$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐHY Antonio Marto: Sự thay đổi hình thức Hành Hương là hành động của “ trách nhiệm mục vụ và là hành vi đức tin sâu xa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 268 | Cật nhập lần cuối: 5/12/2020 10:23:24 AM | RSS

Đức Hồng Y Antonio Marto: Sự thay đổi hình thức Hành Hương trong tháng Năm là một hành động của “tính trách nhiệm mục vụ và là một hành vi đức tin sâu xa”

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

ĐHY Antonio Marto: Sự thay đổi hình thức Hành Hương  là hành động của “ trách nhiệm mục vụ và là  hành vi đức tin sâu xaĐức Hồng Y Antonio Marto đã gửi một thông điệp-video đến toàn thể khách hành hương, với thông báo rằng: cuộc Hành Hương trong Tháng Năm sẽ được cử hành nhưng không có sự tham dự đông đảo của khách hành hương như thường lệ.

Việc cử hành Hành Hương mang tính quốc tế Kỷ Niệm Đức Mẹ Fatima hiện ra, trong tháng Năm này có thể không được diễn ra như cách thông thường với sự tham dự đông đảo các khách hành hương tại khu vực cầu nguyện, tuy nhiên, những cử hành chính yếu sẽ được diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi Fatima, do Đức Hồng Y D. Antnio Marto chủ sự, và được truyền tải qua các phương tiện truyền thông và kỹ thuật số.

Mặc dù là chương trình Hành Hương không hoàn toàn được cử hành, nhưng vào đêm ngày 12/5, giờ đọc Kinh Mân Côi sẽ được đọc, với nghi thức thắp nến, và vào ngày 13/5 sẽ có Thánh lễ mang tính quốc tế sẽ được cử hành.

Quyết định này đến từ bối cảnh tình trạng khẩn cấp trên toàn đất nước Bồ Đào Nha, và thế giới, vì đại dịch Covid-19, và được truyền đi từ video của Giám Mục Giáo phận Leiria – Fátima, Hồng Y D. Antnio Marto.

“Dù với sự buồn phiền và đau đớn trong trái tim và tâm hồn, nhưng cũng có đó một ý thức về trách nhiệm lớn lao rằng, tôi thông báo rằng Đền Fatima sẽ cử hành Cuộc Hành Hương Kỷ Niệm Quốc Tế Vĩ đại vào Tháng Năm sẽ không có bất kỳ sự hiện hiện về mặt thể lý nào của người hành hương,” Đức Hồng Y nói.

“Việc tạm dừng cuộc hành hương Tháng Năm theo cách thông thường là một trách hành động trách nhiệm mục vụ cũng như là một hành vi sâu xa của đức tin, điều mà tôi đang truyền tải thông điệp với một nỗi buồn đầy ắp trái tim mình, bởi vì tôi biết thời gian này là quan trọng thế nào, đặc biệt là với những người hành hương đến đây để tìm chất dưỡng nuôi, sự ủi an và bình an cho cuộc đời của họ trong suốt một năm”, Đức Hồng Y chia sẻ.

“Tôi cầu xin mọi người trong tất cả các bạn hiểu rằng, chính bởi vì đại dịch, và sự cần thiết để tránh sự lây lan virus, mà quyết định này được đưa ra. Vì thế, đó là một quyết định mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta không thể để tạo ra bất cứ sự nguy hiểm nào. Trong bất kỳ cách nào, chúng ta không thể để cho Đền Fatima trở thành một trung tâm, hay ổ dịch lây nhiễm cho đất nước và toàn thế giới”, Đức Hồng Y thêm.

“Quyết định này dựa trên việc tôn trọng những khách hàng hương, tôn trọng tất cả chúng ta, cho lợi ích chung của sức khỏe cộng đồng và phản chiếu niềm tin của chúng ta nơi những công dân có trách nhiệm, với một ý thức về sự đoàn kết. Tình huống này đòi buộc chúng ta phải ở nhà, “ Đức giám mục yêu cầu.

Tuy nhiên, cuộc hành hương đánh dấu lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ với ba trẻ nhỏ chăn chiên tại Fatima, sẽ được phát đi qua phương tiện truyền thông, trong cách thông thường, như vậy, cho phép hàng ngàn người có thể theo dõi các cử hành đang diễn ra cuộc hành hương, ngay tại gia đình mình.

