$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Hồng Y Pell: TRONG TÙ, TÔI ĐÃ THA THỨ CHO NHỮNG NGƯỜI TỐ CÁO TÔI, ĐỨC TIN ĐÃ GIỮ CHO TÔI SỐNG.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 141 | Cật nhập lần cuối: 6/9/2021 8:24:48 PM | RSS

Đức Hồng Y Pell: TRONG TÙ, TÔI ĐÃ THA THỨ CHO NHỮNG NGƯỜI TỐ CÁO TÔI, ĐỨC TIN ĐÃ GIỮ CHO TÔI SỐNG.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P lược dịch từ https://www.vaticannews.va

Đức Hồng Y Pell: TRONG TÙ, TÔI ĐÃ THA THỨ CHO NHỮNG NGƯỜI TỐ CÁO TÔI, ĐỨC TIN ĐÃ GIỮ CHO TÔI SỐNG.Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y người Úc, vừa bước sang tuổi 80, hồi tưởng lại trải nghiệm mà ngài đã đi qua trong suốt 13 tháng bị giam giữ được kể lại trong cuốn sách của ĐHY có tựa đề “Nhật ký trong tù- Prison Journal”. “Đức tin giúp tôi sống những đau khổ của mình bằng cách liên kết chúng với những đau khổ của Chúa Giêsu. Tôi luôn tin rằng Thiên Chúa đứng đằng sau mọi sự đang xảy ra với tôi.”


Đức Hồng Y George Pell, Chủ tịch Quốc vụ viện Kinh tế của Tòa Thánh, sau khi bị giam tù vì bị kết án với tội danh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Thế nhưng sau đó, tháng 4/2020, Tòa Pháp viện Tối cao của Úc đã tuyên bố Đức Hồng Y hoàn toàn trắng án với những tội danh mà ngài bị cáo buộc trước đó. Ngay lập tức, ngài được thả tự do tại tòa và cho đến nay đã là 14 tháng.

Hôm 8/6/2021, tại quê nhà nước Úc, Đức Hồng Y Pell đã mừng sinh nhật lần thứ 80. Hiện tại, ĐHY Pell đang tự cách ly vì những lý do sức khỏe liên quan đến Covid.

Trong ngày sinh nhật này, Vatican News đã có buổi trò chuyện với Đức Hồng Y qua điện thoại. Cuộc phỏng vấn được diễn ra trong thời điểm mà Nhà Xuất Bản Cantagalli cho phát hành cuốn “Nhật ký trong tù” –Tập I bằng tiếng Ý, của Đức Hồng Y Pell. Cuốn sách dày 400 trang, thu thập những ghi chép hằng ngày của Đức Hồng Y khi ngài ở trong nhà tù tại Melbourne từ 27 tháng Hai đến 13 tháng Bảy năm 2019.

Tháng 3/2019, Đức Hồng Y Pell bị kết án sáu năm tù và các luật sư của ngài đã kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao Victoria, nhưng đơn kháng cáo này đã bị hai trong số ba thẩm phán vào tháng Tám năm đó bác bỏ. Sau đó, đơn kháng cáo tiếp tục gửi lên Tối cao Pháp viện Úc, và tại đây, Tối cao Pháp viện Úc đã lật ngược bản án. Đức Hồng Y luôn tuyên bố mình vô tội, gọi các tội mà ngài bị cáo buộc là một tội ác kinh khủng và không thể dung thứ. Trước bản trắng án này của Đức Hồng Y, Tòa Thánh đã rất hoan nghênh và hài lòng - như trong một tuyên bố nói rằng Tòa Thánh luôn tin tưởng các cơ quan tư pháp tại Úc. Ngày 12 tháng 10 năm ngoái, trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Pell với Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã cám ơn Đức Hồng Y về chứng từ của ngài.

Trong câu hỏi về việc liệu trước đây, Đức Hồng Y Pell có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của ngài lại trải qua những năm tháng ở trong tù hay không, Đức Hồng Y cho biết rằng, quả thật, ngài chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời ngài lại trải qua những ngày tháng ngồi tù. Nhưng cho dù ngài cố gắng, thì điều không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra. “Đó là một sự kết hợp của các hoàn cảnh, của dối trá và mưu gian trá, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng được thả, nhờ vào Tối cao Pháp viện.”

Nêu lý do tại sao ngài lại viết nhật ký trong 13 tháng bị giam tù, Đức Hồng Y Pell nói rằng, có rất nhiều lý do để ngài viết nhật ký. Bởi những gì ngài viết ra có thể “có hữu ích cho những người đang gặp khó khăn, cho những người đang phải trải qua thời kỳ khổ đau, giống như tôi đã từng trải qua.” Đồng thời, “việc ghi nhật ký sẽ có một vài lợi ích theo quan điểm lịch sử, bởi vì chẳng có nhiều hồng y có trải nghiệm trong tù.” Và cũng giống như Thánh Phaolo đã từng viết thư cho các giáo đoàn khi thánh nhân ở trong tù. Và “viết lách là một liệu pháp tốt” khi sống trong hoàn cảnh bị giam tù.

