Mừng Kính Lễ Thánh Maria Madalena- Mừng Bổn Mạng Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng
Với ngày Lễ Kính Thánh Nữ Maria Madalena, Bổn mạng của Bề trên Tổng quyền M. Madalena Phạm Thị Huy, Chị Tổng Phụ Tá, quý Bề Trên và mọi chị em trong Hội Dòng đã cùng cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Bề Trên Tổng quyền cũng như góp vui thêm ngày Bổn mạng của Bề Trên với nhiều hình thức và món quà khác nhau.
Tam nhật cầu nguyện, và Thánh Lễ dâng kính Thánh Nữ vào chính ngày qua hai Thánh Lễ sáng và chiều, mọi chị em đã tha thiết xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nữ M. Madalena, ban xuống trên Bề trên Tổng quyền nhiều ơn phúc như Chúa kế hoạch của Ngài.
Trong Thánh Lễ sáng 22/7, Cha Giuse Hà Đăng Định, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm đã cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Hội Dòng để cầu nguyện đặc biệt cho Bề trên Tổng quyền, cũng như quý chị em cũng nhận Thánh nữ M. Madalena làm bổn mạng. Trong bài giảng Thánh Lễ, Cha Giuse đã nói đến những “lời nói xầm xì” phê bình “sự cảm tính” của Đức Thánh Cha Phanxicô khi Ngài ký Sắc lệnh nâng Lễ Nhớ Thánh Nữ M. Madalena lên thành bậc Lễ Kính, (Sắc lệnh ký ngày 3 tháng sáu năm 2016). Tuy nhiên, như Cha Giuse diễn giải, việc nâng lên thành bậc Lễ Kính, được dựa vào suy tư, diễn giải của Thánh Tô ma Aqui nô khi ngài gọi Thánh nữ M. Madalena là “tông đồ của các tông đồ”, người được Chúa Phục Sinh sai đi đem tin mừng phục sinh đến cho các môn đệ. Cũng từ gương Thánh Nữ, Cha Giuse mời gọi chị em suy tư về ơn gọi của mình. Nếu Thánh nữ nhận ra Chúa Giê su nhờ qua tiếng gọi “Maria”, thì mầu nhiệm ơn gọi của từng người cũng có đó một sự huyền nhiệm, khi nhận ra tiếng Chúa gọi tên mình. Nếu Chúa Gi ê su mời gọi Madalena hiệp thông với Chúa trong đức tin, không còn thể lý nữa “Đừng giữ Thầy lại”, thì mỗi người, cũng đang được mời gọi để có một cái nhìn tín thác trong tình yêu, niềm tin vào Chúa trong hành trình ơn gọi. Nếu Thánh nữ M.Madalena đã có một sự biến đổi – từ thân phận tội lỗi- để rồi gắn gó mật thiết với Chua, đứng dưới chân thập giá, đi đến mộ Chúa từ sáng sớm để xức dầu thi hài Chúa…thì mỗi chị em cũng được mời gọi để biến đổi chính mình, gắn bó mật thiết với Chúa hơn, kiên vững trong những chặng đường thập giá và luôn tìm kiếm Chúa trong hành trình đời tu của mình.
Chiều cùng ngày hôm mừng lễ, Cha Vinh Sơn Trần Hải Ninh, Chánh xứ Giáo xứ Xuân Bình- nơi có cộng đoàn của Hội Dòng đang hiện diện và phục- cũng đã đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho Bề trên Tổng quyền tại Nguyện Đường Hội Dòng, với sự tham dự rất đông quý chị em, nhất là các chị Học Viện đang có mặt tại Hội Dòng để chuẩn bị những ngày Hồi tâm, chuẩn bị Tuyên khấn lại. Với sự hài hước dí dỏm, rất thân tình, như trong cùng một gia đình, Cha Vinh Sơn đã nói lên sự yêu mến đối với Hội Dòng từ khi có cơ hội tiếp xúc, làm việc chung với Bề Trên Tổng quyền, Chị Tổng phụ tá, quý Chị Em. Thánh Lễ được dâng trong bầu khí của niềm vui, vui vì ơn Chúa dư tràn trên Hội Dòng, trên Bề Trên Tổng quyền, và niềm vui của một Gia đình Hội Dòng, nơi quy tụ tất cả chị em, trong cùng một thao thức, ý thức thuộc về một ơn gọi: Đa Minh Thánh Tâm.
Bên cạnh những Thánh lễ được dâng, những lời cầu nguyện dành đến Bề trên Tổng quyền, những món quà quý giá, dễ thương từ Chị Tổng Phụ Tá và Ban Tổng Cố Vấn, quý Chị Giám Tỉnh và chị em Tỉnh Dòng Vô Nhiễm Hoa Kỳ, Chị Bề Trên và quý chị em Tu viện Catarina, quý Chị Nhất đại diện, và các thành phần khối Đào tạo cũng đươc dâng tặng Bề trên Tổng quyền dịp mừng Bổn mạng này.
Và dĩ nhiên, bữa cơm luôn là dấu chỉ của niềm vui hiệp nhất, niềm vui của một đại gia đình trong những ngày lễ trọng đại này, nơi đó, chị em lớn hay nhỏ, già hay trẻ đều cùng râm ran những câu chuyện bên những món ăn thơm ngon bồi bổ sức khỏe cả tinh thần lẫn vật chất. Cùng hiện diện trong bữa cơm tối chiều ngày 22 này có Cha Giuse Ngô Sỹ Đình, Nguyên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, ngài vừa đến để giúp cho 80 chị em Học viện thực hiện những ngày Hồi tâm chuẩn bị tâm hồn cho việc Tuyên khấn lại vào ngày 26/7 sắp tới
Tạ ơn Chúa về tất cả, và xin cầu chúc Bề Trên Tổng Quyền của Hội dòng- nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Maria Madalena- luôn được ơn phúc của Chúa chở che mãi mãi.
Tin, ảnh: Nt. Teresa Ngọc Lễ và Rosa Hải Tú