$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô gửi thông điệp đến người trẻ tham dự cuộc gặp gỡ hằng năm tại Mễ Du- Dịch: Nt. T. Ngọc Lễ,O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 378 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:17:17 AM | RSS

Hôm 1/8/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thông điệp của Ngài đến các bạn trẻ tập trung tại Mễ du nhân dịp cuộc gặp gỡ hằng năm của họ, và cũng gửi cho Sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia và Herzegovina, H.E. Đức Ông Luigi Pezzuto.

ĐTC Phanxicô gửi thông điệp đến người trẻ tham dự cuộc gặp gỡ hằng năm tại Mễ Du- Dịch: Nt. T. Ngọc Lễ,O.P

Sau đây là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô:

Các con rất thân mến!

Cuộc gặp gỡ hằng năm của người trẻ tại Mễ Du là một thời gian thật quý giá phong phú cho việc cầu nguyện, học hỏi giáo lý và tình huynh đệ. Thời gian này trao ban cho các con tất cả khả năng để gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đang sống, đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể, khi được cử hành và thờ lạy, và nơi Bí tích Hòa Giải. Và như vậy, thời gian này giúp cho các con khám phá ra cách sống khác, một cuộc sống khác biệt so với lối sống được cung cấp bởi một nền văn hóa tạm thời- một nền văn hóa cho rằng chẳng có gì có thể được xem là vĩnh cửu, nên chỉ có một thứ được quan tâm đến là hưởng thụ cái hiện tại. Trong bầu khí của thứ chủ thuyết tương đối đó, rất khó để tìm ra được những câu trả lời chắc chắn và đích thực. Vì thế, những lời hướng dẫn của Đại Hội “Hãy đến mà xem” (Gioan 1,39), mà Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ, chính là một phúc lành. Chúa Giêsu cũng đang quay mặt lại, hướng nhìn về các con và mời gọi các con hãy đi và ở lại với Người.

Đừng sợ! Đức Kitô đang sống và Ngài muốn từng người trong các con sống. Ngài là vẻ đẹp và là sự tươi trẻ đích thực của thế giới này. Mọi thứ khi Ngài chạm vào đều trở nên tươi trẻ, trở nên mới, tràn đầy sức sống và thật ý nghĩa. (x. Tông huấn Đức Kitô đang sống, Christus Vivid, 1) Thật ra, chúng ta nhận ra điều này trong bối cảnh Tin Mừng khi Chúa hỏi hai môn đệ đang đi theo Người “Các anh tìm gì?”. Và họ trả lời “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Và Ngài nói “Hãy đến mà xem” (Ga 1,35-39). Và họ đã đi, thấy và ở lại. Trong ký ức của hai môn đệ này, kinh nghiệm của việc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã để lại một điều rất ấn tượng, đến nỗi họ ghi chú được thời khắc của ngày hôm ấy “Lúc đó là vào khoảng 4 giờ chiều – giờ thứ mười” (c.39). Tin Mừng thuật lại rằng, sau khi ở lại nhà của Chúa, hai môn đệ đã trở nên “những người truyền thông”, để cho những người khác gặp được Chúa, biết Ngài và đi theo Ngài. Với môn đệ Anrê, ngay lập tức, đã đi nói với em mình là Simon và dẫn em mình đến với Chúa Giêsu. Khi Đức Giê su nhìn thấy Simon, ngay lập tức, Ngài đã cho ông biệt danh, tên gọi mới là “Kê-pha”, nghĩa là “Đá”, tức là Phêrô (x.Ga 1,40-42). Điều này khiến cho chúng ta thấy rằng, khi ai đó gặp gỡ Đức Giêsu, thì họ được trở thành người mới, một người nhận lãnh lấy sứ mạng truyền kinh nghiệm này cho những người khác, nhưng lại luôn luôn lưu giữ ánh mắt của Người, Chúa của họ, Đấng đã nhìn họ bằng cái nhìn của yêu thương.