Khi được hỏi “Lời cầu nguyện đã giúp Đức Hồng Y nhiều như thế nào khi phải đối đầu với việc bị sỉ nhục và sự không thoải mái khi ở trong tù?”, Đức Hồng Y trả lời rằng, “đức tin và việc cầu nguyện là những điều căn bản đã giúp tôi hoàn toàn thay đổi quan điểm trong những ngày ở nhà tù”. Ngài nói thêm, những gì chúng ta có –ngài sử dụng cách diễn đạt tiếng Anh “package work” “trong bộ gói Kitô hữu có tác dụng”. Nghĩa là, với những giáo huấn của Giáo Hội dạy chúng ta, việc cầu nguyện và tìm kiếm ân huệ của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta trong cơn đau khổ. “Đặc biệt, khi chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể sống đau khổ cá nhân mình cho điều thiện hảo lớn hơn, hiểu rằng chúng ta có thể kết hợp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giê su. Là những Ki tô hữu, chúng ta biết rằng chúng ta được cứu chuộc nhờ bởi cuộc khổ nạn và cái chết của Con Thiên Chúa. Sống theo lời dạy này về giá trị của đau khổ thực sự thay đổi mọi thứ khi bạn tìm thấy bản thân trong một tình cảnh giống như của tôi.

Với câu hỏi về mối tương quan giữa Đức Hồng Y và những tù nhân là gì khi dựa vào đoạn ngài viết trong cuốn “Nhật ký trong tù” cho biết ngài đã từng cảm thấy sự đau khổ của những tù nhân...Có lẽ người theo dõi cuộc phỏng vấn hơi bất ngờ, khi Đức Hồng Y cho biết rằng, ngài “bị biệt giam để bảo đảm quyền bảo vệ cá nhân của mình”, vì thế, dù có 11 tù nhân khác ở cùng khu, nhưng ngài chưa từng gặp họ. “Chỉ bốn tháng cuối cùng thời bị giam tù, tôi mới có thể gặp gỡ ba tù nhân khác và nói chuyện với họ. Nhưng hầu hết thời gian tôi chỉ có thể nghe thấy sự giận dữ, nỗi thống khổ, nơi những bạn tù của mình, mà không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào.”

Nhắc đến sự tha thứ cho những người tố cáo mình, Đức Hồng Y Pell nói rằng “Tôi thừa nhận rằng, đôi khi việc tha thứ quả là khó khăn. Nhưng một khi tôi đã đưa ra quyết định để tha thứ, mọi thứ khác đi theo sau. Với tôi, tha thứ cho người đã tố cáo tôi cũng không quá khó lắm. Tôi biết anh ta là con người đã phải chịu đựng và rơi vào tình trạng vô cùng bối rối lắm và ai biết được những cái khác nữa…”

Dù bị oan khiên, dù bị nhốt tù, nhưng Đức Hồng Y vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. “Đúng, tôi vẫn tiếp tục tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay cả khi nếu tôi không hiểu sự quan phòng của Thiên Chúa đang diễn ra là gì, tôi vẫn tin. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng Thiên Chúa đứng đằng sau mọi sự đang xảy ra với tôi.”

13 tháng trong tù, với Đức Hồng Y nói, đã dạy cho ngài bài học về“Tầm quan trọng của sự kiên trì. Tầm quan trọng của những điều đơn giản, giống như đức tin, sự tha thứ, sự cứu chuộc của đau khổ. Thường thì, khi bạn sống trong tù, bạn bị buộc phải đối mặt với những vấn đề cơ bản của cuộc sống, những điều đơn giản và cơ bản. Điều này cũng xảy ra với tôi và tôi phải nói rằng nhờ ơn Chúa mà tôi đã sống sót.”, Đức Hồng Y trả lời.

Câu phỏng vấn cuối cùng của trang Vatican News dành cho Đức Hồng Y Pell liên quan đến những vụ bê bối tình dục và Giáo Hội, khi đặt ra rằng: “Vụ bê bối lạm dụng tình dục có thể là một cơ hội cho sự đổi mới của Giáo Hội không, thưa Đức Hồng Y?”. Ngài trả lờiPhải là cơ hội. Chúng ta không thể tiếp tục trong cùng lối đó. Đó là một loại ung thư tinh thần và đạo đức. Đối với tôi, dường như ở Úc này, chúng tôi đã làm thật nghiêm túc để trừ tiệt nó, nhưng đó là một phận vụ cho tất cả các linh mục và tất cả giám mục trên thế giới để đảm bảo rằng những bê bối thế này không xảy ra nữa. Quá nhiều chịu đựng, quá nhiều nỗi đau. Hiện tượng lạm dụng trong Giáo hội một lần nữa lại cho thấy rằng chúng ta thường không đi theo những giáo huấn của Chúa Giê su. Nếu chúng ta đi theo những lệnh truyền của Mười Điều Răn, thì sẽ không có chuyện này xảy ra.”

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2021-06/cardinal-pell-interview-prison-journal-80th-birthday.html