$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

LÀM MỚI LẠI NIỀM TIN, HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU: Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 247 | Cật nhập lần cuối: 2/18/2021 12:23:43 PM | RSS

Làm mới lại đức tin, đức cậy và đức mến: Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu “làm mới lại niềm tin của chúng ta, rút ra từ nước hằng sống của niềm hy vọng, và đón lấy tình yêu của Thiên Chúa bằng một trái tim mở ra.”

LÀM MỚI LẠI NIỀM TIN, HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU:  Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong sứ điệp Mùa Chay 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung vào ba nhân đức đối thần, mời gọi người tín hữu “làm mới lại niềm tin của chúng ta, niềm tin được rút ra từ nước hằng sống của hy vọng, và đón lấy tình yêu của Thiên Chúa bằng trái tim mở ra.”

Đặt nền tảng cho những suy tư của ngài trên Mầu Nhiệm Vượt Qua, Đức Thánh Cha nói, “Hành trình Mùa Chay này…ngay lúc này, được rọi chiếu bởi ánh sáng của sự phục sinh, soi rọi những suy tư, thái độ và quyết định của những người theo Chúa Giêsu.”

Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng, hành trình của sự biến đổi, qua việc ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái “giúp chúng ta sống đức tin chân thành, sống đức cậy sống động và đức ái hữu hiệu.”

Chấp nhận và làm chứng cho sự thật

Đức Thánh Cha giải thích “việc đón lấy và sống sự thật được bày tỏ trong Đức Kitô, nghĩa là, trên hết tất cả, là việc mở con tim của chúng ta cho lời của Thiên Chúa.” Qua việc ăn chay, “được trải nghiệm như là một hình thức từ bỏ bản thân,” chúng ta có thể “tái khám phá quà tặng của Thiên Chúa và nhận ra rằng, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta có thể tìm thấy sự tròn đầy của chúng ta ở trong Ngài.” Cũng vậy, việc ăn chay, giúp chúng ta nhận ra sự nghèo khó của chính mình, giúp chúng ta yêu mến cả Thiên Chúa và người thân cận.

“Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, cho việc đón tiếp Thiên Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta và để cho Ngài ‘ngự’ trong chúng ta.”

“Nước hằng sống” giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình

Đức Thánh Cha Phanxicô liên hệ niềm hy vọng với “nước hằng sống” mà Chúa Giêsu hứa với người phụ nữ Samaritanô ở bờ giếng. Đây không phải là nước vật chất mà người phụ nữ đang mong đợi, nhưng đó là Thánh Thần, Đấng được ban cho qua Mầu Nhiệm Vượt Qua.

Mặc dù niềm hy vọng xem ra có thể bị thách đố trong những thời điểm mong mang và chẳng chắc chắn, “Mùa Chay chính xác là mùa của hy vọng, cậy trông, khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha nói, hy vọng “được ban cho chúng ta như là nguồn cảm hứng và ánh sáng từ bên trong” qua “tĩnh tâm và cầu nguyện trong thinh lặng.” Kinh nghiệm về niềm hy vọng trong Mùa Chay, Đức Thánh Cha nói, “có nghĩa là đón nhận niềm hy vọng của Đức Kitô, Đấng đã trao ban sự sống của Người trên Thánh Giá và được Thiên Chúa làm cho sống lại trong ngày thứ ba.”

Tình yêu, biểu hiện cao nhất của niềm tin và hy vọng

“Tình yêu là bước nhảy vọt của con tim,” Đức Thánh Cha nói. “Tình yêu đưa chúng ta ra khỏi chính mình và tạo nên những mối hiệp thông và chia sẻ.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của “tình yêu mang tính xã hội” trong việc xây dựng lên “nền văn minh của tình thương.”

“Tình yêu là quà tặng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta”. Tình yêu giúp chúng ta nhìn thấy tất cả mọi người như là những anh chị em của chúng ta. Bác ái được nhân lên khi được cho đi bằng tình yêu, khi chúng ta không chỉ thấy trong Kinh Thánh, nhưng còn là trong chính cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta thực hành việc bố thí “với niềm vui và sự giản dị”.

Đức Thánh Cha nói, “để trải nghiệm Mùa Chay với tình yêu”, “nghĩa là quan tâm, chăm sóc những người đau khổ hay những người cảm thấy họ bị bỏ rơi vì đại dịch Covid-19.” Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta “hãy nói những lời trấn an, và giúp đỡ những người khác để họ nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ như là những người con trai, con gái của Ngài.”

Hành trình biến đổi

Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng “mỗi thời khắc trong cuộc đời của chúng ta là một thời gian để tin, hy vọng và yêu mến,” và Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc sứ điệp như sau:

“Lời gọi mời trải nghiệm Mùa Chay như là một hành trình biến đổi, cầu nguyện và chia sẻ những thứ chúng ta có, giúp chúng ta – như là những cộng đồng và các cá nhân- làm sống lại đức tin đến từ Đức Kitô hằng sống, đức cậy được cảm hứng nhờ bởi hơi thở của Chúa Thánh Thần, và đức mến được tuôn trào từ trái tim thương xót của Chúa Cha.”

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va