$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đừng quên người nghèo trong đại dịch virus corona - ĐTC Phanxicô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 207 | Cật nhập lần cuối: 3/12/2020 10:53:31 PM | RSS

Trong Thánh Lễ sáng hôm Thứ Năm được phát trực tuyến trên ti-vi, Đức Thánh Cha nói rằng nỗi khổ đau của người nghèo không thể bị phớt lờ, quên lãng trong đại dịch virus corona.

“Lo âu về những gì của chúng ta, chúng ta quên đi những đứa trẻ đang đói”, Đức Thánh Cha đã nói trong Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Thánh Marta hôm 12/3.

Sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới -WHO- tuyên bố hôm 11/3 rằng Covid-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, Thủ Tướng Ý ông Giuseppe Conte đã đưa ra những hạn chế xa hơn buộc tất cả các doanh nghiệp, nhà hàng, quán cà-phê trong đất nước Ý phải đóng cửa.

Trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Năm 12/3, Đức Thánh Cha đã đặt những giới hạn này trong viễn cảnh:

“Có lẽ với chúng ta ngày hôm nay, ở Rô ma, đang lo lắng bởi vì “coi bộ các cửa hàng bị đóng cửa, tôi phải đi mua đồ, và coi bộ là tôi không thể đi bộ hằng ngày, và coi bộ điều này…”

“Chúng ta quyên những người nghèo đang ở biên giới các nước, đang tìm kiếm sự tự do, những người di cư bị ép buộc phải trốn thoát khỏi đói nghèo và chiến tranh, và họ chỉ tìm thấy một bức tường, một bức tường làm bằng sắt, một bức tường làm bằng thép gai, nhưng một bức tường mà không ai có thể vượt qua”, Đức Thánh Cha nói.

Ngài nói rằng có đầy dẫy những thông tin trên các báo chí của chúng ta về nỗi đau khổ của các trẻ em đang đó và không có thuốc men cần thiết hay những nguồn giáo dục cần thiết, thế nhưng mọi người xem ra vẫn thờ ơ như chẳng hay biết.

Đức Thánh Cha gọi đó “là bi kịch của thông tin khi mà nó chẳng đi vào trái tim”, “một trái tim bị tách ra khỏi trí óc”.

Đức Thánh Cha đã so sánh sự thờ ơ này với dụ ngôn trong Tin Mừng về Lazarô và người phú hộ giàu có. Ngài nói , ông nhà giàu có biết đến tên của Lazarô, nhưng đã phớt lờ những nhu cầu của Lazarô, tạo nên một” vực thẳm” giữa họ, trong cả sự sống và trong cái chết.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Đức Ki tô gọi người nghèo trong dụ ngôn, câu chuyện bằng một tên gọi, nhưng lại mô tả người giàu chỉ với những tính từ.

“Đây là điều mà sự ích kỷ gây nên trong chúng ta : nó làm cho chúng ta mất đi căn cước thực của mình”, Đức Thánh Cha nói. “ Chúng ta trượt ngã vào trong văn hóa của những tính từ, nơi đó những giá trị của chúng ta là những gì chúng ta có, những gì chúng ta có thể làm”.

Đức Thánh Cha nói, “Ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn của Người, để chúng ta đừng vấp ngã vào trong sự thờ ơ, nhưng nhờ ân sủng mà chúng ta có tất cả thông tin về những đau khổ mà nhân loại, con người đang gánh chịu, sẽ đi vào trái tim của chúng ta và thúc đẩy chúng ta làm cái gì đó cho người khác”.

Theo Bộ Y Tế Ý cho biết hôm 11/3, , hiện nay Ý đã có hơn 10,000 người đang phải điều trị virus Covid-19.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo rằng, ngài sẽ truyền hình trực tiếp các Thánh Lễ sáng hằng ngày sau khi chính quyền Ý đình chỉ tất cả các cử hành tôn giáo công cộng tại đất nước này cho tới ngày3/ 4.

Trong đầu Thánh Lễ hôm 12/3, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người “Chúng ta tiếp tục cùng nhau cầu nguyện, trong thời điểm đại dịch này, cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho các thành viên trong gia đình, cho các bậc phụ huynh và con cái tại gia đình”.

Đức Thánh Cha nói, “Nhưng trên hết tất cả, tôi muốn cầu xin các bạn cầu nguyện cho các chính quyền: họ phải quyết định…trên những biện pháp mà nhiều người không mong muốn, không thích. Nhưng đó là vì lợi ích của chúng ta…Chúng ta cầu nguyện nhà cai trị của chúng ta đang phải đưa ra quyết định trên những biện pháp này mà họ cảm nhận ra được họ được đồng hành bởi những lời cầu nguyện của mọi người.”

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.catholicnewsagency.com/