Cũng được biết đến như là “đêm của các đêm”, Đêm Vọng Phục Sinh thực sự là đỉnh cao của những cử hành Tam Nhật Thánh. Đêm nay chính là đêm mà chúng ta kỷ niệm, với những từ ngữ sâu sắc và những biểu tượng rất mạnh mẽ về sự chết và Sự Sống lại của Đức Giêsu. Đúng như biểu tượng đó, cử hành Đêm Vọng Phục sinh bắt đầu từ bên ngoài nhà thờ, trong bóng tối- và trong sự im lặng.
Câm nín trước Thập Giá
Chia sẻ trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, tất cả chúng ta có thể nhận ra sự im lặng này. Đó cũng là cách thức mà các môn đệ của Đức Giêsu đã đứng “câm nín trước Thập giá”, bất lực không nói được lời nào thay cho Thầy của mình, chúng ta cũng đứng “câm nín như thế khi đối mặt với những tình cảnh mà chúng ta không thể kiểm soát được”- tin rằng “chẳng có thể làm được gì để thay đổi tất cả những sự bất công mà anh chị em của chúng ta đang phải hứng chịu trong thân xác”
Chế ngự sự im lặng
“Đừng sợ hãi...vì Người đã sống lại”, theo Đức Thánh Cha, những lời này nên “ảnh hưởng đến những xác quyết và xác tín sâu sắc nhất của chúng ta”. Những xác quyết và xác tín sâu sắc nhất này nên thách đố chúng ta và khích lệ chúng ta “tín thác và tin rằng Thiên Chúa “tình cờ xuất hiện” trong mỗi tình huống và nơi từng người. Đức Thánh Cha thêm rằng “Người đã chỗi dậy từ cõi chết...và bây giờ Người chờ đợi chúng ta”, vì thế chúng ta có thể” sẻ chia “hành động cứu chuộc của Người”. Đức Kitô đã chỗi dậy: “Đó là sứ điệp duy trì niềm hy vọng của chúng ta và biến hy vọng thành những hành động cụ thể của lòng nhân ái.”
Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP
Nguồn: https://www.vaticannews.va