Chiều hôm qua, Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến nhà tù Regina Coeli để cử hành Thánh Lễ Chiều Tiệc Ly tại đây cùng với các tù nhân. Các tù nhân được Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân là những Kitô hữu, Hồi Giáo và cả Phật Giáo.
Kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường đi ra khỏi Vatican, chọn lấy những địa điểm bên ngoài để cử hành Thánh Lễ Chiều Tiệc Ly- Thứ Năm Tuần Thánh. Những nơi Ngài thường đến là các trung tâm dành cho người khuyết tật, rửa chân cho họ, hoặc đến các nhà tù, rửa chân cho các tù nhân, đến một trung tâm hay một nhà dành cho người di dân, nhập cư để rửa chân cho những người này.
Hôm qua, chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha đã đến dâng Thánh Lễ Chiều Tiệc Ly tại nhà tù Regina Coeli, một nhà tù lâu đời nhất và cũng nổi tiếng nhất, nơi có khoảng hơn 60 tù nhân thuộc nhiều quốc tịch khách nhau.
Regina Coeli nằm cách không xa Vatican, dọc theo bờ sông Tiber, được xây dựng từ thế kỷ 17 trên vùng đất của một tu viện, nhưng sau đó, đến thế kỷ 19, Regina Coeli đã được chuyển đổi thành nhà tù.
Trong Thánh Lễ, với sự ứng khẩu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích từ ngữ cảnh của đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan trình thuật lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.
Chúa Giêsu làm công việc của một người nô lệ
Đức Thánh Cha giải thích rằng việc rửa chân là một bổn phận của những người nô lệ. Sau khi trở về nhà với đôi chân lấm bụi đường, dơ bẩn, ngay khi họ vừa bước vào nhà, một người nô lệ sẽ đến ngay để “phục vụ”, rửa đôi chân cho chủ của mình. Đức Thánh Cha nói rằng “Chúa Giêsu muốn làm việc phục vụ này để cho chúng ta một mẫu gương của việc làm thế nào mà chúng ta phải phục vụ người khác”.
Những người làm lớn, đứng đầu phải phục vụ
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng phục vụ tôi.
Đức Thánh Cha thừa nhận rằng “Cha cũng là một con người tội lỗi như các con. Nhưng ngày hôm nay, cha đại diện cho Chúa Giêsu.” Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tội nhân suy nghĩ về sự kiện này, khi mà những bàn chân của họ sẽ được Ngài rửa cho “Chúa Giêsu đã chọn lấy một sự liều lĩnh với tôi, một người tội lỗi, để đến với tôi và nói với tôi rằng Ngài yêu tôi. Đó là sự phục vụ. Đó chính là Giêsu. Trước khi trao ban cho chúng ta chính Ngài nơi Thân Thể và Máu của Ngài, Chúa Giêsu đã liều mạng sống của Ngài cho mỗi người chúng ta- liều mạng sống trong phục vụ- bởi vì Ngài đã yêu chúng ta quá nhiều.”
Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ- Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va; nguồn hình ảnh: các websites khác