$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Huấn dụ của ĐTC Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật 16/8/2020. Dịch: Nt. T. Ngọc Lễ,O.P.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 392 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:14:48 AM | RSS

“Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con!”

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Hôm Chúa Nhật 16/8/2020, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ, chia sẻ với khách hành hương dựa trên Tin Mừng của Ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha đã làm nổi bật niềm tin của người phụ nữ Canaan, khi bà tìm kiếm sự cứu chữa cho con gái mình đang đau ốm khổ sở, và người phụ nữ này đã bày tỏ một niềm tin khiêm tốn, mạnh mẽ, không bị giới hạn, rào cản.

Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ, chia sẻ của Đức Thánh Cha.

Huấn dụ của ĐTC Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật 16/8/2020. Dịch: Nt. T. Ngọc Lễ,O.P.

Anh Chị Em thân mến,

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (x.Mt 15,21-28) mô tả cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Canaan. Đức Giêsu ở miền Bắc của Galilê, vùng lãnh thổ nước ngoài. Người đàn bà kia không phải là người Do Thái, bà là người Canaan. Đức Giêsu ở đó với ý định dành một ít thời gian cho các môn đệ của Người khi tách ra khỏi đám đông mỗi ngày mỗi đông hơn lên. Và kìa, một người phụ nữ tiến gần lại Đức Giêsu để tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài trên đứa con gái đau bệnh của bà “Lạy Chúa, xin dủ lòng thương tôi!” (c.22) Đó là tiếng kêu khóc cất lên từ trong cuộc sống bị đánh dấu bởi sự khổ đau, từ cảm nhận bất lực của người mẹ trước khi nhìn thấy con gái mình bị dày bò bởi sự ác mà không ai có thể cứu chữa; bà ta không thể cứu chữa con mình. Ban đầu, Đức Giêsu đã phớt lời người phụ nữ này, nhưng bà vẫn nài nỉ, thậm chí ngay cả khi Thầy nói với các môn đệ rằng sứ mạng của Ngài được sai đến chỉ để cho “những con chiên lạc nhà Israel” (c.24), chứ không phải là những người dân ngoại. Bà vẫn tiếp tục nài xin Người, và ở điểm này, Đức Giêsu đã thử thách người phụ nữ khi trưng dẫn câu ngạn ngữ. Có một chút …điều này dường như có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng người phụ nữ đặt mình vào trong thử thách đó “Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con” 9c.26). Và ngay lập tức, người đàn bà nhanh nhẹn, đau khổ đáp lại “Vâng, thưa Ngài, những lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống” (c.27)

Và với những lời này, người mẹ đó đã cho thấy rằng bà đã nhận thức được sự tốt lành của Thiên Chúa Cao Cả hiện diện nơi Đức Giêsu, Đấng luôn mở lòng đón nhận bất cứ nhu cầu cần thiết nào của các tạo vật của Ngài. Và sự khôn ngoan này, được đổ tràn với sự tin tưởng, đã chạm vào trái tim của Chúa Giêsu và khơi lên những lời thán phục mà Chúa Giêsu đã nói “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được như vậy .(c.28) Đâu là loại đức tin mạnh mẽ, lớn lao? Đức tin vĩ đại là đưc tin mang đến câu chuyện của chính niềm tin đó, được đánh dấu ngay cả khi bị thương tích, và tìm đến quỳ dưới chân Chúa để van xin Ngài cứu chữa, làm cho đức tin có ý nghĩa.

Mỗi người trong chúng ta cũng có câu chuyện của riêng mình, và nó không luôn là một câu chuyện “để xuất bản”, không luôn là một câu chuyện sạch sẽ…Nhiều lúc nó là một câu chuyện khó khăn, với nhiều nỗi đau, nhiều bất hạnh và nhiều tội lỗi. Tôi làm gì với câu chuyện của mình? Tôi giấu nó chăng? Không. Chúng ta phải mang câu chuyện của đời mình đến trước Chua. “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con!” Đây là những gì mà người phụ nữ Canaan dạy chúng ta, đây là người mẹ tuyệt vời: khuyến khích chúng ta đem câu chuyện đầy đau khổ của riêng chúng ta đến trước Thiên Chúa, đến trước Chúa Giêsu, đem câu chuyện buồn đau của chúng ta chạm đến sự dịu dàng của Thiên Chúa, sự dịu dàng của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy để cho câu chuyện này, lời cầu nguyện này: hãy để cho từng người trong chúng ta nghĩ về câu chuyện riêng của anh ấy, chị kia. Luôn có những thứ xấu xa trong một câu chuyện, luôn luôn có. Chúng ta hãy đi đến với Chúa Giêsu, gõ cửa trái tim của Chúa Giêsu và nói với Ngài “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Chúa có thể cứu chữa con” Và chúng ta có thể làm điều này nếu chúng ta luôn luôn có đó khuôn mặt của Chúa Giêsu ở trước chúng ta, nếu chúng ta hiểu thánh tâm của Chúa Giêsu là như thế nào, trái tim của Chúa Giêsu giống như thế nào: một trái tim đầy lòng trắc ẩn, mang bao nỗi thống khổ của chúng ta, một trái tim mang bao tội lỗi của chúng ta, những lầm lỗi, những thất bại, vấp ngã của chúng ta. Nhưng đó là một trái tim yêu chúng ta như chúng ta là, không có sự trang điểm. Ngài yêu chúng ta giống như thế đó. “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Chúa có thể cứu chữa con”. Đây là lý do tại sao cần thiết để hiểu Chúa Giêsu, thân thiết, quen thuộc với Ngài. Cha thường hay nhắc lại lời khuyên mà Cha đã nói với các con: hãy luôn luôn mang theo mình một cuốn Tin Mừng bỏ túi và mỗi ngày đọc một đoạn Tin Mừng. Nơi Tin Mừng, các bạn sẽ thấy Chúa Giêsu hiện hữu, như Ngài là; các bạn sẽ tìm thấy Chúa Giêsu, Đấng yêu thương chúng ta, yêu rất nhiều, Đấng cực kỳ mong muốn chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta hãy luôn nhớ lời cầu nguyện này “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Chúa có thể cứu chữa con”. Đó là một lời cầu nguyện thật đẹp. Hãy mang theo Tin Mừng: trong ví, trong túi, và thậm chí trong cái mobile phone của các bạn, để nhìn, để đọc. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, giúp tất cả chúng ta, cầu nguyện với lời nguyện thật đẹp này, lời cầu nguyện mà người phụ nữ ngoại giáo dạy chúng ta: một người phụ nữ không là Kitô giáo, không phải là người Do Thái, đó là một người phụ nữ ngoại giáo.

Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho chúng ta để niềm vui đức tin có thể lớn lên nơi từng người đã được rửa tội cũng như niềm khao khát, ước muốn thông truyền đức tin đó qua việc làm chứng tá một cách kiên định trong đời sống mà người phụ nữ đã cho chúng ta sự can đảm để đến gần Chúa Giêsu và nói với Ngài “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Chúa có thể cứu chữa con”.

Nguồn:http://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200816.html