$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

NƠI TÒA GIẢI TỘI, CHỈ CÓ SỰ THA THỨ, KHÔNG CÓ NHỮNG ĐE DỌA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 393 | Cật nhập lần cuối: 3/2/2018 4:50:07 PM | RSS

NƠI TÒA GIẢI TỘI, CHỈ CÓ SỰ THA THỨ, KHÔNG CÓ NHỮNG ĐE DỌA

Mùa Chay là thời gian giúp cho việc biến đổi, để đến gần Thiên Chúa, cho việc thay đổi đời sống của chúng ta, và Mùa Chay chính là một ân sủng mà chúng ta nên cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Trong bài giảng của Thánh Lễ hôm thứ Ba (27/2/2018) tại Nhà Nguyện Marta, Đức Thánh Cha đã suy niệm Lời Chúa dựa trên các bài đọc với 3 ý sau : Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta với sự ngọt ngào và tin tưởng của một người Cha; Nơi tòa giải tội, chỉ có sự tha thứ, không có sự đe dọa;Hãy đến với Chúa bằng trái tim mở rộng: Ngài là Người Cha đang chờ đợi chúng ta.

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta với sự ngọt ngào và tin tưởng của một người Cha:

ĐTC bắt đầu bài giảng của mình bằng bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaia, mà theo ĐTC mô tả như là một lời mời gọi thực sự cho việc hoán cải. Bài đọc này cho chúng ta thấy thái độ đặc biệt mà Đức Giêsu đã thực hiện bằng sự quan tâm tới tội lỗi của chúng ta: "Ngài không có đe nẹt hay đe dọa", nhưng thay vào đó, Chúa Giê su mời gọi chúng ta bằng sự tốt lành, nhân hậu, cho chúng ta sự tự tin, tin tưởng. Trong bài đọc, sau khi chỉ ra cho dân thấy những điều xấu xa họ nên tránh và những điều tốt họ nên làm, Thiên Chúa đã nói cho những người cai trị thành Sodom và dân thành Gomorra "Hãy đến, chúng ta cùng nhau tranh luận"

Chúa nói "Nào hãy đến, chúng ta cùng nhau đối chất. Chúng ta hãy nói chuyện một chút." Thiên Chúa không đe dọa chúng ta. Ngài giống như một người cha của đứa con nhỏ, đứa con làm những điều kỳ cục, và người cha sửa dạy nó. Và người cha biết rằng, nếu ông ấy tiếp cận con mình bằng cái roi, hẳn là sẽ chẳng đem lại những điều hay cả. Người cha đó tiếp cận, đối thoại với đứa con của mình bằng niềm hy vọng và sự tin tưởng. Trong đoạn này, đây là điều mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta:" Hãy đến, nào chúng ta cùng nhau uống cà-phê. Cha và con hãy nói chuyện, thảo luận với nhau. Đừng sợ gì con nhé, Cha không có đánh đập con đâu. Và vì Người biết đứa con của mình đang nghĩ rằng "Nhưng con đã làm những điều sai lỗi...", ngay lập tức, Người thêm " Ngay cả khi tội của con có đỏ thẫm, thì những tội đó có thể trở nên trắng như tuyết, ngay cả khi chúng có đỏ thẫm tựa vải điều, chúng cũng có thể trở nên trắng như len.

Nơi tòa giải tội, chỉ có sự tha thứ, không có sự đe dọa

Giống như người cha đối diện với đứa con nhỏ, Chúa Giê su bắt đầu bằng việc truyền đi niềm hy vọng và sự tin tưởng, đưa dẫn chúng ta đến "sự tha thứ, và một sự thay đổi nơi trái tim". Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giê su đã hành động như thế khi Ngài kêu gọi Gia kêu và Mattheu, và Ngài cũng hành xử với chúng ta y như vậy. Ngài giúp chúng ta nhận ra " làm thế nào để làm một bước chuyển tiếp đi tới con đường của sự hoán cải."

"Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Ngài không muốn đánh đập và kết tội chúng ta. Ngài trao ban cho chúng ta sự sống của Ngài, và điều này chính là sự tốt lành của Thiên Chúa. Ngài luôn luôn tìm kiếm một phương thức để đi vào bên trong trái tim của chúng ta. Và khi chúng ta là những linh mục, trong vai trò đại diện Thiên Chúa, lắng nghe những lời thú tội, chúng ta cũng nên có thái độ của sự tốt lành này giống như Thiên Chúa để nói rằng" Hãy đến, chúng ta cùng thảo luận về điều này. Không có vấn đề đâu, chỉ có sự tha thứ mà thôi." Và ngay từ ban đầu, không hề có sự đe dọa nào cả."

Hãy đến với Chúa bằng trái tim mở rộng: Ngài là Người Cha đang chờ đợi chúng ta.

ĐTC đã nói về kinh nghiệm của một hồng y khi nghe hối nhân xưng tội, tội mà ngài biết rằng, tội đó rất nghiêm trọng. Nhưng thay vì nhấn mạnh đến tội đó, vị hồng y này tiếp tục cuộc đối thoại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "và cách thức làm này đã mở trái tim của hối nhân, làm cho họ cảm thấy bình an". Thiên Chúa cũng hành động như vậy với chúng ta, Ngài nói " Hãy đến, nào chúng ta cùng thảo luận, nói chuyện về nó. Hãy đón nhận sự tha thứ. Có đó sự tha thứ."

"Điều này giúp tôi nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa: Thái độ của người cha đối với đứa con nhỏ của mình, người cha đó nghĩ rằng con của mình đã lớn và đang ở giữa hành trình của sự lớn lên. Và Thiên Chúa biết rằng tất cả chúng ta đang đi trên hành trình đó, và thường xuyên chúng ta cần được nghe những lời này " Hãy đến đi con, đừng có sợ, đến nhé. Có sự tha thứ mà con." Và điều này khích lệ chúng ta. Hãy đến với Thiên Chúa bằng trái tim rộng mở: Thiên Chúa, Ngài là Cha và Ngài đang chờ đợi bạn đó."

Biên dịch: Nt. Têrêsa Ngọc Lễ- Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm

Nguồn: http://www.vaticannews.va