Những người trẻ yêu dấu, các con đã gặp gỡ ánh mắt này của Đức Giêsu khi Ngài hỏi các con “Các con tìm gì?”. Các con đã, và đang nghe thấy tiếng của Ngài nói với các con “Hãy đến mà xem.” Các con có cảm thấy sự thúc đẩy đó nổi lên không? Hãy dành thời gian để ở với Chúa Giêsu, để được Thánh Thần của Ngài đổ tràn trên cuộc đời các con, và để mình sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu thật hấp dẫn nơi cuộc sống này. Hãy đi để gặp gỡ Ngài; hãy ở với Ngài trong cầu nguyện, và hãy phó thác bản thân chúng con cho Ngài, Đấng là chuyên gia về tâm hồn của con người.

Lời mời gọi đẹp nhất này của Chúa: “Hãy đến mà xem,” được người môn đệ Chúa yêu, người môn đệ trẻ trung thuật lại, cũng là để nói, để dành cho những môn đệ tương lai của Chúa. Chúa Giêsu mời gọi các con gặp gỡ Ngài và thời gian Đại Hội này trở thành một cơ hội để có thể “đến mà xem”. Động từ “đến”, theo nghĩa của nó là nói đến một sự di chuyển về vật lý, nhưng nó có đó một ý nghĩa sâu xa hơn thuộc về tinh thần, thiêng liêng. Nó chỉ ra một hành trình của đức tin mà đối tượng của nó chính là để “thấy”, cụ thể là, để trải nghiệm với Chúa và nhờ Ngài, chúng ta thấy được ý nghĩa trọn vẹn và chắc chắn, rõ ràng về sự hiện hữu của chúng ta.

Đức Trinh Nữ Maria vẫn từng là mẫu gương vĩ đại của Giáo Hội về một tâm hồn tươi trẻ, sẵn sàng theo Chúa Kitô bằng sự tươi mới vàĐTC Phanxicô gửi thông điệp đến người trẻ tham dự cuộc gặp gỡ hằng năm tại Mễ Du- Dịch: Nt. T. Ngọc Lễ,O.P ngoan ngoãn. Sức mạnh của lời “Xin Vâng” của Mẹ và “Xin hãy làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền” mà Mẹ đã thưa với Thiên Sứ luôn luôn đánh động chúng ta. Tiếng “Vâng” của Mẹ nghĩa là kéo theo những liên quan và rủi ro mà không có đảm bảo nào khác hơn là sự chắc chắn trở nên người mang theo lời hứa. Lời thưa của Mẹ “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38) là mẫu gương đẹp nhất nói với chúng ta những gì xảy ra, khi con người, bằng sự tự do của mình, đã từ bỏ chính mình trong bàn tay của Thiên Chúa. Cầu mong cho mẫu gương này quyến rũ và hướng dẫn các con! Đức Maria là Người Mẹ luôn tỉnh thức “Mẹ chăm sóc chúng ta, con cái ngài, trên hành trình cuộc đời vốn thường gặp mệt mỏi và quẫn bách, lo sao để ánh sáng hy vọng không bị dập tắt. Vì đó là ước vọng của chúng ta: ước mong ánh sáng hy vọng không bao giờ lụi tàn. Đức Maria, Mẹ chúng ta, coi sóc đoàn dân lữ hành này: một dân non trẻ mà ngài yêu thương, một dân kiếm tìm ngài trong cõi tâm an tĩnh của mình ở giữa muôn náo động, giữa những tiếng nói huyên thiên và những chia trí trong cuộc hành trình.” (Tông huấn Christus Vivid, 48)

Các con, những người trẻ thân mến “Hãy tiếp tục chạy bằng lực hút từ khuôn mặt Đức Kitô, Đấng mà chúng ta rất yêu mến, Đấng mà chúng ta tôn thờ trong Thánh Thể, và Đấng mà chúng ta nhận ra trong tấm thân các anh chị em đau khổ của mình. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy các con trong cuộc chạy đua này. Giáo hội cần sức mạnh, trực giác và đức tin của các con.” (Tông huấn Christus Vivid, 299). Trong cuộc chạy vì Tin Mừng để được sống nhờ bởi Đại hội này, Cha giao phó tất cả các con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, nhờ ánh sáng và phúc lành của Thánh Thần, để các con có thể trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Cha cầu nguyện cho điều này và Cha chúc lành cho các con. Các con cũng hãy nhớ cầu nguyện cho Cha nữa.

Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Lateranô ngày 29 tháng 7 năm 2020

PHANXICÔ

Chuyển dịch: Nt Teresa Ngọc Lễ, O.P
Nguồn:
https://zenit.org/