“Thậm chí ngay tại gia đình, chúng ta sẽ trải nghiệm khoảng khắc đó với tinh thần thiêng liêng cho cuộc hành hương. Nơi khu vực cầu nguyện sẽ trống vắng, không có người, nhưng không bị bỏ hoang. Mặc dầu có sự chia cắt về vật lý, nhưng tất cả chúng ta đều hiện diện tại Đền Fatima với Đức Maria, bằng tinh thần được hiệp nhất như trong cùng một Giáo Hội, trong một cách thức sâu sắc, với một tâm hồn tràn đầy niềm tin”, Đức Hồng Y nói.

Đức Hồng Y khẳng định, “Những khách hành hương không chỉ bước đi và dùng những đôi chân của chúng ta, hoặc với sự dịch chuyển cơ thể của chúng ta. Chúng ta cũng thực hiện cuộc hành hương của mình bằng tâm trí và con tim của chúng ta, đó là một cuộc hành hương nội tâm tìm kiếm sự chiếu sáng và sự thật, tái sinh và chữa lành, sự ủi an tinh thần và bình an, khi người hành hương gặp gỡ được chính họ với Mẹ trên trời và với mầu nhiệm Thiên Chúa, tiếp tục bước đi bằng sức mạnh của hy vọng!”

Trong thông điệp video đã được đề cập, bạn có thể thấy toàn bộ thông điệp này ở đây, khi Đức Hồng y Marto bày tỏ sự hiểu biết và tinh thần đoàn kết của ngài với tất cả mọi người đã phải hủy bỏ cuộc hành hương – có hơn 180 nhóm đã đăng ký ghi tên cho đến khi bắt đầu đại dịch này- và ngài chỉ ra rằng, sự thay đổi trong việc cử hành lần hiện ra đầu tiên của Đức Trinh Nữ tại Cova da Iria cũng thay cho Đền “ở vào một thời điểm cực kỳ khó khăn vì không thể tiếp nhận khách hành hương, là lý do cho sự tồn tại của bệnh viện dã chiến lớn này có thể chữa lành nhiều thương tích…” và để lại lời an ui cho các bệnh nhân, cho những người già, và những người mà trong suốt thời gian đại dịch đã không thể rước lễ.

“Ngày hôm nay, tất cả chúng ta giống như Chúa Giê su trên Núi Cây Dầu. Tâm hồn chúng ta đang buồn phiền và chúng ta nên cảnh giác vì chúng ta đang sống trong một thời gian khó khăn và tương lai gần kề của chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn. Lúc này là lúc để chữa lành và chấm dứt dịch bệnh; chúng ta cũng sẽ có thời gian để theo dõi chặt chẽ cuộc sống của chúng ta với sự quan tâm lớn. Đây cũng là lúc cho sự liên đới, đoàn kết và hy vọng. Chúng ta, những Ki tô hữu, phải nhớ rằng nếu không có ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, thì sẽ chẳng có Ngày Phục Sinh. Nhưng Phục Sinh đến và mang đến sự bảo đảm rằng Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta,” Đức Hồng Y tuyên bố.

“Chúng ta không thể thực hiện cuộc hành hương trong Tháng Năm, nhưng chúng ta có thể thực hiện cuộc hành hương vào thời gian khác. Chúng ta nên thực hiện cuộc hành hương vào thời điểm khác với lời tạ ơn,” Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng trong tương lai gần, việc cầu nguyện sẽ là thách đố lớn nhất của chúng ta: “vì chúng ta, vì những nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của đại dịch, vì những người chăm sóc bệnh nhân, vì những người đã qua đời, và vì những gia đình đang tang thương, vì những nhà chính trị của chúng ta để họ có thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta.”

Cuộc hành hương Tháng Năm mang tính quốc tế là cuộc hành hương lớn nhất trong năm mục vụ này mà trong đó, Đền Thánh mời gọi những người hành hương “Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì được sống trong Người”, và đánh dấu lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ với Ba trẻ mục đồng vào tháng 5/1917.

ĐHY Antonio Marto: Sự thay đổi hình thức Hành Hương  là hành động của “ trách nhiệm mục vụ và là  hành vi đức tin sâu xa

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.fatima.pt/