công, sự ổn định hiện tại để bước tới một nơi, đón nhận một việc mà kết quả chỉ nằm trong thì tương lai “sẽ”. Abraham rời bỏ những gì là an toàn căn bản “xứ sở, họ hàng và nhà cha”. “Hãy”: một mệnh lệnh phải làm ngay hiện tại và phần thưởng nằm trong 6 chữ “sẽ” trong tương lai. Và đơn giản “ ông Áp-ram ra đi như lời Chúa phán với ông”.

Còn với ý tưởng phải từ bỏ như Tin Mừng đòi hỏi, Bề Trên Tổng quyền chia sẻ rằng “Trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe thấy những đòi buộc có tính triệt để, nhưng giữa những tình huống được đặt ra cho người muốn làm môn đệ, Đức Giêsu không đưa ra những hứa hẹn, mà là những xác định rõ ràng, nhưng Đức Giêsu để cho người ấy có khoảng trống để cân nhắc, không có sự thỏa hiệp du di, người muốn làm môn đệ phải chọn lựa lối sống của mình. “

Liên hệ đến hành trình dâng hiến của mọi chị em, Bề Trên nhắc nhớ “Đã nhiều lần trong đời dâng hiến, chúng ta cũng phải xác định sự chọn lựa của mình, nhất là trong những gì liên quan tới việc trung tín giữ lời khấn, giữ Luật Dòng. Càng rõ ràng, dứt khoát thì càng xứng đáng. Hẳn rằng, với bản tính yếu đuối, chúng ta sẽ chẳng bao giờ luôn luôn làm được như vậy, nên chúng ta cần lòng Thương Xót của Thiên Chúa, cần lòng thương xót và sự trợ giúp của Hội dòng và của chị em. Ước mong, mỗi lần tham dự những nghi thức nhập tập viện hoặc khấn dòng sẽ giúp mỗi người chúng ta cảm nhận rõ hơn và thể hiện tốt hơn nét đẹp và giá trị của đời tu trì trước Thiên Chúa và Hội thánh.”

Và, tất cả lời huấn từ của Bề Trên Tổng Quyền dành cho các Tiền Tập Sinh trong Nghi thức Nhập Tập Viện hôm nay dường như đã chạm vào mỗi cõi lòng riêng của các em, trong hành trình lịch sử ơn gọi của từng người, trong những gì thầm kín mà chỉ có các em mới có thể cảm nhận.

Các em Tiền tập sinh xin nhập tập viện thân mến,

Sau những ngày tháng thử sống trong Thỉnh viện, giờ đây các em tự ngyện xin được tập sống nếp sống tu trì mà khởi đầu là đời sống tập viện.

Theo tinh thần GL điều 646, trong giai đoạn tập của Hội dòng, tập sinh cần có sự nhận thức tốt nhất về ơn gọi vào đời sống thánh hiến; thử nghiệm nếp sống của dòng; chứng minh ý định và khả năng của mình trong việc sống ơn gọi dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Thực vậy, khi các em bước vào tập viện, cần tìm hiểu, thích ứng và làm cho ơn gọi mỗi ngày một lớn lên. Các em cần khám phá về ơn gọi đích thực của mình qua cách sống thực tế với chương trình và những đòi hỏi của tập viện. Các em sẽ được yêu cầu sống những qui định thực thụ như một tu sĩ. Và Hội dòng tạo cho các em những cơ hội sống, nhằm củng cố sự gắn bó của các em với đoàn sủng và sứ mạng của Hội dòng. Mỗi em phải nhìn rõ được khả năng của mình với những đòi hỏi của đời tu nói chung và của Hội dòng nói riêng.

Hệ quả của tiến trình đào tạo giai đoạn tập viện, và cũng có thể coi đây là dấu chỉ biện phân, đó là niềm vui thuộc về Thiên Chúa và thuộc về Hội dòng mà các em cảm nhận. Tiến trình này rất cần đến nỗ lực của chính các em trong việc nhìn vào lương tâm và trách nhiệm cá nhân của mình.

Và chúng tôi mong rằng mỗi câu Lời Chúa hoặc lời thánh nhân, mà các em chọn cho năm Tập sẽ thành châm ngôn, thành ý lực sống cho các em trong suốt hành trình đời thánh hiến tu trì của các em.

