$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 569 | Cật nhập lần cuối: 1/19/2021 9:10:55 PM | RSS

NGÀY TRUYỀN THỐNG YÊU THƯƠNG CỦA HỘI DÒNG – Phần II

Bản tin phần II về Ngày Truyền Thống Yêu Thương của Hội Dòng với Hội Chợ Ẩm Thực, và Chúc Xuân Tân Sửu.

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II11g30, Sau Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng lần thứ 63 Sinh Nhật Hội Dòng, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng và Bề Trên Tổng Quyền đã cắt băng khai mạc Hội Chợ Ẩm Thực trong pháo hoa và tiếng vỗ tay của chị em.

Cùng chia sẻ niềm vui với chị em trong Hội Chợ Ẩm Thực có Cha Quản Hạt Hố Nai, Cha Chánh Xứ Thánh Tâm, Cha Bề Trên Tu viện Martino và Cha Đa Minh Ngọc Điển, O.P, vì thế, bầu khí thêm hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Những gian hàng vừa đẹp, lời mời chào duyên dáng của các “nhân viên tiếp thị” và món ăn lại ngon nên chẳng mấy chốc cuốn hút các thực khách đến đầy các gian hàng, nên cả nhà được một ngày ẩm thực ngon, mãn nhãn, no đủ đến chiều tối vì phần lương thực muốn mua, muốn dùng bao nhiêu cũng được mà “không phải trả đồng nào”

14g00, chương trình văn nghệ mừng Xuân Tân Sửu do các em Thỉnh viện và Học viện Thánh Khoa đảm nhận khiến mọi chị em cảm thấy không chỉ mùa Xuân đang về, nhưng thấy các em, thế hệ tương lai đang lớn dần, với nhiều sáng kiến, tài nghệ, và biết đem lại nụ cười hài hước duyên dáng thật dễ thương. Các em học nhanh, giỏi những kỹ xảo của ảo thuật, những động tác xem ra điệu nghệ và gần như mang tính chuyên nghiệp từ những bài múa ca, cho đến cách nhảy lân, đánh trống…thiệt giỏi làm cho những tiết mục văn nghệ mừng Xuân được các khán giả nhà trầm trồ xen lẫn vỗ tay và nụ cười sảng khoái.

Sau chương trình văn nghệ mừng Xuân, là phần Chúc Xuân Bề Trên Tổng Quyền, chị Nguyên Bề Trên Tổng Quyền, Chị Tổng Phụ Tá và quý chị Tổng Cố Vấn, quý Chị Nhất và toàn thể chị em.

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần IIChị Tổng Phụ Tá đã thay mặt toàn thể chị em chúc Xuân đến Bề Trên Tổng Quyền với những lời chúc trang trọng và ý nghĩa. Không chỉ là chúc Xuân, nhưng còn là bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những gì Bề Trên Tổng Quyền đã làm cho Hội Dòng trong bao lao nhọc mà Bề Trên đã phải hao tổn chỉ vì Hội Dòng hôm qua, hôm nay và trong tương lai. Vì thế, những lời chúc Xuân lại càng thêm ý nghĩa, khi chị Tổng Phụ Tá cầu chúc Bề Trên trong Năm Mới càng đong đầy thêm được nhiều nữa ơn phúc của Chúa Xuân để Hội Dòng, và mọi chị em cũng được hưởng nhờ.

Đáp từ lại những lời chúc của Chị Tổng Phụ Tá, Bề Trên Tổng Quyền cũng đã cầu chúc mọi chị em trong Hội Dòng sang Năm Mới có thêm nhiều sức sống mới từ Thiên Chúa để mỗi ngày làm phong phú đời tu trong ơn gọi Đa Minh. Riêng với Chị Maria Trần Thị Sâm, Nguyên BTTQ, Bề Trên Tổng Quyền đã dâng lên Chị Maria những lời chúc ý nghĩa vì Chị đã đóng góp rất nhiều cho Hội Dòng, là nhân chứng sống động tính từ thời khai sinh cho đến ngày hôm nay của Hội Dòng, và hôm nay, vẫn còn đó một vị thế đặc biệt đặc biệt: nguyên Bề Trên Tổng quyền của Hội Dòng vẫn còn đó trong hiện tại với mốc hành trình 63 năm.

Liền kề sau đó, Bề Trên Tổng Quyền cũng đã tặng quà đến quý Chị cao niên và các chị “lên thọ”, mong ước quý chị luôn có đó sức sống từ Thiên Chúa và sức khỏe thể lý để tuổi già của các chị trở thành lời rao giảng cho thế hệ đàn em và là phúc lành của Chúa trên Hội Dòng.

Tiếp sau đó, chị Nhất Lucia Kim Tươi đã gửi đến Chị Tổng Phụ Tá những lời chúc Xuân, mả chị đại diện cho mọi chị em để chúc Tuổi Mới đến Chị Tổng Phụ Tá.

Phần lãnh bao lì xì đỏ từ tay Bề Trên Tổng Quyến đến mọi thành phần, mọi cộng đoàn trong Hội Dòng bao giờ cũng rộn vang tiếng cười như đứa trẻ vẫn hát “…lớn rồi nhưng…vẫn thích lì xì” là vậy.

Trước khi kết thúc Ngày Truyền Thống, Mừng Tân Niên của Hội Dòng, Bề Trên Tổng Quyền và mọi chị em đã rút Lộc Chúa, để với những câu Lời Chúa được ban cho, chị em cố gắng “suy đi và gẫm lại trong lòng” như Đức Maria, làm cho đời tu mỗi ngày được thêm ý nghĩa, và cùng nhau xây dựng Hội Dòng trong Năm Mới, đi đến tuổi 64 ngày càng đẹp và tuyệt vời hơn nữa.

16g00, một ngày Truyền Thống đầy yêu thương đã khép lại. Niềm vui, tiếng cười, và hạnh phúc đang theo các chị em trở về nhiệm sở, nơi đó, mỗi người sau khi đã đầy ắp Chúa, sẽ nói cho người khác về Chúa và về Hội Dòng mình.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần IIHỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II

HỘI DÒNG VỚI NGÀY TRUYỀN THỐNG– Phần II