$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Kitô hữu được kêu gọi để phục vụ Thiên Chúa và người thân cận như Đức Giêsu đã phục vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 389 | Cật nhập lần cuối: 8/30/2020 9:13:12 PM | RSS

Trong bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của ngài về mầu nhiệm của Khổ nạn, Chết và Sự Phục sinh của Ngài, đó là một giáo huấn, Đức Thánh Cha nói rằng, mà các môn đệ chưa thể hiểu được bởi vì đức tin của các ông “vẫn còn non yếu và còn quá gắn chặt với tâm trí thuộc về trần gian.” Đức Thánh Cha nói, vì Phêrô và những môn đệ khác – và cả chúng ta nữa- Thập giá được xem như là “một sự vấp ngã”, trong khi Đức Giêsu coi ‘sự vấp ngã’ là chạy trốn khỏi Thập Giá, nghĩa là chạy trốn khỏi thánh ý của Chúa Cha.” Đây là lý do tại sao Đức Giêsu trách mắng Phêrô mạnh mẽ, khi nói với ông “Satan, cút đi ra khỏi đằng sau Ta!”

Trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu

Trong Tin Mừng, ngay sau đó, Đức Giêsu lập tức giải thích “Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.”

Đức Thánh Cha nói rằng trong điều này, Đức Giêsu “ngụ ý con đường của người môn đệ đích thực, nó cho thấy hai thái độ: từ bỏ chính mình, nghĩa là một sự biến đổi thực sự, và vác lấy thập giá của mình, “không chỉ là một vấn đề kiên nhẫn chịu đựng những khổ nạn hằng ngày, nhưng còn là mang vác thập giá với đức tin và trách nhiệm mà một phần của sự vất vả khó nhọc và đau khổ là đấu tranh chống lại cái xấu phải đối mặt.”

Cộng tác vào trong việc cứu độ thế giới

Tập trung vào điều thứ hai, Đức Thánh Cha nói, “Như thế, nhiệm vụ của việc ‘vác lấy thập giá’ là trở nên người cộng tác với Đức Kitô trong việc cứu độ thế giới”.

Hình ảnh của Thập Giá nên là một “dấu chỉ của khao khát được kết hợp với Đức Kitô qua tình yêu phục vụ anh chị em mình, đặc biệt đối với những ai bé nhỏ nhất và yếu đuối nhất,” và Đức Thánh Cha thêm “Thập giáo là dấu chỉ thánh của tình yêu Thiên Chúa và sự hy sinh của Chúa Giêsu, và không bị quy thành một vật mê tín hay một chiếc dây chuyền đeo cổ trang trí.”

Thay vào đó, khi chúng ta nhìn vào cây thánh giá, chúng ta nên phản chiếu về thực tại rằng “Đức Giêsu đã hoàn thành sứ mạng của Ngài, cho đi sự sống, đổ máu đào để tha tội lỗi.” Để có thể trở thành những môn đệ của Đức Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đến lượt chúng ta phải “noi gương Ngài, cống hiến đời mình một cách không mỏi mệt cho tình yêu Thiên Chúa và cho người thân cận.”

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/