$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Giám mục, linh mục và hơn 40 Ki tô hữu bị giết chết tại nhà thờ và trại tị nạn ở Cộng hòa Trung Phi.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 366 | Cật nhập lần cuối: 11/25/2019 10:16:23 AM | RSS

Giám mục, linh mục và hơn 40 Ki tô hữu bị giết chết tại nhà thờ và trại tị nạn ở Cộng hòa Trung Phi.

Hơn 40 Kitô hữu, bao gồm một giám mục và một linh mục, đã bị giết trong một cuộc tấn công vào một nhà thờ Công giáo và trại tị nạn gần đó ở Cộng hòa Trung Phi.

Tờ America đưa tin rằng, hôm 15/11/2019, nhóm du kích đã tấn công vào Nhà thờ Alindao và một khu nhà liền kề, nơi một trại dành cho những người bị di dời bởi bạo lực mới được thành lập trước đó. “ Số người chết dự kiến ​​sẽ tăng lên khi lực lượng của Hoa Kỳ tìm kiếm nhữn gì còn lại của trại, mà các nhân chứng tường thuật rằng mọi thứ đã bị san bằng hoàn toàn”

Nhà lập pháp Alindao, Etienne Godenaha, nói với Reuters sau hai ngày vụ tấn công xảy ra “Cho đến nay, chúng tôi đã đếm được 42 thi thể, nhưng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những người khác” Trại tị nạn đã bị thiêu rụi và mọi người chạy trốn vào bụi rậm và đến các trại khác trong thành phố.

America đưa tin rằng, trong số những người thiệt mạng có Đức cha Blaise Mada, Giám mục giáo phận Alindao và Cha Celestine Ngoumbango, là linh mục giáo xứ của làng Mingala. Theo các nhân chứng, Đức cha Mada đã bị bắn trong một cuộc tấn công vào dinh thự của giám mục, nơi ngài đã lánh nạn với những người khác đang cố gắng trốn thoát các tay súng. Xác chết của cha Ngoumbango được phát hiện một ngày sau vụ tấn công,

Các nguồn tin trong Alindao, một thành phố khoảng 180 dặm về phía đông của thủ đô Bangui, nói với Vatican News rằng, nhiều người đã bị thiêu sống trong các căn lều của họ khi cuộc tấn công diễn ra. và hình ảnh khủng khiếp của những xác chết cháy được đăng tải nhiều trên internet.

Khi biết được tin tức về cuộc tấn công này, Đức Thánh Cha Phan xi cô đã nói với đám đông khách hành hương đang tập trung tại Quảng Trường Thánh Phê rô trong buổi đọc Kinh truyền Tin hôm Chúa Nhật “ Tôi thực sự đau buồn khi biết được vụ thảm sát xảy ra hai ngày trước trong một trại dành cho những người di tản ở Cộng hòa Trung Phi. Trong số những người bị giết chết, có hai linh mục. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chết, cho những người bị thương, và cầu nguyện cho bạo lực chấm dứt trên đất nước yêu dấu đang rất cần hòa bình này.”

Tờ Catholic News Agency cho biết, nhiều nhà thờ Công Giáo tại nước này tạo cơ hội, cung cấp nơi trú ngụ cho những Hồi Giáo và Ki tô hữu chạy trốn khỏi bạo lực.

Tại Giáo phận Bangassou, cách phía đông Alindao khoảng 140 dặm, một số tổ chức Công Giáo đã thiết lập những nơi ở cho những người Hồi Giáo di tản, những người đối mặt với bạo lực nằm trong tay nhóm anti- balaka. (Anti-balaka là một liên minh của các nhóm dân quân, được cho là bao gồm chủ yếu các ki tô hữu )

Tháng 5/2017 Anti-balaka đã giết hơn 100 người Hồi giáo ở Bangassou trước khi những nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc can thiệp, và kể từ khi đó, Tiểu chủng viện Thánh Louis của Thành phố đã là nhà cho khoảng 1600 người Hồi Giáo lánh nạn. 2000 người Hồi Giáo khác cũng đã lánh nạn ở Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Phero Clave ở Bangassou.

Tờ America nói rằng “Kể từ khi chính quyền trung ương bị sụp đổ, những nhóm dân quân Kitô giáo và Hồi Giáo đã tham gia nhiều năm trong việc “ăn miếng trả miếng”- trả đũa của bạo lực cộng đồng tại đất nước này.”

Tạp chí cho biết, những người sống sót trong tuần trước, vụ thảm sát của nhóm tin rằng cuộc tấn công đã được dàn dựng bởi cựu phiến quân Seleka của U.P.C., Unité pour la Paix en Centrafrique, một dân quân do Tướng Ali Darassa, chỉ huy của dân tộc Peul, chỉ huy. Những người Peul (được gọi là Fulani ở các quốc gia châu Phi khác) chủ yếu là những người làm mục vụ từ lâu đã mâu thuẫn với dân làng Kitô giáo ở C.A.R. Cuộc tấn công vào nhà thờ là sự trả đũa rõ ràng cho việc giết người Hồi giáo vào ngày hôm trước bởi Anti-balaka,

Tòa án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court) cũng đã vào cuộc, và vào Thứ Bảy, ICC đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên trong một cuộc điều tra về các tội ác nghiêm trọng được thực hiện kể từ năm 2012. Alfred Yékatom, một thủ lĩnh chống balaka, người đã bị buộc tội từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014 tại Bangui, thủ đô của đất nước và các địa điểm khác ở Cộng hòa Trung Phi, đã bị bắt giam. Năm 2016, Yékatom, được biết đến với tên là Rombhot, đã được bầu vào quốc hội đại diện cho M Baiki.

Elise Keppler, phó giám đốc tư pháp quốc tế tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, một vụ bắt giữ từ vụ Yékatom là một bước đi đáng hoan nghênh. Những nạn nhân tại Cộng hòa Trung Phi muốn và xứng đáng được chứng kiến ​​thủ phạm bị giam giữ.

Yékatom bị ICC buộc tội với các tội ác chống lại loài người, bao gồm giết người, trục xuất, bỏ tù, tra tấn, ngược đãi, bị buộc mất tích và các hành vi vô nhân đạo khác. Ông này cũng bị buộc tội với các tội ác chiến tranh bao gồm giết người, tra tấn và đối xử tàn nhẫn, cắt xén, tấn công có chủ đích chống lại dân thường, buộc phải tuyển mộ trẻ em và di dời dân số.

Chuyển dịch: Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://aleteia.org/

Giám mục, linh mục và hơn 40 Ki tô hữu bị giết chết tại nhà thờ và trại tị nạn ở Cộng hòa Trung Phi.

Giám mục, linh mục và hơn 40 Ki tô hữu bị giết chết tại nhà thờ và trại tị nạn ở Cộng hòa Trung Phi.

Giám mục, linh mục và hơn 40 Ki tô hữu bị giết chết tại nhà thờ và trại tị nạn ở Cộng hòa Trung Phi.