$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

40 NGÀY CHAY, MỖI NGÀY MỘT LỜI CẦU NGUYỆN- Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 508 | Cật nhập lần cuối: 3/5/2020 10:35:42 PM | RSS

Ngày thứ 6: CHO NIỀM VUI SÂU SẮC HƠN

Lời Chúa: Thánh vịnh 118, 24

“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ”

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin hãy dạy con biết tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong mỗi ngày con sống, ngay cả khi con phải đối mặt với hoàn cảnh khó lường nhất.

Hành động:

Ngày hôm nay tôi sẽ sống thế nào để khi kết thúc một ngày sống, khi nhắm mắt ngủ, tôi sẽ mãi vui vì cảm nhận, tạ ơn Chúa vì đã cho tôi “một ngày sống nữa để yêu thương”?

Ngày thứ 7: TINH THẦN NGHÈO KHÓ

Lời Chúa: Matheu 5,3

“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra sự giới hạn của bản thân mình, để con hoàn toàn cậy dựa vào chỉ một mình Chúa mà thôi, và dám xin lỗi người khác khi mắc phải sai lầm.

Hành động:

Ngày hôm nay, khi duyệt xét lại ngày sống, nếu tôi sai lỗi với vợ (chồng), với bất kỳ ai, cả con cái mình, tôi sẽ thành tâm xin lỗi họ.

Ngày thứ 8: TRỞ NÊN NGƯỜI HIỀN LÀNH

Lời Chúa: Matheu 5,4

“Phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp con biết kiềm chế những sự nóng nảy, khó chịu của con khi đối diện với những sai lỗi của người khác, nhưng thay vào đó, là biết chấp nhận giới hạn của vợ/chồng/con cái bằng sự dịu dàng và hiền hòa.

Hành động:

Ngày hôm nay, nếu trong gia đình, con cái hay thậm chí vợ/ chồng sai lỗi, tôi sẽ cố gắng sửa lỗi cho người thân mình bằng tinh thần hiền lành, với những lời dịu dàng và khéo léo.

Ngày thứ 9: CHIA SẺ VỚI NGƯỜI ĐANG ĐAU KHỔ

Lời Chúa: Matheu 5,5

“Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an”

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp con biết đi ra chính mình, để nhìn thấy những đau khổ của người khác, từ đó biết giúp đỡ, cảm thông và xoa dịu nỗi đau của anh em con.

Hành động:

Bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn ngồi để gặm nhấm, hay than thở về những đau khổ của mình, nhưng là quan tâm hơn đến thập giá của người khác, và làm một việc cụ thể để đỡ nâng họ.

Ngày thứ 10: TRỞ NÊN NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Lời Chúa: Matheu 5,6

“Phúc cho ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.”

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp con thực thi sự công bằng, ngay chính ngay trong công việc kinh doanh con làm, trong lời con nói, và luôn biết bảo vệ chân lý, đứng về phía những người nghèo, người yếu thế xung quanh con.

Hành động:

Tôi sẽ tìm kiếm công lý cho người nghèo, người yếu thế bằng hành động, lời nói, cách bảo vệ qua việc làm cụ thể.

40 NGÀY CHAY, MỖI NGÀY MỘT LỜI CẦU NGUYỆN- Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10

Giờ cầu nguyện của bạn có thể theo tiến trình như sau:

  1. Làm dấu Thánh Giá
  2. Đọc Kinh Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp bạn cầu nguyện
  3. Định tâm, rời xa những gì làm cho bạn dễ xao lãng, không tập trung cầu nguyện. Bạn có thể định tâm bằng việc tập hít thở sâu, làm nhiều lần cho đến khi bạn cảm thấy nhẹ nhàng đi vào cầu nguyện

Nhịp hít vào : Lạy Chúa Giêsu Kitô

Nhịp ngưng: xin thương xót con,

Nhịp thở ra : là kẻ tội lỗi.

Nhịp ngưng : (…)

  1. Đọc câu Lời Chúa: Bạn đọc câu Lời Chúa ba lần. Bạn nhớ đọc chậm rãi, đọc như thể muốn nuốt lấy câu Lời Chúa vào lòng mình. Đọc với tâm tình và trí hiểu, với ước muốn nghe tiếng Chúa nói với bạn.
  1. Đọc lần thứ nhất, bạn nhìn vào câu Lời Chúa được gợi ý và đọc.

Thinh lặng - Lắng nghe Chúa nói.

  1. Đọc lần thứ hai như lần thứ nhất, nghĩa là bạn nhìn vào câu Lời Chúa và đọc.

Thinh lặng - Lắng nghe Chúa nói.

  1. Đọc lần thứ ba không nhìn vào sách và nhẩm đọc câu Lời Chúa , nếu được. Nếu bạn không nhẩm thuộc được, bạn nhìn vào câu Lời Chúa đó để đọc.

Thinh lặng -

  1. Đọc câu lời nguyện xin
  2. Đọc kinh Lạy Cha
  3. Dấu Thánh Giá kết thúc

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P