  1. Em MARIA NGUYỄN THANH THUÝ, Hãy luôn sống bình an và phó thác như Lời Chúa em đã chọn: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ.”.
  2. Em MARIA MAI THỊ NHỊ, Hãy để trái tim em được cắm sâu chôn chặt trong Trái tim Chúa, vì Lời Chúa nói cho em: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, Nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương.” (Gr 3,13)
  3. Em MARIA NGUYỄN THỊ NHIÊN: Hãy sức mạnh của tình thương và ân sủng Chúa biến đổi đời em, để mọi người thấy em và nói rằng: “Chúa ở cùng con (em).” (Lc 1,28)
  4. Em MARIA NGUYỄN THỊ THƯƠNG: Hãy tìm kiếm Thánh ý Chúa và mau mắn thi hành, như lời mẹ Maria nói với gia nhân “Người bảo gì, các con cứ làm theo.” (Ga 2,5)
  5. Em ANNA NGUYỄN THỊ LƯU, Hãy thiết tha sống đời cầu nguyện, như sự xác tín của thánh Augustino: “Bao lâu còn cầu nguyện, vậy thì cứ yên lòng. Chúa vẫn còn thương xót con.” (St. Augustino)
  6. Em LUCIA HỒ THANH NHI: Hãy để trái tim em được cắm sâu chôn chặt trong Trái tim Chúa, vì Lời Chúa nói cho em: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, Nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương.” (Gr 3,13)
  7. Em TÊRÊSA AVILA PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO: Hãy sống sự phó thác và nương tựa vào sức mạnh của Lòng Thương xót, như lời Thánh vịnh em đã chọn: “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.” (Tv 15,7)
  8. Em TÊRÊSA NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM: Hãy để cuộc đời ngập tràn niềm vui của tạ ơn, tạ ơn Chúa và biết ơn con người, như lòng em ước mong "Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.” (Tv 89,2)
  9. Em MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO: Hãy sống niềm phó thác trong niềm tin yêu, như lời em cầu nguyện: “Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, Sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.” (Is 38,16)
  10. Em TÊRÊSA NGUYỄN THỊ HẢO: Hãy sống phó thác vào Chúa, trong sự vâng phục và tin tưởng, như lời Thánh vịnh em chọn: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)
  11. Em ANNA HỒ THỊ MINH: Cũng vậy, em Hãy sống bình an, phó thác vào Chúa như lời Thánh vịnh em chọn: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)
  12. Em MARIA NGUYỄN THỊ VÂN, Hãy sống khiêm tốn nhưng kiên cường trong đức tin và lòng mến, như xác tín của thánh Phaolo mà em đã chọn “Tôi có là gì cũng là nhờ bởi ơn Thiên Chúa.” (1Cr 15,10)
  13. Em MARIA PHẠM THỊ MAI HƯƠNG, Hãy để cuộc đời ngập tràn niềm vui của tạ ơn, tạ ơn Chúa và biết ơn con người, vì :“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời.” (Tv 23,6)
  14. Em MARIA TRẦN NGUYỄN TUYẾT TRINH, Hãy biết lằng nghe từ trái tim chân thành như lời em xin Chúa: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe.” (1V 3,9)
  15. Em TÊRÊSA NGUYỄN THỊ HƯƠNG: Hãy xác tín và Lời Chúa em đã chọn “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.” (Rm 12,12) em sẽ được bình an.
  16. Em MARIA NGUYỄN THỊ ĐÔNG; Hãy trở nên mềm mại dưới sự uốn nắn của ân sủng Chúa và mau mắn thi hành điều thiện hảo, như lời em xin “Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con.” (Tv 142,10)
  17. Em MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, Hãy sống phó thác vào Chúa, trong sự vâng phục và tin tưởng, như lời Thánh vịnh em chọn: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)
  18. Em ANNA NGUYỄN THỊ ANH THƯ, Hãy để lòng mình siêu thoát những ràng buộc , dù chỉ nhỏ nhoi, vì em đã xác tín: “Chúa là gia nghiệp đời con.” (Tv 15)

Sau Huấn từ là Nghi thức Trao Áo Dòng cho các em. Từng bộ áo Dòng được trao rất trang trọng đến từng đôi bàn tay giơ ra của các em càng làm cho nghi lễ bên ngoài khoác được ý nghĩa thánh thiêng của Nghi thức cũng như giúp cho các em ý thức hơn hồng ân mà các em lãnh nhận. Và chính từ ý thức trong tâm hồn lẫn tâm trí sẽ giúp các em sống những năm tháng Tập viện có ý nghĩa khi chỉ dành riêng cho Chúa tất cả thời gian và con người của các em cho cầu nguyện và sống đời tu thật thánh thiện.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.Khi các em mặc lấy trên mình bộ áo Dòng Đa Minh sau khi đã lãnh nhận, Bề Trên Tổng quyền trao các Tân Tập Sinh cho Chị Giám Tập và tuyên bố Năm Tập của các Tập sinh bắt đầu. “Chúng tôi trao phó các tập sinh cho chị và chị phụ tá của chị. Hãy chu toàn sứ vụ mà chúng tôi ủy thác cho các chị.Phần Các tập sinh hãy vâng phục sự hướng dẫn của các chị phụ trách đào tạo trong tâm tình khiêm tốn và phó thác vào Chúa, là Đấng ban ơn gọi cho các chị em.”

Sau khi Nghi Thức Nhập Tập Viện kết thúc, cộng đoàn tiếp tục Giờ Kinh Chiều và Kinh Tối.

Và như truyền thống của Hội Dòng, sau các Giờ Kinh Chiều và tối trước ngày Lễ Khấn Trọn Đời, Chị Em trong Hội Dòng đã cùng gặp gỡ nhau tại Phòng ăn Tu Viện Catarina để chúc mừng, trao quà đến các Tân Tập Sinh, Tân Khấn Sinh tuyên khấn lần nhất và 7 chị sẽ tuyên khấn trọn đời vào sáng mai 4/8/2018.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN CỦA 18 TIỀN TẬP SINH.