$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha với Kinh Truyền Tin : Với Thiên Chúa, tội lỗi không phải là tiếng nói cuối cùng.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 253 | Cật nhập lần cuối: 9/16/2019 9:10:06 AM | RSS


Trước khi đọc lời kinh nguyện, Đức Thánh Cha đã nhắc đến bài Tin Mừng Chúa Nhật kể về việc Chúa Giê su bị chỉ trích vì “đồng hành với những người thu thuế và người tội lỗi” với “ Ông ta đón tiếp và ăn uống với chúng”.

Đức Giáo Hoàng đã chia sẻ rằng đây là một “ lời thông tin lớn lao’, vì chính xác là Chúa Giê su đã “đón tiếp và ăn uống với những người tội lỗi”. Đó là một lời, đã có thể được viết lên trên các cửa nhà thờ của chúng ta, khi Đức Thánh Cha giải thích rằng “nơi nỗi Thánh Lễ, nơi mỗi Giáo Hội: Chúa Giê su hạnh phúc để đón tiếp chúng ta vào cùng bàn của Người, nơi mà Ngài trao hiến, ban tặng chính Ngài cho chúng ta”.

Những dụ ngôn

Đối diện với những người chỉ trích, “Chúa Giê su đã kể ba dụ ngôn cho thấy sự ưu ái của Ngài dành cho những người cảm thấy đang xa cách Ngài”.

Con chiên

Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong dụ ngôn thứ nhất, Chúa Giê su yêu cầu những người “ ở giữa bạn, nếu anh ta có một trăm con chiên, nhưng mất một con, lại không để 99 con trong sa mạc để đi tìm con chiên đã mất?”

Đồng bạc

Dụ ngôn thứ hai kể về người đàn bà có mười đồng, nhưng bị mất một đồng.

Đức Thánh Cha nói rằng “ mỗi chúng ta là một đồng bạc nhỏ xíu mà Thiên Chúa không cam chịu thua cuộc để bị mất chúng ta. Bởi vì, Ngài muốn nói với bạn, hay từng người trong chúng ta rằng, bạn là độc nhất, duy nhất.”

Đứa con

Trong dụ ngôn thứ ba “Người Cha chờ đợi sự trở về của người con hoang đàng”. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa “chờ đợi chúng ta, không mỏi mệt, không ngã lòng.” Ngay cả nếu khi bạn nghĩ bạn đã làm những điều thật tồi tệ, Đức Thánh Cha nói “bạn cũng không sợ hãi”. Thiên Chúa không hề mỏi mệt vì “chúng ta là những đứa con được đoàn tụ, là đồng bạc được khám phá lại, là con chiên được ôm ấp vỗ về…”

Một tình yêu thay đổi cuộc sống

Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng Thiên Chúa chờ đợi chúng ta đón nhận tình yêu vô biên của Ngài. Tình yêu vô hạn này của Thiên Chúa, đôi khi “có thể bị từ chối”. Đây chính xác là những gì mà người con cả đã làm trong dụ ngôn. Anh ta đã nghĩ, tưởng tượng ra Thiên Chúa như là “một ông chủ” hơn như là một “Người Cha”, một Thiên Chúa “nghiêm khắc” hơn là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, nhân hậu. Đức Thánh Cha nói rằng, “Không. Thiên Chúa cứu chúng ta bằng tình yêu, chứ không bằng áp lực. Ngài tự ý cho đi, chứ không áp đặt chính Ngài.

Đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nói rằng, đôi khi chúng ta cũng quá nhầm lẫn, khi mà chúng ta giống như đứa con cả, “ chúng ta tin rằng mình đúng” và nghĩ rằng những người khác là những người xấu.

Chúng ta đừng tin vào bản thân mình là tốt, “bởi vì nếu không được Thiên Chúa trợ giúp, Đấng tốt lành, chúng ta sẽ không biết làm thế nào để vượt qua cái xấu, sự dữ.”

Vượt qua cái ác, sự dữ

Cuối cùng, Đức Thánh Cha hỏi, “làm thế nào để chúng ta đánh bại được sự dữ, cái xấu?”. Chỉ bằng cách đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, Ngài sẽ xóa bỏ mọi tội, sự dữ của chúng ta”, và Đức Thánh Cha kết thúc rằng “ với Thiên Chúa, tội không phải là tiếng nói cuối cùng”.

Chuyển dịch : Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, OP